Mùa này Man United có một hiện tượng khá trời ơi đất hỡi: càng kiểm soát bóng nhiều, lại càng... bó tay không biết làm gì Trận gặp Crystal Palace chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện này đây!
Dạo gần đây, Premier League ngày càng có xu hướng rõ rệt: một đội tấn công kiểm soát bóng, còn một đội phòng thủ phản công. Vậy trong trận đấu hôm thứ 7, Man United đóng vai gì? Tất nhiên là đội tấn công rồi!
Các cậu bé của Solskjaer ôm bóng tới 71% thời gian trước Crystal Palace, 21 cú sút (gấp 4 lần đối thủ với 5 cú sút) Thế mà kết quả? Vẫn thua chứ sao
Thực ra mọi thứ đáng lẽ phải khác hơn nhiều. Quỷ đỏ "ngã ngựa" vì hai sai lầm tệ hại: Victor Lindelof thua tranh chấp trên không trước Jefrey Schlupp ở bàn thứ nhất, rồi David De Gea khép góc sai ở bàn thứ 2 khi trận đấu chỉ còn vài giây. Đau như cắt da thịt luôn
Trong 32 trận Solskjaer cầm quân, Man United kiểm soát bóng 60% trở lên ở 11 trận. Kết quả? 5 thắng, 3 hòa, 3 thua. Plot twist nữa nè: 4/5 trận thắng đó toàn diễn ra khi Ole vẫn còn là HLV tạm quyền, cụ thể là trước chuyến tập huấn ở Dubai ️
Kể từ đó trở đi, Man United hiếm khi nào kiểm soát trận đấu mà thắng được. Càng về sau, mọi thứ càng... ngược đời. Trước Burnley, Wolves, Huddersfield, Cardiff và giờ là Palace, các cầu thủ áo đỏ liên tục đánh rơi 2-3 điểm một cách đáng tiếc
Có lẽ các đội bóng đã rút ra được bài học vàng: cứ để Man United cầm bóng, họ sẽ... không làm được gì đâu!
Nhưng công bằng mà nói, nếu dám đấu đôi công với MU thì chắc chắn thua thảm. Chelsea, West Ham hay Reading đã tới Old Trafford với tâm thế tấn công rồi sau đó phải ôm hận về
Con số thống kê cực thú vị: Trong 8 trận gần đây mà MU kiểm soát bóng dưới 40%, họ thắng tận 4 trận và chỉ hòa 1! Bao gồm chiến thắng ngoạn mục trên sân Tottenham, các màn "troll" ở FA Cup trước Arsenal và Chelsea, đặc biệt là màn comeback thần thánh trước PSG (chỉ cầm bóng có 1/3 thời lượng mà vẫn thắng 3-1)
Nếu bỏ qua 4 trận thắng áp đảo ban đầu trong 28 trận trước, ta có thể chia rõ thành 2 nhóm: 14 trận MU kiểm soát bóng nhiều hơn (thắng 4), 14 trận kiểm soát ít hơn (thắng tận 9 trận). Gap quá lớn luôn á!
Câu hỏi đặt ra là: Man United dưới thời Ole thực sự muốn chơi theo phong cách nào? Có vẻ họ thiên về việc nhường bóng cho đối thủ để tập trung phản công nhanh hơn. Điều này thể hiện rõ qua lối chơi gần đây của Solskjaer.
Vấn đề là các ông lớn Premier League thường tự mình kiểm soát trận đấu chứ không nhường cho ai cả. Man City chẳng hạn - đội cầm bóng nhiều nhất giải - với lối chơi linh hoạt và tốc độ khủng khiếp ở 1/3 cuối sân, họ có thể xuyên thủng bất kỳ hàng phòng ngự nào
Man United từng làm được như vậy. Bàn thắng của Martial trước Cardiff trong trận đầu tiên của Solskjaer là ví dụ điển hình. Hay trận gặp Wolves dù không thắng cũng cho thấy tiềm năng đó. Thế nhưng, hàng công MU vẫn "toang" nặng khi đối mặt các đội phòng ngự tổ chức chặt chẽ
Trong trận gặp Palace, Quỷ đỏ hầu như chỉ có những cơ hội nửa vời. Man United trông như một đội bóng đã quá quen với việc đá cửa dưới đến mức quên béng cách xuyên thủng đối thủ nếu họ không dâng cao
Premier League đang ngày càng phân hóa rõ: nhóm kiểm soát bóng, nhóm phòng thủ phản công. Nhưng Man United lại... không thuộc về nhóm nào cả! Họ áp đảo các đội yếu nhưng lại không biết cách "kết liễu" hàng phòng ngự của những đội này.
Nguồn: soha.vn