Liên tục "ăn đòn" từ máy bay chiến đấu Israel, nhưng lực lượng phòng không Syria cứ mãi như "đứa trẻ không chịu lớn" - không rút kinh nghiệm gì từ những lần bị "dạy cho bài học" trước đó luôn á!
## Từ thất bại trong cuộc chiến Yom Kippur - chuyện năm xưa ơi là xưa
Sau Thế chiến 2, Trung Đông chính là nơi "drama" nhất hành tinh với vô vàn cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia Arab. Khu vực này còn là chợ vũ khí hot nhất từ Liên Xô (sau này là Nga) và Mỹ nữa đó!
Hệ thống phòng không 2K12 Kub (NATO gọi là SA-6 Gainful) là hệ thống phòng không di động đầu tiên của Liên Xô, được thiết kế để "xử" các mục tiêu bay thấp và trung bình.
Điểm mạnh của Kub là cơ động cao, tên lửa còn kháng nhiễu cực tốt nhờ dẫn đường bán chủ động, hiệu chỉnh quỹ đạo giữa chừng và tự dẫn chủ động ở cuối đường. Nghe xịn phết đúng không?
Ngoài trang bị cho Hồng quân Liên Xô, Kub còn được xuất khẩu "ưu tiên" cho các nước Trung Đông để chống lại không quân Israel - lúc đó mạnh "vô địch".
Tổ hợp Kub có biệt danh khá là "đáng sợ" - "Ba ngón tay thần chết" (vì một tổ hợp có 3 đạn tên lửa). Và nó thực sự đã làm nên tên tuổi khi "bắn rơi ầm ầm" máy bay Israel trong cuộc chiến Yom Kippur năm 1973!
Lúc đó, Israel đã nắm điểm yếu của các hệ thống phòng không cũ như SAM-2 Dvina hay S-125 Pechora - chúng khó xử lý mục tiêu bay thấp. Vậy nên phi công Israel cứ bay sát mặt đất, bám địa hình rồi bất ngờ tấn công.
Tưởng như chiến thuật này sẽ "ez game" nhưng không ngờ Kub mới được trang bị đang "rình" sẵn, biến máy bay Israel thành "mồi ngon" luôn!
Do Kub quá mới, hệ thống cảnh báo trên máy bay A-4 Skyhawk và F-4 Phantom của Israel chưa kịp nhận diện được radar của nó. Kết quả là sau chiến tranh Yom Kippur, Israel thừa nhận mất hơn 100 máy bay, trong đó 40 chiếc bị Kub "hạ gục". Lúc đó không quân Israel thực sự bó tay trước Kub!
## Đến cuộc chiến 14 phút - màn "comeback" đỉnh cao
Thấy Kub quá "ngon" trong chiến tranh Yom Kippur, Syria "chơi lớn" chi tận 2 tỷ USD mua 228 hệ thống 2K12 Kub (SAM-6), đủ trang bị cho 19 tiểu đoàn phòng không!
Còn Không quân Israel sau khi "ăn gạch", họ không ngồi yên mà đã "cày cuốc" nghiên cứu cách đối phó với Kub.
Trong khi đó Syria cứ tự tin dùng "chiêu cũ", không có gì thay đổi nên hiệu quả của Kub bị giảm hẳn.
Khi Chiến tranh Trung Đông lần thứ 5 nổ ra năm 1982, Israel đã nhắm thẳng vào 19 tiểu đoàn tên lửa Kub của Syria.
Trong trận quyết chiến tại thung lũng Bekaa (Lebanon), máy bay Israel đã "xóa sổ" toàn bộ hệ thống "ba ngón tay thần chết" trị giá 2 tỷ USD của Syria chỉ trong... 6 PHÚT! Phát sốt luôn!
Chiến thuật của Israel lúc đó cực kỳ "thông minh": Họ dùng UAV Delilah làm mồi nhử. Syria tưởng đó là máy bay chiến đấu nên "xả" tên lửa Kub ào ào vào các UAV này.
Vừa bắn xong, vị trí trận địa lộ hết! Israel lập tức cho F-4 Wild Weasel dùng tên lửa chống radar Keres "bay thẳng" vào các trận địa đó.
Chỉ trong 10 phút đầu, 10/19 trận địa phòng không Syria đã bị "vô hiệu hóa" vì bị trúng đạn hoặc... hết đạn (do bắn mấy UAV giả kìa).
4 phút sau, 26 máy bay F-4E Phantom cùng số lượng tương đương cường kích IAI Kfir C2 của Israel ập vào thung lũng Bekaa và phá hủy HOÀN TOÀN 19 hệ thống Kub còn lại!
Uy danh của Kub bay màu, còn Không quân Israel thì "lấy lại phong độ" thành công!
Sau đó chuyên gia quân sự Mỹ còn sang Israel học hỏi kinh nghiệm, rồi áp dụng vào Chiến dịch "Bão táp Sa mạc" năm 1991 nữa cơ!
## Phòng không Syria - "đứa trẻ không chịu lớn"?
Liên tục "ăn đòn" từ Israel, nhưng phòng không Syria vẫn không chịu rút kinh nghiệm gì cả! Đến tận bây giờ họ vẫn còn "ném" tên lửa vào mục tiêu giả của Israel! 
Trong một cuộc không kích gần đây của Israel, phòng không Syria tự hào tuyên bố đánh chặn được hơn 40 tên lửa hành trình của Israel.
NHƯNG sau khi điều tra, các chuyên gia Nga phát hiện Syria không hạ được MỘT máy bay nào của Israel cả, mà hoàn toàn bị "trolled" và tổn thất nặng nề!
Để chặn máy bay Israel, Syria đã dùng một lượng lớn tên lửa tầm xa và cả hệ thống Pantsir-S1, tuyên bố đánh chặn "hiệu quả" các tên lửa hành trình của Israel.
Sự thật là gì? Những "mục tiêu" đó chỉ là UAV điều khiển từ xa có công nghệ... thập niên 1950! Chúng dùng toàn linh kiện rẻ tiền, GPS dân sự, bay với tốc độ 0,7 lần tốc độ âm thanh thôi.
Các chuyên gia Nga phát hiện Syria đã dùng tên lửa phòng không "xịn" (do Nga hỗ trợ, giá gấp hàng chục lần UAV) để đánh chặn mấy con UAV "rẻ tiền" này! Tức chết được không?
Chính vì mấy UAV giả dễ bị bắn hạ và "hút hết hỏa lực", nên máy bay chiến đấu Israel dễ dàng phá hủy hệ thống phòng không Syria y hệt năm 1982 tại thung lũng Bekaa vậy!
Mặc dù phòng không Syria có nhiều vũ khí hiện đại, nhưng họ không biết dùng hiệu quả! Chính vì thế, máy bay Israel mới có thể "tự do qua lại" và tùy ý tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Syria như chơi.
Nguồn: soha.vn
## Từ thất bại trong cuộc chiến Yom Kippur - chuyện năm xưa ơi là xưa
Sau Thế chiến 2, Trung Đông chính là nơi "drama" nhất hành tinh với vô vàn cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia Arab. Khu vực này còn là chợ vũ khí hot nhất từ Liên Xô (sau này là Nga) và Mỹ nữa đó!
Hệ thống phòng không 2K12 Kub (NATO gọi là SA-6 Gainful) là hệ thống phòng không di động đầu tiên của Liên Xô, được thiết kế để "xử" các mục tiêu bay thấp và trung bình.
Điểm mạnh của Kub là cơ động cao, tên lửa còn kháng nhiễu cực tốt nhờ dẫn đường bán chủ động, hiệu chỉnh quỹ đạo giữa chừng và tự dẫn chủ động ở cuối đường. Nghe xịn phết đúng không?
Ngoài trang bị cho Hồng quân Liên Xô, Kub còn được xuất khẩu "ưu tiên" cho các nước Trung Đông để chống lại không quân Israel - lúc đó mạnh "vô địch".
Tổ hợp Kub có biệt danh khá là "đáng sợ" - "Ba ngón tay thần chết" (vì một tổ hợp có 3 đạn tên lửa). Và nó thực sự đã làm nên tên tuổi khi "bắn rơi ầm ầm" máy bay Israel trong cuộc chiến Yom Kippur năm 1973!
Lúc đó, Israel đã nắm điểm yếu của các hệ thống phòng không cũ như SAM-2 Dvina hay S-125 Pechora - chúng khó xử lý mục tiêu bay thấp. Vậy nên phi công Israel cứ bay sát mặt đất, bám địa hình rồi bất ngờ tấn công.
Tưởng như chiến thuật này sẽ "ez game" nhưng không ngờ Kub mới được trang bị đang "rình" sẵn, biến máy bay Israel thành "mồi ngon" luôn!
Do Kub quá mới, hệ thống cảnh báo trên máy bay A-4 Skyhawk và F-4 Phantom của Israel chưa kịp nhận diện được radar của nó. Kết quả là sau chiến tranh Yom Kippur, Israel thừa nhận mất hơn 100 máy bay, trong đó 40 chiếc bị Kub "hạ gục". Lúc đó không quân Israel thực sự bó tay trước Kub!
## Đến cuộc chiến 14 phút - màn "comeback" đỉnh cao
Thấy Kub quá "ngon" trong chiến tranh Yom Kippur, Syria "chơi lớn" chi tận 2 tỷ USD mua 228 hệ thống 2K12 Kub (SAM-6), đủ trang bị cho 19 tiểu đoàn phòng không!
Còn Không quân Israel sau khi "ăn gạch", họ không ngồi yên mà đã "cày cuốc" nghiên cứu cách đối phó với Kub.
Trong khi đó Syria cứ tự tin dùng "chiêu cũ", không có gì thay đổi nên hiệu quả của Kub bị giảm hẳn.
Khi Chiến tranh Trung Đông lần thứ 5 nổ ra năm 1982, Israel đã nhắm thẳng vào 19 tiểu đoàn tên lửa Kub của Syria.
Trong trận quyết chiến tại thung lũng Bekaa (Lebanon), máy bay Israel đã "xóa sổ" toàn bộ hệ thống "ba ngón tay thần chết" trị giá 2 tỷ USD của Syria chỉ trong... 6 PHÚT! Phát sốt luôn!
Chiến thuật của Israel lúc đó cực kỳ "thông minh": Họ dùng UAV Delilah làm mồi nhử. Syria tưởng đó là máy bay chiến đấu nên "xả" tên lửa Kub ào ào vào các UAV này.
Vừa bắn xong, vị trí trận địa lộ hết! Israel lập tức cho F-4 Wild Weasel dùng tên lửa chống radar Keres "bay thẳng" vào các trận địa đó.
Chỉ trong 10 phút đầu, 10/19 trận địa phòng không Syria đã bị "vô hiệu hóa" vì bị trúng đạn hoặc... hết đạn (do bắn mấy UAV giả kìa).
4 phút sau, 26 máy bay F-4E Phantom cùng số lượng tương đương cường kích IAI Kfir C2 của Israel ập vào thung lũng Bekaa và phá hủy HOÀN TOÀN 19 hệ thống Kub còn lại!
Uy danh của Kub bay màu, còn Không quân Israel thì "lấy lại phong độ" thành công!
Sau đó chuyên gia quân sự Mỹ còn sang Israel học hỏi kinh nghiệm, rồi áp dụng vào Chiến dịch "Bão táp Sa mạc" năm 1991 nữa cơ!
## Phòng không Syria - "đứa trẻ không chịu lớn"?
Liên tục "ăn đòn" từ Israel, nhưng phòng không Syria vẫn không chịu rút kinh nghiệm gì cả! Đến tận bây giờ họ vẫn còn "ném" tên lửa vào mục tiêu giả của Israel!
Trong một cuộc không kích gần đây của Israel, phòng không Syria tự hào tuyên bố đánh chặn được hơn 40 tên lửa hành trình của Israel.
NHƯNG sau khi điều tra, các chuyên gia Nga phát hiện Syria không hạ được MỘT máy bay nào của Israel cả, mà hoàn toàn bị "trolled" và tổn thất nặng nề!
Để chặn máy bay Israel, Syria đã dùng một lượng lớn tên lửa tầm xa và cả hệ thống Pantsir-S1, tuyên bố đánh chặn "hiệu quả" các tên lửa hành trình của Israel.
Sự thật là gì? Những "mục tiêu" đó chỉ là UAV điều khiển từ xa có công nghệ... thập niên 1950! Chúng dùng toàn linh kiện rẻ tiền, GPS dân sự, bay với tốc độ 0,7 lần tốc độ âm thanh thôi.
Các chuyên gia Nga phát hiện Syria đã dùng tên lửa phòng không "xịn" (do Nga hỗ trợ, giá gấp hàng chục lần UAV) để đánh chặn mấy con UAV "rẻ tiền" này! Tức chết được không?
Chính vì mấy UAV giả dễ bị bắn hạ và "hút hết hỏa lực", nên máy bay chiến đấu Israel dễ dàng phá hủy hệ thống phòng không Syria y hệt năm 1982 tại thung lũng Bekaa vậy!
Mặc dù phòng không Syria có nhiều vũ khí hiện đại, nhưng họ không biết dùng hiệu quả! Chính vì thế, máy bay Israel mới có thể "tự do qua lại" và tùy ý tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Syria như chơi.
Nguồn: soha.vn