Vòng bảng UEFA Euro 2020 sắp khép lại vào đêm nay 23/6 rồi nè! Hai bảng E và F hứa hẹn drama cực mạnh đây. Bảng E thì Tây Ban Nha đang cần thắng gấp để lấy lại tự tin sau 2 trận chán đời. Còn bảng F căng hơn nữa - trận chung kết năm 2016 sẽ được tái hiện khi Pháp gặp Bồ Đào Nha, mà cả 2 đội vừa mới trải qua những trận đấu không như ý muốn tí nào
Nói thật thì người Pháp chắc giờ vẫn còn ám ảnh trận thua đau đớn năm 2016 trước Bồ Đào Nha. Hồi đó Pháp có đội hình toàn sao trẻ triển vọng, lại đá trên sân nhà, tưởng chừng đã lên đỉnh vinh quang rồi. Nhưng mà trận chung kết ở Saint Denis đã phá tan tất cả giấc mơ Và kẻ phá bĩnh chính là Bồ Đào Nha với lối chơi cực kỳ khó chịu, lần lượt hạ gục các đối thủ mạnh và cuối cùng là vượt qua cả Pháp để lên ngôi vương. Tuy sau đó Pháp cũng vô địch World Cup rồi, nhưng thất bại trên sân nhà năm 2016 vẫn là nỗi đau khó nguôi.
Đêm nay, vẫn là cửa trên và được đánh giá cao hơn, đội của HLV Didier Deschamps chắc chắn sẽ quyết tâm "đòi nợ" Bồ Đào Nha thôi rồi. Với đội hình chủ yếu là những người hùng vô địch World Cup 2018, Pháp được dự đoán sẽ chơi tấn công ăn mòn luôn. Nhưng mà hàng công đang vô duyên quá trời, nhất là trận hòa 1-1 trước Hungary khiến fan lo lắng về phong độ của dàn sao đỉnh cao này Trước Bồ Đào Nha đang khủng hoảng tinh thần sau trận thua Đức, đây là cơ hội vàng để Pháp flex đẳng cấp nhà vô địch thế giới!
Bồ Đào Nha thì vừa ăn một bài học "xương máu" rồi nha. Hàng thủ với những cái tên xịn như Ruben Dias, Pepe, Nelson Semedo vẫn để thủng lưới tận 4 bàn trước Đức Thua nặng khiến họ tụt xuống hạng 3, giờ cần ít nhất 1 điểm để đi tiếp mà phải cầu trời Đức vs Hungary đừng có drama gì. HLV Fernando Santos vẫn có đội hình chất lượng với Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota và Cristiano Ronaldo. Nhưng bài toán khó giờ là làm sao vá lại hàng thủ thủng như rổ để đối đầu với bộ ba tấn công Mbappe, N'golo Kante và Griezmann đây
Sang bảng E thì spotlight đổ hết vào Tây Ban Nha rồi. Hàng xóm của Bồ Đào Nha đang chơi thất vọng cực kỳ trước Ba Lan và Thụy Điển, chỉ ghi được có 1 bàn và đang nắm 2 điểm thôi. Đêm nay gặp Slovakia trên sân nhà Sevilla, dàn cầu thủ trẻ chắc chắn gánh áp lực khủng từ hàng vạn CĐV. Tuy hòa là đủ đi tiếp nhưng với tư cách ứng viên vô địch, chắc chắn những chàng trai xứ Bò tót không chấp nhận mất điểm lần nữa đâu nhé!
Hai trận ở bảng E sẽ đá lúc 23h00 đêm 23/6 (giờ VN), ba tiếng sau đó mới tới 2 trận cuối ở bảng F lúc 02h00 rạng sáng 24/6 nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn