BubuCute1833
New member
Ối giời ơi, năm nay Kylie Jenner lần thứ 3 bị nhân viên cũ kiện rồi nha!
Kylie Jenner đang đối mặt với một vụ kiện từ cựu đầu bếp riêng, và vụ này nghiêm trọng phết đó! Chị này tố rằng khối lượng công việc quá tải đã khiến mình bị sảy thai luôn. Theo các tài liệu tòa án được đệ trình tại Tòa án Tối cao Quận Los Angeles hôm thứ Hai, người phụ nữ (chưa tiết lộ danh tính nè) cáo buộc rằng chị phải làm việc 11 đến 12 giờ mỗi ca, 5 ngày mỗi tuần, và được giao những công việc đòi hỏi thể lực cao dù đã báo cho cấp trên về việc mình đang mang thai nguy cơ cao rồi đó.
Nữ đầu bếp này kể rằng chị bắt đầu làm đầu bếp riêng cho Kylie Jenner vào tháng 11/2024. Tháng sau, chị đã báo cho cấp trên - những người cũng bị nêu tên trong vụ kiện luôn nha - rằng mình đang mang thai 3 tháng và "cần được hỗ trợ hợp lý để bảo vệ sức khỏe và thai kỳ của mình".
Nhưng mà đến đêm giao thừa năm 2024, chị đầu bếp này nhận được chỉ thị từ cấp trên về việc "nâng và vận chuyển các mặt hàng thực phẩm nặng qua đường và lên dốc mà không có dụng cụ trợ giúp" luôn. Wtf?! Những nhiệm vụ khó khăn đó đã khiến chị bị chóng mặt, nghẹt thở và khó thở, phải nhờ nhân viên an ninh can thiệp bằng cách cung cấp nước và hỗ trợ.
Trong đơn kiện, chị đầu bếp cho rằng mình bị ép làm việc tại bữa tiệc sinh nhật con của Kylie Jenner ở Palm Springs vào khoảng ngày 1/2, nhưng không được hỗ trợ đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của bữa tiệc. Khi xin giúp đỡ thì bị quản lý phớt lờ nốt.
Đơn kiện nêu rõ do kiệt sức và căng thẳng thể chất quá mức, chị đã suy sụp tinh thần trong phòng tắm trong suốt sự kiện. Nghe mà thương quá! Tối hôm đó, chị cảm thấy kiệt sức về thể chất và nặng nề khắp cơ thể do khối lượng công việc kéo dài và cường độ cao. Sáng hôm sau, chị bắt đầu bị mất máu nghiêm trọng và nhanh chóng đến bệnh viện gần đó, nhưng thai nhi trong bụng đã bị mất nhịp tim rồi...
Vài ngày sau khi thông báo với cấp trên về việc sảy thai, chị đầu bếp này còn bị buộc tội oan là đã để lại nhà bếp và tủ lạnh bừa bộn sau sự kiện ở Palm Springs. Alo? Người ta vừa mất con mà còn trách nữa sao? Theo đơn kiện, chị bắt đầu bị xuất huyết dữ dội hơn vào ngày 8/2, và sau đó bị trầm cảm nặng và đau khổ về tinh thần do sảy thai. Thế mà chị bị một trong những người giám sát khiển trách và nói: "Dừng lại đi, dừng lại ngay. Cô đang làm Kylie buồn. Cô đang khiến cô ấy bị trầm cảm". Sốc luôn á!
Nữ đầu bếp đang yêu cầu bồi thường một khoản tiền không xác định và cáo buộc rằng ngoài việc phải chịu đựng sự thiếu thốn về chỗ ở, phân biệt đối xử và quấy rối do mang thai, chị còn bị phân loại sai là người lao động tự do, không được trả lương đúng hạn hoặc đúng số giờ làm việc, và bị sa thải trái pháp luật nữa.
Đại diện của Kylie Jenner chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Và đây là lần thứ 3 trong năm nay Kylie Jenner bị nhân viên cũ kiện đó các bạn ơi!
Vào tháng 4, người giúp việc Angelica Vasquez đã đâm đơn kiện Kylie Jenner vì sa thải trái pháp luật, cho rằng chị đã bị phân biệt đối xử về tôn giáo và nguồn gốc quốc gia bởi các nhân viên khác. Angelica Vasquez cho rằng mình thường xuyên bị giao những nhiệm vụ khó khăn và không mong muốn nhất, bị loại khỏi đội dọn dẹp, bị coi thường và làm nhục công khai trước mặt đồng nghiệp vì chủng tộc, nguồn gốc quốc gia và tôn giáo của mình, và bị đe dọa và đối xử hạ thấp nhân phẩm. Nguyên đơn cũng cáo buộc các bị cáo đã nhiều lần đưa ra những bình luận phân biệt đối xử và xúc phạm nhằm làm nhục, đe dọa và thể hiện quyền lực đối với chị.
Cuối cùng, Angelica Vasquez đã thôi việc vào tháng 8/2025 - gần 1 năm sau khi bắt đầu công việc vào tháng 9/2024 - sau khi xuất hiện các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn do môi trường làm việc thù địch. Kylie Jenner bị nêu tên trong vụ kiện vì không giải quyết thỏa đáng các cáo buộc của Angelica Vasquez.
Cuối tháng đó, Juana Delgado Soto, một người giúp việc cũ khác của Jenner, cũng đã đệ đơn kiện với những cáo buộc tương tự như Vasquez. Trong các tài liệu tòa án, Juana Delgado Soto cáo buộc rằng chị đã bị các nhân viên khác ngược đãi. Chị cũng khẳng định rằng mình đã cầu xin Kylie Jenner giúp đỡ, nhưng thay vào đó lại bị đe dọa sa thải và bị các nhân viên khác bảo không bao giờ được liên lạc với nữ tỷ phú nữa.
Nguồn: kenh14.vn
Kylie Jenner đang đối mặt với một vụ kiện từ cựu đầu bếp riêng, và vụ này nghiêm trọng phết đó! Chị này tố rằng khối lượng công việc quá tải đã khiến mình bị sảy thai luôn. Theo các tài liệu tòa án được đệ trình tại Tòa án Tối cao Quận Los Angeles hôm thứ Hai, người phụ nữ (chưa tiết lộ danh tính nè) cáo buộc rằng chị phải làm việc 11 đến 12 giờ mỗi ca, 5 ngày mỗi tuần, và được giao những công việc đòi hỏi thể lực cao dù đã báo cho cấp trên về việc mình đang mang thai nguy cơ cao rồi đó.
Nữ đầu bếp này kể rằng chị bắt đầu làm đầu bếp riêng cho Kylie Jenner vào tháng 11/2024. Tháng sau, chị đã báo cho cấp trên - những người cũng bị nêu tên trong vụ kiện luôn nha - rằng mình đang mang thai 3 tháng và "cần được hỗ trợ hợp lý để bảo vệ sức khỏe và thai kỳ của mình".
Nhưng mà đến đêm giao thừa năm 2024, chị đầu bếp này nhận được chỉ thị từ cấp trên về việc "nâng và vận chuyển các mặt hàng thực phẩm nặng qua đường và lên dốc mà không có dụng cụ trợ giúp" luôn. Wtf?! Những nhiệm vụ khó khăn đó đã khiến chị bị chóng mặt, nghẹt thở và khó thở, phải nhờ nhân viên an ninh can thiệp bằng cách cung cấp nước và hỗ trợ.
Trong đơn kiện, chị đầu bếp cho rằng mình bị ép làm việc tại bữa tiệc sinh nhật con của Kylie Jenner ở Palm Springs vào khoảng ngày 1/2, nhưng không được hỗ trợ đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của bữa tiệc. Khi xin giúp đỡ thì bị quản lý phớt lờ nốt.
Đơn kiện nêu rõ do kiệt sức và căng thẳng thể chất quá mức, chị đã suy sụp tinh thần trong phòng tắm trong suốt sự kiện. Nghe mà thương quá! Tối hôm đó, chị cảm thấy kiệt sức về thể chất và nặng nề khắp cơ thể do khối lượng công việc kéo dài và cường độ cao. Sáng hôm sau, chị bắt đầu bị mất máu nghiêm trọng và nhanh chóng đến bệnh viện gần đó, nhưng thai nhi trong bụng đã bị mất nhịp tim rồi...
Vài ngày sau khi thông báo với cấp trên về việc sảy thai, chị đầu bếp này còn bị buộc tội oan là đã để lại nhà bếp và tủ lạnh bừa bộn sau sự kiện ở Palm Springs. Alo? Người ta vừa mất con mà còn trách nữa sao? Theo đơn kiện, chị bắt đầu bị xuất huyết dữ dội hơn vào ngày 8/2, và sau đó bị trầm cảm nặng và đau khổ về tinh thần do sảy thai. Thế mà chị bị một trong những người giám sát khiển trách và nói: "Dừng lại đi, dừng lại ngay. Cô đang làm Kylie buồn. Cô đang khiến cô ấy bị trầm cảm". Sốc luôn á!
Nữ đầu bếp đang yêu cầu bồi thường một khoản tiền không xác định và cáo buộc rằng ngoài việc phải chịu đựng sự thiếu thốn về chỗ ở, phân biệt đối xử và quấy rối do mang thai, chị còn bị phân loại sai là người lao động tự do, không được trả lương đúng hạn hoặc đúng số giờ làm việc, và bị sa thải trái pháp luật nữa.
Đại diện của Kylie Jenner chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Và đây là lần thứ 3 trong năm nay Kylie Jenner bị nhân viên cũ kiện đó các bạn ơi!
Vào tháng 4, người giúp việc Angelica Vasquez đã đâm đơn kiện Kylie Jenner vì sa thải trái pháp luật, cho rằng chị đã bị phân biệt đối xử về tôn giáo và nguồn gốc quốc gia bởi các nhân viên khác. Angelica Vasquez cho rằng mình thường xuyên bị giao những nhiệm vụ khó khăn và không mong muốn nhất, bị loại khỏi đội dọn dẹp, bị coi thường và làm nhục công khai trước mặt đồng nghiệp vì chủng tộc, nguồn gốc quốc gia và tôn giáo của mình, và bị đe dọa và đối xử hạ thấp nhân phẩm. Nguyên đơn cũng cáo buộc các bị cáo đã nhiều lần đưa ra những bình luận phân biệt đối xử và xúc phạm nhằm làm nhục, đe dọa và thể hiện quyền lực đối với chị.
Cuối cùng, Angelica Vasquez đã thôi việc vào tháng 8/2025 - gần 1 năm sau khi bắt đầu công việc vào tháng 9/2024 - sau khi xuất hiện các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn do môi trường làm việc thù địch. Kylie Jenner bị nêu tên trong vụ kiện vì không giải quyết thỏa đáng các cáo buộc của Angelica Vasquez.
Cuối tháng đó, Juana Delgado Soto, một người giúp việc cũ khác của Jenner, cũng đã đệ đơn kiện với những cáo buộc tương tự như Vasquez. Trong các tài liệu tòa án, Juana Delgado Soto cáo buộc rằng chị đã bị các nhân viên khác ngược đãi. Chị cũng khẳng định rằng mình đã cầu xin Kylie Jenner giúp đỡ, nhưng thay vào đó lại bị đe dọa sa thải và bị các nhân viên khác bảo không bao giờ được liên lạc với nữ tỷ phú nữa.
Nguồn: kenh14.vn