Kyle Walker chính thức đầu quân cho AC Milan bằng hợp đồng cho mượn đến cuối mùa, cố gắng cứu vãn sự nghiệp trong khi Man City đang chuẩn bị "cân não" với Chelsea đây này!
Gần như không còn nhiều lựa chọn cho màn đại chiến vòng 23 với Chelsea vào rạng sáng 26-1, HLV Pep Guardiola cho biết ông sẵn sàng tung cả ba tân binh gồm tiền đạo Omar Marmoush cùng các hậu vệ Vitor Reis và Abdukodir Khusanov vào "trận cầu 6 điểm" tại sân Etihad luôn á!
Ba cái tên vừa chuyển đến Man City này có giá trị lên tới 122,5 triệu bảng luôn đó. Bình thường Man City ít khi shopping mùa đông lắm, nhưng lần này không còn cách nào khác, phải bạo chi thôi để hy vọng lấp được phần nào sự thiếu người trầm trọng
Đang trong chuỗi 6 trận bất bại, đặc biệt là cực kỳ hưng phấn sau khi nghiền nát Ipswich 6-0 cuối tuần trước, thế mà đoàn quân của Pep Guardiola đã "rơi xuống mặt đất" khi thua 2-4 dưới tay PSG ở Champions League dù đã dẫn trước 2-0 rồi. Úi là úi!
Bộ đôi trung vệ kỳ cựu Ruben Dias và John Stones đã comeback ở trận gặp PSG nhưng cả hai chỉ chơi vài chục phút, chưa kể vẫn chưa thể đá cùng nhau ở trung tâm hàng phòng ngự Man City. Những lỗ hổng tuyến sau chính là lý do khiến Man City ăn cực nhiều bàn thua thời gian qua, cụ thể là 12 lần thủng lưới ở bốn trận gần nhất tại Champions League và xếp trong nhóm 11 đội lọt lưới nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh luôn đó
Bỏ hơn 60 triệu bảng cho hai hậu vệ trẻ Vitor Reis và Abdukodir Khusanov, Man City còn chi số tiền tương đương để có được chữ ký của Omar Marmoush – người chỉ kém Harry Kane một bàn ở vị trí dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" Bundesliga đấy nhé. Chơi được nhiều vị trí, tiền đạo người Ai Cập này được kỳ vọng sẽ chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Erling Haaland cũng như lấp chỗ trống mà Julian Alvarez để lại trên hàng công kể từ khi nhà vô địch World Cup bị Man City bán cho Atletico Madrid hồi mùa hè năm ngoái.
Man City đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém Chelsea ngay phía trên đúng 2 điểm thôi. Nếu thắng trong "trận cầu 6 điểm" này, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ vượt lên để góp mặt trong Top 4 Ngoại hạng Anh, tạo tiền đề quan trọng cho cuộc chiến sinh tử với Club Brugge vào tuần tới để định đoạt số phận của chính họ tại Champions League. Pep còn nói đây là một trong những "trận chung kết" của Man City mùa này luôn đó!
Có người đến thì ắt phải có người ra đi... Thủ quân Kyle Walker đã đạt được thỏa thuận chuyển đến AC Milan bằng hợp đồng cho mượn có thời hạn đến cuối mùa. Hậu vệ được mệnh danh là "người chạy nhanh nhất Premier League" sa sút phong độ thấy rõ và anh thường xuyên phải ngồi dự bị mùa này rồi.
Cảm thấy cần phải tìm kiếm thử thách mới để làm nóng lại bầu nhiệt huyết và khát vọng chơi bóng, Kyle Walker đã xin ra đi, cũng là để tìm kiếm cơ hội giữ chỗ đứng tại tuyển Anh nữa. Tại đội bóng nước Ý, Walker sẽ mặc áo số 32, cũng là số áo của David Beckham ngày xưa đấy!
Walker tiết lộ, chính cựu đồng đội trẻ ở tuyển Anh là Tammy Abraham đã thuyết phục anh đến thành Milan, nơi anh có thể chơi cùng các đồng hương như Abraham, Fikayo Tomori và Ruben Loftus-Cheek.
Nguồn: soha.vn
Gần như không còn nhiều lựa chọn cho màn đại chiến vòng 23 với Chelsea vào rạng sáng 26-1, HLV Pep Guardiola cho biết ông sẵn sàng tung cả ba tân binh gồm tiền đạo Omar Marmoush cùng các hậu vệ Vitor Reis và Abdukodir Khusanov vào "trận cầu 6 điểm" tại sân Etihad luôn á!
Ba cái tên vừa chuyển đến Man City này có giá trị lên tới 122,5 triệu bảng luôn đó. Bình thường Man City ít khi shopping mùa đông lắm, nhưng lần này không còn cách nào khác, phải bạo chi thôi để hy vọng lấp được phần nào sự thiếu người trầm trọng
Đang trong chuỗi 6 trận bất bại, đặc biệt là cực kỳ hưng phấn sau khi nghiền nát Ipswich 6-0 cuối tuần trước, thế mà đoàn quân của Pep Guardiola đã "rơi xuống mặt đất" khi thua 2-4 dưới tay PSG ở Champions League dù đã dẫn trước 2-0 rồi. Úi là úi!
Bộ đôi trung vệ kỳ cựu Ruben Dias và John Stones đã comeback ở trận gặp PSG nhưng cả hai chỉ chơi vài chục phút, chưa kể vẫn chưa thể đá cùng nhau ở trung tâm hàng phòng ngự Man City. Những lỗ hổng tuyến sau chính là lý do khiến Man City ăn cực nhiều bàn thua thời gian qua, cụ thể là 12 lần thủng lưới ở bốn trận gần nhất tại Champions League và xếp trong nhóm 11 đội lọt lưới nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh luôn đó
Bỏ hơn 60 triệu bảng cho hai hậu vệ trẻ Vitor Reis và Abdukodir Khusanov, Man City còn chi số tiền tương đương để có được chữ ký của Omar Marmoush – người chỉ kém Harry Kane một bàn ở vị trí dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" Bundesliga đấy nhé. Chơi được nhiều vị trí, tiền đạo người Ai Cập này được kỳ vọng sẽ chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Erling Haaland cũng như lấp chỗ trống mà Julian Alvarez để lại trên hàng công kể từ khi nhà vô địch World Cup bị Man City bán cho Atletico Madrid hồi mùa hè năm ngoái.
Man City đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém Chelsea ngay phía trên đúng 2 điểm thôi. Nếu thắng trong "trận cầu 6 điểm" này, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ vượt lên để góp mặt trong Top 4 Ngoại hạng Anh, tạo tiền đề quan trọng cho cuộc chiến sinh tử với Club Brugge vào tuần tới để định đoạt số phận của chính họ tại Champions League. Pep còn nói đây là một trong những "trận chung kết" của Man City mùa này luôn đó!
Có người đến thì ắt phải có người ra đi... Thủ quân Kyle Walker đã đạt được thỏa thuận chuyển đến AC Milan bằng hợp đồng cho mượn có thời hạn đến cuối mùa. Hậu vệ được mệnh danh là "người chạy nhanh nhất Premier League" sa sút phong độ thấy rõ và anh thường xuyên phải ngồi dự bị mùa này rồi.
Cảm thấy cần phải tìm kiếm thử thách mới để làm nóng lại bầu nhiệt huyết và khát vọng chơi bóng, Kyle Walker đã xin ra đi, cũng là để tìm kiếm cơ hội giữ chỗ đứng tại tuyển Anh nữa. Tại đội bóng nước Ý, Walker sẽ mặc áo số 32, cũng là số áo của David Beckham ngày xưa đấy!
Walker tiết lộ, chính cựu đồng đội trẻ ở tuyển Anh là Tammy Abraham đã thuyết phục anh đến thành Milan, nơi anh có thể chơi cùng các đồng hương như Abraham, Fikayo Tomori và Ruben Loftus-Cheek.
Nguồn: soha.vn