Kỳ thực tập mùa hè đỉnh của nao của hội "nhà báo tập sự" năm nhất Học viện Ngoại giao ✨

ffc5dd1fe506df60507e.webp


Thực tập ngay từ năm nhất là cơ hội vàng mà không phải ai cũng có được đâu nha! Năm 2024 này, 5 bạn sinh viên ngành Truyền thông Quốc tế - Học viện Ngoại giao đã có một mùa hè cực kỳ ý nghĩa tại Ban Sinh viên, báo Tiền Phong. Từ những "gà mờ" năm nhất, các bạn đã bỏ túi biết bao kinh nghiệm quý giá trên con đường theo đuổi ước mơ "cầm bút" của mình.

Cuộc hạnh ngộ ý nghĩa của sinh viên năm nhất

Kỳ nghỉ hè 2024 thực sự là một cột mốc đáng nhớ với hội bạn Học viện Ngoại giao. Thay vì đi chơi tung tăng như bao người, các bạn đã quyết định ở lại Hà Nội, dành trọn 2 tháng quý giá để thực tập "hành nghề phóng viên" tại Ban Sinh viên, báo Tiền Phong. Quyết tâm thật sự!

Không ít lần, các bạn nhận được câu hỏi đầy... hoài nghi: "Sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo đã được đi thực tập rồi sao?". Nhiều người còn nghĩ rằng thực tập từ năm nhất chắc chỉ toàn làm những việc vặt vãnh thôi.

Nhưng mà, các bạn luôn tin vào duyên số đấy! ✨ Thời gian không đợi ai mà, cơ hội đến rồi thì phải nắm bắt thôi, đúng không nào? Thực tập từ năm nhất chính là giấc mơ đẹp mà các bạn đã ao ước từ lâu. Vậy nên dù có bao nhiêu thành kiến đi chăng nữa, nhóm vẫn quyết tâm chứng minh "năm nhất cũng có cái hay của nó" nè!

b1a90e7b8fb193a24a91.jpg


Học viện Ngoại giao, đặc biệt là Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại đã tạo điều kiện cho sinh viên như các bạn có một "giấc mộng hè" cực đẹp - được "thực chiến" ngay từ năm nhất luôn! Đây là thời gian vàng để tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp, áp dụng kiến thức vào thực tế, từ đó tự nhận ra được điểm mạnh-yếu của bản thân, định hình con đường sự nghiệp rõ ràng hơn.

Ngày 19/06/2024 - ngày đầu tiên đặt chân đến nơi sẽ thực tập trong hai tháng tới. Đứng dưới chân thang máy tòa soạn, cả nhóm hồi hộp muốn "chết đi sống lại", không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo . Nhà báo Nguyễn Quỳnh Hoa chính là người đầu tiên các bạn gặp gỡ. Chị xuất hiện với phong thái nhanh nhẹn, tháo vát và giọng nói đặc biệt thân thương. Chị chào hỏi như những người quen biết từ trước, khiến các thành viên đều nhẹ nhõm và cảm thấy được trân trọng dù mới chỉ là thực tập sinh năm nhất chân ướt chân ráo.

Với kinh nghiệm "lão làng" trong nghề, chị đã share về thái độ làm việc, cách đối nhân xử thế, cách tạo nên giá trị của bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Câu nói của chị các bạn nhớ mãi mãi luôn: "Nếu muốn người khác yêu thương, đối xử tốt với mình, em phải chân thành trao đi bằng cái tâm của mình trước". Sâu sắc quá đi!

813fa5532838df57f89e.jpg


Mối lương duyên của 5 bạn sinh viên Truyền thông với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong đã bắt đầu từ đó. Hai tháng thực tập tại tòa soạn là hành trình những "lần đầu tiên" đầy ý nghĩa của nhóm sinh viên Truyền thông Học viện Ngoại giao đấy!

Chuyến du hành trong vũ trụ của con chữ

Với tình yêu mãnh liệt dành cho thế giới ngôn từ, các thành viên trong nhóm đều cố gắng tập viết để cho ra đời "những đứa con tinh thần" của mình. Đầu ngọn bút được thoải mái sáng tạo nhưng phải luôn ý thức rõ: "Viết cho ai, viết để làm gì và viết như thế nào?".

Hàng tá câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu: Làm sao để tìm nhân vật phỏng vấn khi mà vòng quan hệ mình hẹp lắm? Làm sao để triển khai đề tài và có bài viết hay? Làm sao để đặt mình vào vị trí của người đọc?... Để giải quyết vấn đề, các bạn đã xin tips từ những anh chị đi trước. Hơn hết, cả nhóm đều bỏ qua tư tưởng "sợ sợ ngại ngại", bắt tay vào làm thôi, khó đến đâu giải quyết đến đấy!

Quá trình viết báo tại Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong đã giúp các bạn kết nối với nhiều người giỏi trong các lĩnh vực khác nhau. Phỏng vấn nhân vật là cách để lắng nghe chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và tiếp xúc với nhiều cá tính độc đáo. Có những người đã trở thành "người thầy" một cách... tình cờ lắm luôn. Mọi người đều rất nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ, dù họ bận từ sáng tới khuya. Bài học rút ra được là: muốn thành công, không chỉ phải kiên trì rèn luyện mà còn phải biết nắm bắt cơ hội nữa nhé!

Những lúc phỏng vấn, các bạn có thời gian để lắng nghe và suy ngẫm. Dường như cuộc sống từ đó mới thực sự bắt đầu vậy. Mỗi người lại mang đến một câu chuyện mới mẻ, một vũ trụ chỉ dành riêng cho họ. Đôi khi, các bạn còn nghe thấy tiếng gọi từ nội tâm: "phải viết để cho những thân phận được tự sự, phải lan tỏa những câu chuyện ấy để cộng đồng biết đến và tô điểm cho thế giới những sắc màu rất riêng".

Hai tháng thực tập là khoảng thời gian vừa đủ để các thành viên rèn luyện khả năng báo chí - một trong những mảng của Truyền thông. Các bạn hiểu được thực tế công việc, bắt đầu thấy rõ điểm mạnh-yếu và định hình tốt hơn về nghề nghiệp trong tương lai. Quan trọng hơn hết, các bạn hiểu được sứ mệnh cao cả của báo chí. Các anh chị luôn nhắc nhở về vai trò của tính chân thật, khách quan của thông tin; về chữ tâm của nhà báo và giá trị của trang viết lan tỏa đến cộng đồng. Qua kỳ thực tập này, nhóm sinh viên Ngoại giao cảm nhận nghề báo thật thiêng liêng và cao quý!

Các bạn tin vào nhiệm vụ và trách nhiệm lan tỏa điều ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chính vì những nụ cười, những dòng tin nhắn cảm ơn từ các nhân vật đã làm việc cùng. Những nhân vật ấy xứng đáng được công nhận với giá trị họ tạo ra cho cộng đồng. Có thể đó chỉ là một bài viết nho nhỏ, nhưng ít nhiều giúp nhân vật cảm thấy tự tin hơn, và từ đó họ có thêm niềm tin để tiếp tục cống hiến sứ mệnh riêng của mình.

Những trải nghiệm thực tập "đa lĩnh vực" có một không hai

Kỳ thực tập của sinh viên năm nhất không chỉ gói gọn trong hình ảnh đôi tay đánh máy tính mà còn là những "chân" chạy sự kiện cực nhiệt huyết. Các bạn làm việc với hết nhiệt huyết tuổi trẻ, dấn thân để lưu lại dấu ấn trong những ngày tháng làm thực tập sinh tại cơ quan.

Kỷ niệm nhớ nhất chính là được vinh dự tham gia phát báo cùng các anh chị tòa soạn trong tang lễ của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là dấu mốc lịch sử mang đến cho các bạn những cảm xúc đặc biệt, không thể quên được.

Trong dịp Kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Thanh niên, các bạn có cơ hội góp sức chuẩn bị cho sự thành công của sự kiện. Dù chỉ đứng ở vai trò lễ tân nhưng các bạn đã học được rất nhiều kỹ năng trong cuộc sống. Bài học "xương máu" về trách nhiệm và cái tâm trong từng công việc dù nhỏ nhất. Dù đứng ở vị trí nào, xuất hiện bao nhiêu giây trên sân khấu thì cũng phải hết mình và chỉn chu từng chút một!

468707db8dfb6491cea2.jpg


Những trải nghiệm thực tập "đa lĩnh vực" giúp mỗi thành viên trong nhóm có cái nhìn đa chiều về ngành mình đang theo học. Đây là những kinh nghiệm mà các bạn "bỏ túi" để hiểu và biết cách xây dựng hình ảnh cá nhân năng động, sáng tạo và tài năng, không bị bó buộc bởi giới hạn nào cả!

Khởi nguồn từ chữ "duyên", gắn bó ở sự biết ơn

Bén duyên thực tập với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong là niềm vinh hạnh của cả nhóm. Nhờ có Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại Học viện Ngoại giao, các bạn mới được kết nối với tòa soạn. Hai tháng vừa qua là khoảng thời gian đẹp nhất trong mùa hè này, bởi nó không chỉ cho phép trải nghiệm trực quan nhất về ngành nghề đang theo đuổi mà còn giúp những "gà con" định hình được "tôi là ai" trong thế giới bản sắc cá nhân.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các anh chị phóng viên, biên tập viên, đặc biệt là chị Nguyễn Quỳnh Hoa vì đã luôn tận tình chỉ dạy, tạo điều kiện hết mình cho những sinh viên trẻ. Những kinh nghiệm anh chị truyền gửi sẽ là hành trang quý báu để các thành viên vững vàng hơn trên con đường hành nghề!

"Triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên". Các bạn đã, đang và sẽ luôn biết ơn những "người thầy" đã xuất hiện trong hành trình trưởng thành vừa qua. Với tâm nguyện chân thành nhất, các bạn sẽ luôn biết ơn và cố gắng hết mình!

Tuy hành trình thực tập 2 tháng đã kết thúc nhưng nó mở ra một khởi đầu mới rực rỡ hơn - trở thành Cộng tác viên của Ban Sinh viên, báo Tiền Phong - điều các bạn mong ước nhất!

5f2b0aaf04c1e6ab83d5.jpg


343114b9af24cc09a8a9.jpg


93e09efd2545284f8a89.jpg


16274455dac82bc843cf.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top