Kỳ tích điện cao thế giữa núi rừng Cuba: Khi huyền thoại trở lại chiến trường

TitTutu3577

New member
Đây là câu chuyện về sức mạnh teamwork và tinh thần "không bỏ cuộc" của cả một cộng đồng trước thiên tai...

Tháng 10/2025, siêu bão Melissa - một trong những cơn bão kinh hoàng nhất lịch sử Đại Tây Dương - đã "càn quét" Cuba theo đúng nghĩa đen. Không chỉ gió to mưa lớn, cơn bão này còn "hạ gục" 6 cột điện cao thế 220 kilovolt (kV) siêu quan trọng trên vùng núi Granma (đông nam Cuba), nối giữa các trạm biến áp Cueto và Bayamo.

Sự cố này khiến tỉnh Granma rơi vào tình trạng "code đỏ" về điện, phải dựa vào các mạch điện công suất thấp hơn nhiều với đủ loại hạn chế nghiêm trọng.

Nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy, một nhóm kỹ sư điện chuyên nghiệp thuộc Công ty Xây dựng Công nghiệp Điện Sancti Spíritus đã viết nên câu chuyện "phục hồi điện" đi vào lịch sử với tinh thần và skill đỉnh cao.

835420b386fffed414fc.jpg


Nhiệm vụ bất khả thi: Khi đường vào đã hết... đường

"Challenge lớn nhất là làm sao để tiếp cận được hiện trường. Các cột điện đổ nằm dọc theo đoạn đường 3,5-4 km trên địa hình núi non hiểm trở gần như không thể tới được. Nước sông Cauto và Contramaestre tràn bờ chặn hết đường đi, ngăn không cho tiếp cận an toàn. Ngay cả những xe xịn nhất cũng bó tay" - ông Héctor Cruz Barrero, trưởng trạm biến áp Bayamo 220, kể lại.

Thế là họ phải nghĩ ra phương án "độc - lạ": Cưỡi ngựa và dùng máy kéo của người dân địa phương! Đây là cách duy nhất để đến được hiện trường, đánh giá thiệt hại và lên kế hoạch xử lý.

Nhờ vậy, team kỹ sư cuối cùng cũng đến được chỗ những cột điện đổ nát. Nhưng mỗi bước chân đều lún sâu vào bùn lầy nguy hiểm, làm kẹt cả bánh xe lẫn móng guốc ngựa - một rào cản tự nhiên gần như "vô giải", khiến tiến độ chậm như rùa bò.

Geider Mompié Rodríguez, Tổng giám đốc Công ty Điện lực Granma, mô tả quy mô thiệt hại: "Phải xây dựng một con đường dài tới 14,5 km để tiếp cận từng cột điện. Một nhiệm vụ khổng lồ, khác hẳn những thiệt hại ở miền Tây, nơi nhiều cột đổ cùng lúc và gần đường cao tốc, việc tiếp cận dễ hơn nhiều. Ở Granma, thiệt hại nằm rải rác, khí hậu và địa hình đã làm tăng gấp bội độ phức tạp và thời gian khắc phục".

Khi công nghệ hiện đại... "đứng hình"

Khi đường vào được mở một phần, một trở ngại lớn khác lại xuất hiện. Địa hình ngập nước và đầy bùn khiến việc dùng cần cẩu lớn hiện đại để dựng đứng các cột điện mới trở nên bất khả thi. Câu trả lời? Phải tìm trong... quá khứ!

Siêu bão Melissa đã quật đổ 6 cột điện trên địa hình siêu khó của Granma, và công nghệ xịn xò bỗng trở nên vô dụng giữa bùn lầy. Một phương pháp bị "bỏ quên" cần được hồi sinh: Lắp ráp các cột điện nằm trên mặt đất rồi dùng cần cẩu và máy ủi nâng chúng lên - một kỹ thuật mà không ai dưới 50 tuổi từng làm.

"Kỹ thuật nâng tháp bằng máy ủi và cần cẩu đã không được dùng trong hơn 20 năm rồi," Ditzan Lescay Despaigne, Giám đốc truyền tải tại ECIE, giải thích.

deaea6effc86ed6b61b7.jpg


Plot twist: Huyền thoại 51 năm kinh nghiệm tái xuất giang hồ!

Công tác nâng hạ đòi hỏi chuyên môn của Rafael Peláez Matos - một thợ lắp ráp đường dây điện với 51 năm kinh nghiệm, đã nghỉ hưu nhưng được "triệu hồi" trở lại cho nhiệm vụ này và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Công việc cực kỳ mệt mỏi và kéo dài. Đội công tác, do Ditzan Lescay Despaigne chỉ huy, bắt đầu với 140 người, đồng thời hỗ trợ tại Santiago de Cuba và Bayamo. Cuối cùng, 74 người đã ở lại đến ngày cuối cùng (11/12/2025) để hoàn thành công việc trên đường dây 220 kV. Các đội công nhân điện, thợ lắp ráp và nhân viên hỗ trợ với cần cẩu và xe tải, tất cả cùng hướng đến một mục đích duy nhất: Khôi phục đường dây truyền tải điện!

"Tinh thần của chúng tôi rất cao," Héctor Cruz Barrero nói, và Ditzan Lescay Despaigne bổ sung: "Chúng tôi chưa bao giờ ngừng lại hay nản lòng. Ý chí của chúng tôi còn được tiếp thêm sức mạnh bởi sự đoàn kết của cộng đồng. Những người hàng xóm trong khu vực đã tự nguyện hỗ trợ chúng tôi bằng máy kéo và xe kéo của họ. Nếu không có họ, chúng tôi không thể hoàn thành được".

Happy ending: Ánh sáng trở lại!

Cuối cùng, đường dây đã được khôi phục thành công!

Tác động đến tỉnh Granma là cực kỳ lớn, như Geider Mompié giải thích: "Tỉnh này một lần nữa có mạch điện kép 220 kV, nghĩa là nguồn cung cấp điện mạnh mẽ hơn với khả năng truyền tải cao hơn nhiều so với kết nối 110 kV hạn chế mà tỉnh phải dùng tạm trước đây.

Điều này cực kỳ quan trọng để cung cấp điện cho các khu vực xa xôi như Niquero, cách Bayamo hơn 150 km, nơi điện áp thấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân. Giờ đây vấn đề đó đã được giải quyết; hơn nữa, nó cho phép đồng bộ hóa hoàn toàn và vận hành các nhà máy phát điện ở công suất 100%, không còn hạn chế kỹ thuật nào."

Việc khôi phục đường dây tải điện 220 kV Cueto-Bayamo sau siêu bão Melissa không chỉ đơn thuần là sửa chữa kỹ thuật.

Đó là câu chuyện về tinh thần đoàn kết và sự kiên trì, trong đó sự bền bỉ của cả team, kiến thức tích lũy của những người kỳ cựu như Rafael Peláez Matos, và sự hợp tác của cộng đồng đã vượt qua nghịch cảnh để khôi phục lại dịch vụ mà người dân Granma vô cùng biết ơn.

Cuối cùng, những người thợ điện đã trở về nhà. Những cột điện cao thế vẫn đứng vững, minh chứng cho một sự thật không thể phủ nhận: Khi nhiệm vụ gọi tên, dù là nghỉ hưu hay địa hình khắc nghiệt nhất cũng không thể ngăn cản những con người âm thầm phục vụ đất nước mình. Respect!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top