Nghe xong câu chuyện này mà tim mình như muốn nhảy ra ngoài luôn á! Vừa rồi tại Bệnh viện Đại học Phenikaa vừa ghi nhận một ca sinh nở siêu đặc biệt - được coi là kỳ tích y khoa luôn nha mọi người!
Chuyện là vào 9h50 ngày 11/6/2026, bé trai đầu tiên trong bộ ba sinh ba chào đời ở tuần thai thứ 27 (tức là sinh cực non), cân nặng chỉ có 900 gram thôi. Nhưng plot twist ở chỗ: hai em bé còn lại... vẫn được giữ lại trong bụng mẹ!
Đúng vậy, các bác sĩ đã đưa ra quyết định táo bạo là trì hoãn việc sinh hai bé còn lại thêm 36 giờ nữa. Đây là 36 giờ nghẹt thở với mục tiêu tranh thủ từng phút từng giây quý giá để hai bé có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ, đồng thời vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả mẹ lẫn con.
Cuối cùng, hai em bé còn lại đã chào đời với cân nặng lần lượt là 950 gram và 1.000 gram. Ba anh em Minh Đức - Minh Vũ - Minh Khôi đã chính thức trở thành ca sinh ba khác ngày đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam!
Hành trình của mẹ Phạm Hồng Nhung (sinh năm 1997, quê Hải Phòng) thực sự không hề dễ dàng tí nào. Suốt hơn 200 ngày, chị đã trải qua đủ thứ từ nguy cơ sẩy thai, các bệnh lý thai kỳ, đến quyết định sinh trì hoãn đầy cam go. Sau đó là cả hành trình dài chăm sóc ba bé cực non với sự phối hợp của cả một ê-kíp y tế từ nhiều chuyên khoa: Di truyền, Chẩn đoán hình ảnh, Y học bào thai, Sản khoa, Gây mê hồi sức, Sơ sinh và Dược.
Nhưng mà happy ending nè! Sau hơn 3 tháng chăm sóc tại bệnh viện, cả ba bé trai đã vượt mốc 3,5 kg và được về nhà với gia đình rồi Sáng ngày 02/10/2026, cả gia đình đã quay lại bệnh viện để gặp lại những bác sĩ và y tá đã đồng hành cùng các bé từ khi còn trong bụng mẹ.
"Đối với tôi, đó là những ngày tháng không thể nào quên, không biết nói gì hơn lời biết ơn sâu sắc đến các bác sĩ", chị Nhung xúc động chia sẻ.
PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi (Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa) cho biết đây là thai kỳ tam thai có nhiều diễn biến phức tạp. Quyết định trì hoãn cuộc sinh được đưa ra dựa trên theo dõi liên tục tình trạng của mẹ và hai thai, với nguyên tắc chỉ tiếp tục giữ thai khi còn đảm bảo an toàn. Với ba em bé cực non, 36 giờ thêm trong bụng mẹ đã trở thành khoảng thời gian vô cùng quý giá trước hành trình hồi sức kéo dài nhiều tháng.
Câu chuyện này một lần nữa cho thấy sự phát triển vượt bậc của y học Việt Nam, cùng với tình yêu thương và sự cố gắng không ngừng nghỉ của các bác sĩ, y tá. Chúc cho ba bé Minh Đức - Minh Vũ - Minh Khôi luôn khoẻ mạnh, lớn lên thật tốt nhé!
Nguồn: kenh14.vn