KiTeen1887
New member
Lã Bố hay Lữ Bố (?-199), tự Phụng Tiên, là một trong những tướng lãnh "flex" nhất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc luôn nha!
Trong "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung, Lã Bố được miêu tả là một chiến thần bá đạo vô đối - tay cầm Phương Thiên Họa Kích, cưỡi ngựa Xích Thố, tung hoành trên chiến trường như "chỗ không người" khiến đối thủ chỉ nghe tên đã "run như cầy sấy".
Nhưng mà plot twist đây! Nhiều sử gia lại đánh giá Lã Bố thuộc hàng "hữu dũng vô mưu" - có sức mạnh nhưng thiếu chiến lược, lại còn tham lợi và háo sắc nữa chứ. Chỉ vì một con ngựa Xích Thố mà anh bỏ Đinh Nguyên theo Đổng Trác. Rồi chỉ vì nàng Điêu Thuyền xinh đẹp, Lã Bố lại "unfollow" Đổng Trác luôn để theo Vương Doãn. Đến khi thất thế, được Lưu Bị cho nương tựa, ảnh vẫn "phản dame" chiếm luôn thành Từ Châu khi Lưu Bị sơ hở. Drama level max!
Suốt những năm "đi đánh thuê" khắp nơi, Lã Bố từng theo hầu dưới trướng đủ thứ người như Đinh Nguyên, Đổng Trác, Viên Thuật, Viên Thiệu,... Đúng kiểu "job hopping" thời xưa luôn á!
Tuy nhiên cũng có ý kiến "bênh vực" rằng Lã Bố vẫn là người có nguyên tắc đấy nhé. Bằng chứng là khi đánh lén Từ Châu, dù bắt được vợ con Lưu Bị nhưng ảnh không làm khó họ. Sau này còn giúp Lưu Bị chặn âm mưu tấn công từ Viên Thuật nữa kìa!
Theo sử liệu ghi chép, tháng 6/196, tướng của Lã Bố là Hác Manh bị Viên Thuật "lừa đảo online" nên phản lại ông, mang quân xông vào phủ Hạ Bì. Nửa đêm Lã Bố không kịp "xử lý tình huống", chỉ kịp kéo vợ chạy từ nhà vệ sinh vào trại của tướng Cao Thuận. Cao Thuận nghe giọng quân phản là người quận Hà Nội, đoán ra là Hác Manh, liền tập hợp quân sĩ phản công, quân Hác Manh phải "gg" rút lui.
Sáng hôm sau, thủ hạ của Hác Manh là Tào Tính lại "phản lại sếp", hai bên đánh nhau cùng bị thương. Lã Bố sai Cao Thuận dẹp loạn, giết Hác Manh rồi cho Tào Tính lĩnh quân thay.
Không giết được Lã Bố, Viên Thuật đổi chiến thuật sang "làm thân", xin kết thông gia với Lã Bố. Mặc dù Lã Bố biết rõ Hác Manh bị Viên Thuật xúi giục nhưng vì "tình hình phức tạp" nên ông cũng nhận lời.
Viên Thuật thấy Lã Bố "ngả" theo mình liền sai Kỷ Linh dẫn 3 vạn quân đánh Tiểu Bái để diệt Lưu Bị. Lúc này Lã Bố chỉ mang 1000 quân bộ và 200 quân kỵ đến "hòa giải" cho hai bên.
Và đây là phần HIGHLIGHT nhất! Theo phim Tam quốc diễn nghĩa 2010, Lã Bố có cách hòa giải "chất lừ" - ông hỏi tướng của Kỷ Linh và Lưu Bị kéo được cung nặng bao nhiêu cân và bắn xa bao xa.
Sau đó Lã Bố sai lính cắm kích cách xa 120 bước (có nguồn nói 150 bước) - một khoảng cách "vượt tầm tưởng tượng" của mọi người, hẹn trước rằng nếu bắn trúng ngạnh kích thì Kỷ Linh và Lưu Bị phải giảng hòa. Rồi ông lùi lại, giương cung bắn một phát, BOOM - trúng ngay vào ngạnh kích như "có sẵn script"!
Lưu Bị "thank" Lã Bố đã cứu mạng, còn Kỷ Linh thấy Lã Bố quá "bá đạo" nên cũng rút quân về, không dám "cãi lời" luôn!
Nguồn: soha.vn