BiDethuong6907
New member
Không chỉ làm rạng danh chiếc áo số 10 huyền thoại của Les Bleus, Kylian Mbappé còn trở thành crush quốc dân của biết bao em nhỏ đang ôm ước mơ bóng đá trong lòng
Sau màn hat-trick đỉnh của chóp vào lưới Argentina tại chung kết World Cup 2022, dù không thể bưng về cúp vàng, Mbappé vẫn khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục với màn trình diễn quá đỉnh của mình.
Trên sân cỏ, chân sút người Pháp này khiến ai cũng phải "wow" với tốc độ như gió, kỹ thuật mlem và những cú dứt điểm chuẩn không cần chỉnh. Còn ở ngoài đời thực, cả một thế hệ trẻ em Pháp đang ôm một giấc mơ siêu to khổng lồ - trở thành "Mbappé 2.0" của làng bóng đá xứ sở hoa tulip
Mbappé chính là tương lai sáng chói của làng túc cầu thế giới đây rồi! Anh chàng là sản phẩm đỉnh cao của một hệ thống đào tạo đẳng cấp, là viên kim cương mới nhất trong dòng chảy tài năng không ngừng nghỉ mà Pháp sản sinh ra. Thậm chí người ta còn nói Pháp đang vượt mặt cả Brazil, Đức và các ông lớn khác, xứng đáng là "nhà máy sản xuất" tài năng bóng đá số 1 luôn
Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, chưa quốc gia nào giữ được phim như Pháp qua nhiều thế hệ cầu thủ đến vậy. Les Bleus lần đầu vô địch World Cup năm 1998, rồi năm 2006 lọt vào chung kết (thua Ý đáng tiếc). 12 năm sau đó, họ lại "flex" bằng cách hạ gục Croatia năm 2018, và tiếp tục góp mặt ở chung kết World Cup 2022.
Dù Brazil, Đức và Ý vẫn nhiều danh hiệu hơn, nhưng việc lọt vào chung kết đến 4 lần chỉ trong 24 năm đã cho thấy Pháp chính là đội form nhất tại World Cup trong 3 thập kỷ qua với 2/4 lần ẵm cúp vàng về nhà. Xịn sò không chịu nổi!
Đáng nói là trong 2 lần gần nhất Pháp góp mặt ở chung kết World Cup, Kylian Mbappé luôn là tâm điểm chú ý với tài năng bùng nổ của mình. Sau khi cầu thủ 24 tuổi này lần đầu mang cúp vàng về cho tổ quốc, lò đào tạo cũ của anh lập tức trở thành spotlight
AS Bondy - nơi Mbappé từng lăn lộn hồi còn là cậu bé - được coi là một trong những điểm khởi đầu trong "xưởng chế tạo" tài năng bóng đá của Pháp. Và những gì mà Mbappé mang lại cho nền bóng đá nước này đã khiến biết bao cầu thủ nhí tin rằng: "Ủa, mình cũng làm được mà!"
"Mbappé thúc đẩy tôi, khiến tôi muốn tập luyện chăm chỉ hơn nữa" - Yacine Ngamatah (12 tuổi), cầu thủ từng ghi 4/10 bàn thắng của đội nhà trong trận đấu với một CLB khác ở vùng ngoại ô Paris, chia sẻ.
Fun fact: Yacine đang thử sức ở Dijon, đội bóng chuyên nghiệp chơi ở hạng 2 Pháp nè. Bên cạnh khả năng sút phạt tốt, cậu bé còn sở hữu thể lực "trâu bò" không biết mệt. Chính vì thế mà các bạn trong đội gọi cậu là N'Golo Kanté - tên của tiền vệ nổi tiếng của ĐT Pháp. Thú vị là Kanté cũng bắt đầu sự nghiệp từ một đội bóng địa phương ở Paris là Suresnes đấy!
Cha của Yacine là Eric Ousmane Ngamatah tự hào nói: "Chúng tôi không có gì phải ghen tị với người Brazil đâu. Hiện tại nước Pháp có cả tá cầu thủ bóng đá xịn, đặc biệt là ở khu vực Paris"
Tuy nhiên khi nói về đào tạo trẻ, tiền bạc chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Pháp đầu tư rất khủng vào cơ sở vật chất, có sân bóng, công viên và sân chơi khắp Paris và xa hơn nữa là hàng núi HLV và đội tuyển trẻ.
Nhưng giống như khắp nơi trên thế giới, bản chất của bóng đá vẫn là sự hấp dẫn và đơn giản như một trò chơi rẻ tiền dành cho trẻ em từ các gia đình nghèo. Đây cũng là lối thoát dễ dàng nhất cho những đứa trẻ thuộc tầng lớp lao động tại Bondy. Chính vì thế, sự tỏa sáng của đứa trẻ ngoại ô nghèo như Mbappé đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho cả một thế hệ
Như đã nói ở trên, thành công của Mbappé và các ngôi sao khác ở ĐT Pháp đã truyền cảm hứng và động lực cho vô số em nhỏ mê bóng đá.
Sari, HLV của đội U13, cho biết ảnh hưởng của Mbappé lớn đến mức nhiều cầu thủ nhí bắt chước và nhanh chóng làm chủ các động tác rê bóng hay các động tác lừa bóng giống hệt Mbappé trên sân.
Không chỉ Mbappé, hậu vệ William Saliba - cũng sinh ra ở Bondy - cũng là một trong những thành viên Les Bleus dự World Cup năm nay. Chia sẻ về đồng hương Mbappé, anh nói:
"Mọi người đều học hỏi thông qua những tấm gương (như Mbappé). May mắn của chúng tôi là có những tấm gương như vậy trong đội tuyển quốc gia"
Về chuyện thành công, các bậc phụ huynh cũng hiểu rằng không phải em nhỏ nào cũng lên đỉnh cao như Mbappé được, nhưng ai lại đi đánh thuế ước mơ của bọn trẻ cơ chứ?
Trong trận đấu hôm 17/12, Rabiah Bertrand - một phụ huynh đang run rẩy đứng ngoài đường biên xem cậu con trai 12 tuổi của mình thi đấu dưới thời tiết lạnh cóng - chia sẻ:
"Khi tôi xem đội tuyển Pháp thi đấu, tôi rất xúc động, vì tôi nghĩ có thể một ngày nào đó biết đâu con tôi cũng sẽ thi đấu cùng họ. Những đứa trẻ đều đang tự nhủ rằng những gì Kylian có thể làm, nó cũng sẽ làm được. Chính chúng tôi cũng mơ ước như vậy. Mọi thứ trong cuộc sống này đều có thể xảy ra mà"
Nguồn: kenh14.vn