CậuVàngQuạu
New member
World Cup 2026 sắp chính thức "lên sóng" rồi và lần này giải đấu hứa hẹn phá đảo mọi kỷ lục! Ngay từ lễ khai mạc, các bạn ơi, NHM sẽ được "ăn tiệc thị giác" với những trải nghiệm đỉnh của chóp chưa từng có trong lịch sử
Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup 2026 được đồng tổ chức bởi cả 3 quốc gia (Mỹ, Canada và Mexico), nên FIFA quyết định "flex" luôn với bộ ba lễ khai mạc hoành tráng tại từng nước chủ nhà. Mỗi buổi lễ sẽ mang đậm vibe văn hóa riêng biệt, nghe đã thấy xịn rồi đúng không nè!
Mở màn đầu tiên sẽ diễn ra tại sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City vào ngày 12/6. Ngày 13/6, đến lượt Canada "show hàng" tại sân BMO Field ở Toronto. Còn phần grand finale thuộc về Mỹ vào ngày 14/6 với một show "bùng nổ" có sự góp mặt của nữ hoàng pop Katy Perry trước trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay
Trận khai mạc và lễ ra mắt chính thức của giải đấu sẽ diễn ra tại sân Azteca huyền thoại với trận đấu giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi. Và đây là điểm đáng tự hào nhất: Azteca trở thành sân vận động ĐẦU TIÊN trên thế giới vinh dự tổ chức trận khai mạc của 3 kỳ World Cup khác nhau (1970, 1986 và 2026) Sân đấu này còn là nơi chứng kiến hai huyền thoại Pele (1970) và Diego Maradona (1986) nâng cao chiếc cúp vàng danh giá!
Tuy nhiên drama vẫn có nha các bạn! Trong khi vé xem lễ khai mạc ở Mexico và Canada đã cháy vé từ lâu thì phía Mỹ lại đang... ế khách Tính đến đầu tháng 6/2026, trận mở màn của tuyển Mỹ gặp Paraguay tại sân SoFi đang gặp tình trạng đơ mua vé.
Cụ thể, tính đến ngày 2/6/2026, vẫn còn khoảng 3.500 vé chưa được bán ra trên hệ thống chính thức của FIFA. Thêm nữa là có tới 6.500 vé đang "phơi" trên nền tảng bán lại chính thức vì người mua muốn nhượng nhưng không ai mua Lý do chính? Giá vé quá "chát" luôn! Vé hạng 1 lên tới 2.735 USD (tầm 72 triệu đồng đó các bạn ơi), còn vé hạng 2 cũng "mềm" ở mức 1.940 USD thôi. Giá này thì ai mà không đắn đo chứ
Nói về phần biểu diễn thì lineup lần này "xịn sò" hết nấc! Tại Mexico City, sân khấu sẽ "nổ tung" với sự xuất hiện của ngôi sao Reggaeton J Balvin, ca sĩ đoạt giải Grammy Tyla cùng dàn nghệ sĩ khủng của Mexico như Alejandro Fernandez, Belinda và nhóm nhạc rock huyền thoại Mana
Tại Los Angeles, line-up không hề thua kém với Katy Perry, Future, Anitta, Rema và đặc biệt là sự góp mặt của Lisa - thành viên nhóm Blackpink đình đám! (Fan Kpop ăn mừng thôi nào ) Còn ở Toronto, Canada sẽ có sự xuất hiện của nam danh ca quyến rũ Michael Bublé và nữ ca sĩ rock huyền thoại Alanis Morissette.
Lá cờ Việt Nam "flex" trên sân Azteca
Và đây là điểm "gây sốt" nhất đối với fan bóng đá Việt Nam: Dù đội tuyển Việt Nam không có mặt tại vòng chung kết, nhưng lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay nổi bật trên khán đài sân Azteca!
Lý do là vì Mexico quyết định treo toàn bộ quốc kỳ của 211 quốc gia thành viên FIFA lên sân Azteca. Đây cũng là thông điệp ý nghĩa từ FIFA rằng World Cup là sự kiện thể thao mang tính kết nối toàn nhân loại, và những đội tuyển chưa có vé dự VCK sẽ được tiếp thêm động lực cho các giải đấu trong tương lai
Nguồn: soha.vn
Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup 2026 được đồng tổ chức bởi cả 3 quốc gia (Mỹ, Canada và Mexico), nên FIFA quyết định "flex" luôn với bộ ba lễ khai mạc hoành tráng tại từng nước chủ nhà. Mỗi buổi lễ sẽ mang đậm vibe văn hóa riêng biệt, nghe đã thấy xịn rồi đúng không nè!
Mở màn đầu tiên sẽ diễn ra tại sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City vào ngày 12/6. Ngày 13/6, đến lượt Canada "show hàng" tại sân BMO Field ở Toronto. Còn phần grand finale thuộc về Mỹ vào ngày 14/6 với một show "bùng nổ" có sự góp mặt của nữ hoàng pop Katy Perry trước trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay
Trận khai mạc và lễ ra mắt chính thức của giải đấu sẽ diễn ra tại sân Azteca huyền thoại với trận đấu giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi. Và đây là điểm đáng tự hào nhất: Azteca trở thành sân vận động ĐẦU TIÊN trên thế giới vinh dự tổ chức trận khai mạc của 3 kỳ World Cup khác nhau (1970, 1986 và 2026) Sân đấu này còn là nơi chứng kiến hai huyền thoại Pele (1970) và Diego Maradona (1986) nâng cao chiếc cúp vàng danh giá!
Tuy nhiên drama vẫn có nha các bạn! Trong khi vé xem lễ khai mạc ở Mexico và Canada đã cháy vé từ lâu thì phía Mỹ lại đang... ế khách Tính đến đầu tháng 6/2026, trận mở màn của tuyển Mỹ gặp Paraguay tại sân SoFi đang gặp tình trạng đơ mua vé.
Cụ thể, tính đến ngày 2/6/2026, vẫn còn khoảng 3.500 vé chưa được bán ra trên hệ thống chính thức của FIFA. Thêm nữa là có tới 6.500 vé đang "phơi" trên nền tảng bán lại chính thức vì người mua muốn nhượng nhưng không ai mua Lý do chính? Giá vé quá "chát" luôn! Vé hạng 1 lên tới 2.735 USD (tầm 72 triệu đồng đó các bạn ơi), còn vé hạng 2 cũng "mềm" ở mức 1.940 USD thôi. Giá này thì ai mà không đắn đo chứ
Nói về phần biểu diễn thì lineup lần này "xịn sò" hết nấc! Tại Mexico City, sân khấu sẽ "nổ tung" với sự xuất hiện của ngôi sao Reggaeton J Balvin, ca sĩ đoạt giải Grammy Tyla cùng dàn nghệ sĩ khủng của Mexico như Alejandro Fernandez, Belinda và nhóm nhạc rock huyền thoại Mana
Tại Los Angeles, line-up không hề thua kém với Katy Perry, Future, Anitta, Rema và đặc biệt là sự góp mặt của Lisa - thành viên nhóm Blackpink đình đám! (Fan Kpop ăn mừng thôi nào ) Còn ở Toronto, Canada sẽ có sự xuất hiện của nam danh ca quyến rũ Michael Bublé và nữ ca sĩ rock huyền thoại Alanis Morissette.
Lá cờ Việt Nam "flex" trên sân Azteca
Và đây là điểm "gây sốt" nhất đối với fan bóng đá Việt Nam: Dù đội tuyển Việt Nam không có mặt tại vòng chung kết, nhưng lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay nổi bật trên khán đài sân Azteca!
Lý do là vì Mexico quyết định treo toàn bộ quốc kỳ của 211 quốc gia thành viên FIFA lên sân Azteca. Đây cũng là thông điệp ý nghĩa từ FIFA rằng World Cup là sự kiện thể thao mang tính kết nối toàn nhân loại, và những đội tuyển chưa có vé dự VCK sẽ được tiếp thêm động lực cho các giải đấu trong tương lai
Nguồn: soha.vn