Xin chào mọi người! Mình là Hiếu, sinh năm 98 nè Năm 2016 mình thi Đại học và... té ngã nguyện vọng 1 là trường công an huhu Thế là mình đăng ký vào trường Đại học Xây dựng với mindset "học tạm một năm rồi thi lại vậy".
Plot twist là cuối năm nhất, khi kỳ thi Đại học kế tiếp đến gần, mình lại thấy mê luôn ngành xây dựng này! Tính cách mình cũng khá hợp với nghề này nên quyết định... ở lại luôn!
Sinh ra ở Nghệ An - vùng đất khô cằn nắng gió, bố mẹ mình làm nông + buôn bán nên gia đình cũng khá khó khăn về financial Năm mình lên Đại học, bố mình tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn phải đi làm thêm để lo tiền cho mình học. Thấy bố mẹ vất vả quá nên mình cũng đi làm thêm để đỡ đần một phần nào đó. Lúc đầu thì mình làm những công việc random không liên quan gì đến chuyên ngành, nhưng sau khi học được một ít kiến thức ở trường thì mình chuyển sang làm đúng ngành luôn - vừa kiếm được tiền vừa tích lũy thêm exp!
Năm đầu Đại học do môi trường mới + chưa biết cách học nên kết quả của mình khá... flop Mặc dù làm lớp trưởng nhưng điểm số thấp khiến mình khá tự ti, thêm nữa là chưa đủ điều kiện của Chi bộ sinh viên để chuyển Đảng chính thức. Được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ lớp trưởng, là một Đảng viên đại diện cho những gương mặt ưu tú của trường, mình thấy... phải level up bản thân thôi!
Sang năm 2, may mắn là trong Chi bộ sinh viên toàn những anh chị có kết quả học tập xịn xò, mình đã nhờ các anh chị mentoring và tự research ra phương pháp học hiệu quả nhất cho mình. Sau một năm grind hết mình, kết quả của mình improve đáng kể luôn đó! Điểm tích lũy tăng vèo vèo, còn đạt được các học bổng của trường và của công ty nữa nè
Tuổi trẻ mà không nhiệt huyết thì phí quá đi mất! Nên mình đã join vào Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. Ở đây, trong quá trình hoạt động mình học được rất nhiều skill và làm quen với nhiều bạn mới vô cùng
Là một Đảng viên là cả niềm vinh dự lẫn trách nhiệm to lớn đấy các bạn ơi! Mình luôn ý thức được rằng mình phải là người gương mẫu. Hai chữ "Đảng viên" đã ràng buộc mình, không cho mình tiếp xúc với những thứ xấu xa, những điều không tốt ở ngoài xã hội. Nhận thấy được mặt tích cực của việc là Đảng viên nên mình đã tìm và giới thiệu các bạn trong khoa, trong trường có thành tích học tập và hoạt động tốt vào hàng ngũ của Đảng luôn. Qua đó giúp các bạn có một môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh, tích cực hơn nè!
Giờ đã là sinh viên năm cuối rồi, nhìn lại toàn những kỷ niệm unforgettable khi học tại trường Đã có những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi nhưng cũng đầy ắp tiếng cười. Những đêm thức trắng làm đồ án, hay những buổi bảo vệ đồ án căng não não, tất cả đều giúp mình trưởng thành hơn thôi
Nguồn: svvn.tienphong.vn