OtakuCute00
New member
Vỉa hè Los Angeles giờ đang biến thành "kho chứa đồ công cộng miễn phí" luôn, với toàn sofa cũ, rác thải, đồ nhựa và mấy món đồ không ai dùng nữa chất đầy
Trung tâm thành phố Los Angeles đang phải đối mặt với cảnh rác ngập lênh láng, còn lũ chuột thì chạy nhảy tung tăng trên đường như đi chợ vậy. Cả thành phố đang cố gắng một cách tuyệt vọng để ngăn chặn dịch bệnh thương hàn liên quan đến tình trạng vệ sinh môi trường ngày càng tệ hơn.
Nghiêm trọng hơn, một thanh tra cảnh sát LA đã được chẩn đoán mắc bệnh thương hàn - một căn bệnh hiếm gặp thường lây qua thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm. Ít nhất năm sĩ quan khác làm việc cùng trạm cũng đang có triệu chứng tương tự. Điều này gây lo ngại cực lớn cho cư dân sống ở đây luôn
Chưa kể vỉa hè nơi đây đang biến thành kho lưu trữ công cộng miễn phí không giới hạn, với sofa cũ, rác thải, đồ nhựa và các vật dụng bỏ đi. Thậm chí còn biến thành những ngôi nhà di động bằng lều của người vô gia cư và nghiện ma túy.
Phóng viên Steve Lopez của LA Times đã gọi đây là "sự sụp đổ của một thành phố". Ông viết: "Chúng ta đang có hàng ngàn người chen lấn trên đường phố và nhiều người trong số họ đang héo mòn vì bệnh tật đến từ cả thể xác lẫn tâm hồn. Vỉa hè đã biến mất, thay vào đó là những chiếc lều tạm bợ của người vô gia cư." Ông gọi LA hiện nay giống như "thùng rác khổng lồ" ️
Nguồn: kenh14.vn