Là kỹ sư FPT USA đầu tiên mua nhà ở Los Angeles (nơi được mệnh danh là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới) sau 5 năm onsite, anh 8X đời cuối Nguyễn Hoàng Long khiêm tốn cho rằng mình phần nhiều nhờ vào... may mắn.
Nhưng nghe kể chuyện của anh mới thấy, "may mắn" ấy chính xác là một loại năng lực đấy các bạn ơi! Đó là tích cực trải nghiệm để tạo nên cơ hội và chủ động nắm bắt thời cơ, chứ không phải ngồi chờ vận may rơi từ trên trời xuống đâu nhé
**Du ngoạn chill chill rồi mới quyết định mua nhà, ez game! **
Có lẽ nhiều người sẽ shock khi biết rằng, 5 năm làm việc ở nước ngoài (onsite) trước khi mua nhà của Nguyễn Hoàng Long là 5 năm cùng vợ con… du ngoạn thong dong, chứ không phải sống trong áp lực tiền nong, chắt bóp từng đồng để thỏa giấc mơ an cư lạc nghiệp đâu nha!
Anh Long cũng không phải rich kid nhà trâm anh thế phiệt để có thể bỏ qua bài toán tài chính khi mua nhà. Mà nếu phải thì hẳn chuyện đại sự ấy đã sớm diễn ra, thay vì 5 năm sau mới "đơm hoa kết trái".
5 năm ở đây không đơn thuần là sự chuẩn bị về tài chính, mà còn là quá trình để gia đình nhỏ của anh Long cùng nhau trải nghiệm, du lịch khám phá để biết mình yêu thích và phù hợp gắn bó với nơi nào. Anh bảo "kỹ sư mới sang Mỹ không cần tự tạo áp lực mua nhà ngay, cứ đi nhiều, trải nghiệm nhiều, xem mình thực sự muốn sống ở đâu rồi từ từ cái gì đến cũng sẽ đến". Vibe chill quá đi mất thôi!
Nhẩm đếm số sticker dán trên tủ lạnh trong phòng bếp, anh 8X tự hào khoe gia đình nhỏ của mình 5 năm qua đã đặt chân đến 15 tiểu bang của nước Mỹ, cứ xách vali lên ô tô là đi, từ bờ Tây đến bờ Đông nước Mỹ luôn nè! Ông bố 2 con hơi ngại ngần, thậm chí gạt đi mỗi khi ai đó tỏ ý ngưỡng mộ danh hiệu "kỹ sư FPT USA đầu tiên mua nhà ở LA", nhưng khi được hỏi về những chuyến du ngoạn đó đây, anh lại hào hứng, hăng say, kể cả ngày không hết chuyện cả nhà vi vu hòa mình với thiên nhiên, cắm trại, trượt tuyết...
"Mọi người nghĩ mua nhà ở Los Angeles là rất khó nhưng còn tuỳ thuộc nhu cầu", anh 8X chia sẻ.
Đi nhiều, trải nghiệm nhiều khiến anh nhận ra Los Angeles là nơi mình thật sự yêu thích, "dù chi phí đắt đỏ hơn chút nhưng từ không gian, cảnh vật, thời tiết, ẩm thực cho đến sự sôi động… mọi thứ đều phù hợp với nhu cầu và sở thích của cả gia đình". Lúc này, anh 8X mới bắt đầu tính toán chi tiết chuyện mua nhà và càng tính, anh lại càng thấy đây là thời điểm hợp lý.
Anh bắt đầu mày mò tìm hiểu các kênh về thị trường nhà cửa ở Los Angeles "cho vui", nhưng ai ngờ "vui quá nên mua" "Mọi người nghĩ mua nhà ở Los Angeles là rất khó nhưng còn tuỳ thuộc nhu cầu. Với mình, có một ngôi nhà nhỏ với sân trước, sân sau, có bãi cỏ cho trẻ con chơi là ổn. May mắn chọn được nơi an cư lý tưởng sau khi đã trải nghiệm nhiều nơi, vợ chồng cũng dành ra một khoản để chuẩn bị sẵn sàng cho việc đặt cọc rồi nên đi đến quyết định mua nhà không quá khó, tất cả quá trình diễn ra nhanh gọn đâu đó khoảng 2 tháng cuối năm".
Lại nói, lựa chọn ra nước ngoài làm việc khi đã có gia đình và công việc ổn định ở Việt Nam, đánh đổi việc đang sống ở nhà mình, mọi thứ thân quen, sang thuê nhà ở nước bạn, môi trường khác, văn hóa khác, với nhiều người hẳn là chuyện không dễ dàng tí nào. Nhưng với 1 cựu SV trường học trải nghiệm như Nguyễn Hoàng Long, thì đây đúng hơn là một cơ hội, một chân trời mới để bước qua giới hạn của bản thân, chứ không phải một lựa chọn mạo hiểm trên tinh thần đánh đổi.
**Bí kíp từ thời sinh viên: Trải nghiệm là chìa khóa thành công **
Từ thời còn là sinh viên khóa 1 ngành Kỹ thuật phần mềm ở ĐH FPT Hà Nội, anh 8X đã được định hướng các cơ hội làm việc tại nước ngoài rồi đó! Môi trường học tập nhiều trải nghiệm, việc trau dồi ngoại ngữ hàng ngày tại ĐH FPT chính là bệ phóng để anh và các bạn có thể tự tin nắm lấy những cơ hội ấy.
Từ kinh nghiệm của bản thân, anh 8X cho rằng việc đầu tư cho ngoại ngữ và luôn giữ tinh thần tích cực, lạc quan là cách để bạn có thể vững vàng trước những "cú sốc văn hóa". Và khi sự khác biệt không còn là trở ngại thì SV Việt Nam không thiếu tiềm năng, cơ hội để khẳng định mình ở những "sân chơi" toàn cầu đâu nha các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn