CauVuiNgoan
New member
Chắc nhiều bạn không ngờ đâu, 4 ông vua trong 4 lá bài K không phải là nhân vật ngẫu nhiên mà toàn những vị vua thật 100% từng làm "chao đảo" lịch sử nha! Và hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một trong những huyền thoại đỉnh nhất đó!
Vị vua "không râu" bí ẩn trong bộ bài Tây
Bộ bài Tây có 52 lá đại diện cho 52 tuần trong năm, 4 chất (cơ, rô, tép, bích) tượng trưng cho 4 mùa, còn 2 màu đỏ-đen thì là ngày-đêm. Mà không chỉ thế đâu nha, 12 quân bài J, Q, K còn là những nhân vật có thật trong lịch sử luôn chứ không phải random đâu!
Lá bài đặc biệt nhất phải kể đến là quân K cơ - vị hoàng đế duy nhất không có râu. Đó chính là Charlemagne hay còn gọi là Charles Đại đế (742-814) nè!
Plot twist: thực ra không phải ông không có râu đâu, mà theo truyền thuyết thì người thợ đục gỗ khi khắc hình ông đã... trượt tay làm mất luôn bộ ria mép của ông rồi Hú hồn!
Ông là một trong những vị vua đỉnh nhất lịch sử loài người, cân bằng với Alexander Đại đế luôn á! Charlemagne được vinh danh là Hoàng đế vĩ đại nhất nước Đức đó.
Cuộc đời ông giống như một bộ phim huyền thoại vậy. Vương quốc Karolingen dưới thời ông rộng khỏi bàn luôn, bao gồm cả một vùng lớn mà ngày nay là Pháp, Đức và Ý.
Chính vì thế, cả người Pháp lẫn người Đức đều claim ông là người sáng lập nước mình nè. Người Pháp gọi ông là Charles Đại đế, còn người Đức kính trọng gọi là Karl Đại đế.
Chiến công của Charlemagne nhiều xỉu luôn, nhưng highlight phải kể đến lần ông dẫn quân đến Rome giải cứu giáo hoàng Leo III và đánh bay quân nổi loạn. Nhờ đó mà Charlemagne được giáo hoàng trao vương miện và trở thành hoàng đế La Mã luôn nha!
Hay như sau này là những chiến thắng đỉnh cao trước người Saxon và người Slav. Sau 30 năm chinh chiến và 18 trận đánh khác nhau trong cuộc chiến tranh Saxon, Charles Đại đế đã chinh phục xứ Saxon và chuyển đổi những người bị chinh phục sang Kitô giáo, dù có phải dùng vũ lực đi chăng nữa.
Những thành công mà Charlemagne có được hoàn toàn đến từ tài năng của một vị tướng, một vị vua dũng mãnh được rèn luyện nơi chiến trường. Và sẽ thiếu sót lắm nếu không nhắc đến Joyeuse - thanh kiếm "hình không bóng" của Charles Đại đế!
Joyeuse - Thanh kiếm huyền thoại có một không hai
Được chiến đấu bên cạnh một vị vua vĩ đại, đương nhiên Joyeuse không thiếu những chiến công và huyền thoại để đời rồi!
Tương truyền, Joyeuse được rèn bởi Galas, người thợ rèn nổi tiếng top 1 thời bấy giờ. Dù rất giỏi nhưng cũng phải mất tận 3 năm Galas mới hoàn thành sản phẩm nổi tiếng nhất của mình. Sau khi xong xuôi, thanh kiếm dài gần 83cm, rộng 45mm tại phần cán.
Joyeuse được miêu tả một cách thần thánh hoá kiểu như: dường như nó chứa đầy ma thuật, sức mạnh thần bí có thể đánh bại vô số kẻ thú, ánh sáng tỏa ra từ Joyeuse còn mạnh hơn cả Mặt Trời khiến kẻ địch chưa kịp làm gì đã mù mắt. Hoặc việc nó có thể đổi màu đến 30 lần chỉ trong 1 ngày! Phát ngất luôn!
Và vua Charlemagne lấy được Joyeuse trong một chuyến đi khi đang trở về từ Tây Ban Nha. Kể từ đó, thanh kiếm này chính là trợ thủ đắc lực của hoàng đế trong mọi trận chiến lớn nhỏ.
Trong "Trường ca Roland", một thiên sử thi dựa trên Trận đánh Roncevaux năm 778 cũng từng mô tả lại hình ảnh vị vua anh hùng chiến đấu cùng thanh kiếm huyền thoại:
"Charlemagne mang bộ giáp với áo choàng trắng mịn và chiếc mũ sắt nạm đá vàng; bên cạnh ông treo thanh kiếm Joyeuse, không bao giờ có một thanh kiếm tương xứng với nó; màu sắc của nó thay đổi ba mươi lần một ngày".
Trong một truyền thuyết khác, trong cuộc chiến ác liệt, vua Charlemagne vô tình đánh mất thanh kiếm báu, ông cố gắng tìm kiếm khắp nơi sau trận đánh nhưng không thấy. Không muốn mất đi thanh kiếm quý, Charlemagne hứa sẽ trọng thưởng cho ai tìm được nó.
May quá, một hiệp sĩ dưới trướng ông vô tình tìm thấy và trả lại cho Charles Đại đế. Giữ đúng lời hứa, phần thưởng cho chàng hiệp sĩ là một vùng đất rộng lớn để có thể làm ăn sinh sống. Ông nói: "Nơi đây sẽ được xây dựng và ngươi sẽ là chủ của nó, dòng dõi của ngươi sẽ lấy tên thanh kiếm tuyệt vời của ta: Joyeuse". Epic moment!
Sau này, vùng đất rộng lớn đó vẫn lấy tên giống như thanh kiếm, Joyeuse luôn đó! Và ngày nay, đó là một địa danh có thật ở Ardèche, Pháp nha các bạn!
Tuy nhiên, sau khi vua Charles Đại đế qua đời, thanh kiếm Joyeuse cũng bị thất lạc, mãi đến năm 1270 người ta mới xác định nó được sử dụng trong lễ đăng quang của Vua Philip ở Pháp. Sau Philip, Joyeuse cũng thuộc sở hữu của nhiều vị vua khác, và được trân trọng như một kho báu vô giá.
Nguồn: soha.vn