Kỳ thị kinh nguyệt - Khi chuyện bình thường lại thành chuyện... đáng xấu hổ?

TraHong3021

New member
35b1ade059a7e4ab3936.jpg


Thật ra thì ai cũng biết, kinh nguyệt là một chu kỳ sinh học tự nhiên mà các chị em phải "gánh team" hàng tháng từ tuổi dậy thì đến lúc mãn kinh. Đây là hiện tượng siêu quan trọng liên quan đến sinh sản và sự phát triển của loài người nha. Nhưng mà...

eb0c993a5b131f649893.jpg


20451450ee90b2fa4d1b.jpg


Kinh nguyệt = điều cấm kỵ???

Nhiều bạn nữ lần đầu "đèn đỏ" toàn bị hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình, thậm chí còn sợ là mình mắc bệnh gì nghiêm trọng. Những tiết học về kinh nguyệt hay sinh sản? Giáo viên hay "lướt qua" hoặc thẳng tay bỏ luôn, chứ không thì cũng phải tách nam - nữ học riêng. Còn nếu "lỡ" để lộ là mình đang hành kinh thì chuẩn bị nhận "combo" câu nói đùa khiếm nhã từ hội bạn nha Nhân viên bán hàng? Cũng tự động cho băng vệ sinh vào túi đen vì nó là món "nhạy cảm" rồi...

Chỉ cần nhìn vào ngôn từ cũng thấy vấn đề: "đang BỊ" hành kinh. Từ "bị" là dành cho chuyện không hay, không may mắn, không tốt mà nhỉ?

Dù khoa học và y học đã giải thích rõ ràng rồi, nhưng vẫn còn đủ thứ niềm tin kiểu phụ nữ hành kinh phát ra "tử khí", gây nhiễm bẩn cho động vật, thực vật hay con người khác luôn á

Nếu bạn là con gái thì chắc 100% đã từng nghe những cấm kỵ "huyền thoại" kiểu: "Con gái đến tháng không được muối dưa/cà vì sẽ bị khú", "không được tưới cây vì cây sẽ héo", "không được cúng viếng vì máu kinh thu hút tà ma"... Hello??? Chúng ta đang ở thế kỷ 21, phụ nữ đã ra ngoài vũ trụ rồi nhưng vẫn bị cấm vào nơi linh thiêng khi tới tháng. Hơi nghịch lý không? Liệu các phật bà, thánh mẫu, nữ anh hùng được thờ cúng ở đó có thấy kinh nguyệt của họ (aka của chính mình) là dơ bẩn không nhỉ?

Những hủ tục và sự kỳ thị kinh nguyệt trên thế giới (real chứ không phải đùa đâu)

Minhag
- phong tục Do Thái cổ mà mẹ sẽ... tát con gái khi lần đầu có kinh để "cảnh báo" không được mang thai trước hôn nhân. Lý do khác của "tục tát" này còn dựa trên niềm tin máu kinh là máu ô uế nên tát cho máu chảy ở mặt sẽ giữ cho máu không ra nhiều ở... dưới. What???

Chhaupadi - hủ tục của người Hindu cổ bắt phụ nữ phải tự cách ly trong kỳ kinh bằng cách đến sống trong túp lều riêng biệt để tránh "ô uế" ngôi nhà. Một nghiên cứu năm 2019 của ĐH Bath (Anh) cho biết có tới 77% phụ nữ và trẻ em gái ở trung tây Nepal vẫn bị buộc sống trong "túp lều kinh nguyệt" mỗi tháng, dù chính phủ Nepal đã cấm từ năm 2018 rồi. Nhiều chị em đã mất mạng trong chính những túp lều này vì ngạt khói độc từ đống lửa nhóm lên để sưởi ấm đêm đông

85476b3615fadba3f0a2.jpg


Đầu năm 2020 khi Covid-19 bùng phát, các nữ nhân viên y tế Trung Quốc từng phàn nàn vì được thông báo băng vệ sinh không phải đồ "quan trọng" và sẽ không được cấp. Một tổ chức phi chính phủ phải vận động quyên góp băng vệ sinh và đồ lót gửi cho nhân viên y tế tuyến đầu luôn á.

Ở Nhật Bản, dù chính sách ngày nghỉ kinh nguyệt đã có trong luật lao động từ năm 1947, nhưng tỷ lệ chị em tận dụng đang giảm dần vì chỉ cần nghỉ là bị đánh giá "yếu kém", "không bằng đàn ông"

Khắp nơi trên thế giới, hàng triệu phụ nữ vẫn phải tắm riêng, bị cấm nấu ăn, gặp bạn bè hay thậm chí... chung giường với chồng mỗi khi "đèn đỏ". Tại Malawi, nhiều người còn cho rằng kinh nguyệt là nguyên nhân của... bệnh vô sinh nữa chứ ‍♀️

Đã đến lúc phải thay đổi rồi! ✊

Chúng ta cần lên tiếng để phá vỡ sự cấm kỵ về kinh nguyệt, để các chị em và bé gái có thể thoải mái thảo luận về chủ đề này mà không sợ hãi, đồng thời nhận được thông tin đúng đắn về chu kỳ tự nhiên của cơ thể. Cần phải nâng cao nhận thức, phổ cập giáo dục về kinh nguyệt cho cả nam lẫn nữ. Bởi vì khi vén bức màn im lặng, chúng ta mở ra cánh cửa thay đổi không chỉ cho phụ nữ và trẻ em gái, mà còn cho cả nam giới được tiếp nhận kiến thức đúng đắn nữa.

Sự thay đổi cần bắt đầu ngay từ gia đình: các bà mẹ dạy con trai về kinh nguyệt, các ông bố không ngại mua băng vệ sinh cho con gái. Bởi vì một khi chủ đề cơ thể - giới tính - tình dục chỉ nhận về tiếng cười trừ hay cái lắc đầu thì bao nhiêu vấn đề liên quan sẽ không bao giờ được giải quyết triệt để. Hãy nhớ rằng: môi trường mà bạn đang tạo dựng hay phá hủy cuối cùng chính là nơi con cái bạn sẽ sống, và còn hơn thế nữa

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top