Kỹ sư Tạch chính thức kiện Toyota vì bị đọc trộm thư - Drama căng đét!

Chiều 12/8, kỹ sư Lê Văn Tạch đã chính thức nộp đơn khởi kiện Toyota. Và lần này anh quyết tâm đấu đến cùng luôn đó!

Kỹ sư Lê Văn Tạch khởi kiện Toyota về hành vi xâm hại thư và vu khống người khác. Nghe mà thấy drama quá trời quá đất á!

69163bc01c46b5ade871.jpg


Khoảng 3 giờ chiều 12/8, kỹ sư Lê Văn Tạch đã đến tòa án thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để nộp tận tay đơn khởi kiện Toyota cho Phó Chánh án nơi này là ông Phan Thanh Tân. Không phải đùa đâu nhé, anh nghiêm túc lắm!

Vụ việc bắt nguồn từ đâu?

Nội dung kiện, theo kỹ sư Tạch, bắt nguồn từ việc Toyota Việt Nam (TMV) trong phiên họp ngày 24/8/2011 có công bố:

"Phòng Hệ thống Công ty ô tô TMV đã tiến hành kiểm tra nội dung hộp thư nội bộ có địa chỉ là prtachlv@toyotavn.com.vn được lưu trên mạng nội bộ của công ty. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Lê Văn Tạch đã viết hàng chục bức thư tình gửi cho người phụ nữ có địa chỉ email là: hoa....@gmail.com mà ông Lê Văn Tạch đã quan hệ ngoài vợ chồng từ năm 2009. Trong đó có những bức thư hẹn hò và nhắc lại việc hai người đã đi chơi Sài Gòn, Vũng Tàu, Hà Nội, những ngày ông Lê Văn Tạch hẹn hò đi sinh nhật với người phụ nữ này khi vợ chồng đang chuẩn bị sinh con trai thứ hai".

Nghe xong auto sốc luôn á! Nhưng vấn đề ở đây không phải chuyện tình cảm, mà là việc đọc trộm thư của người khác đó các bạn ơi!

Kỹ sư Tạch căn cứ vào luật gì để kiện?

Theo chàng trai được trao giải "Trách nhiệm" này thì tại Khoản 3, Điều 38 Bộ luật Dân sự: thư tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được đảm bảo an toàn và bí mật; việc kiểm soát thư tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nói dễ hiểu là: muốn đọc thư của người khác phải có lệnh của cơ quan chức năng chứ không phải tự ý mà mở ra coi nhé!

Vì thế, theo kỹ sư Tạch, việc một số cá nhân tại TMV đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật thư tín (đọc trộm thư riêng) của anh một cách có tổ chức đã cấu thành tội xâm phạm bí mật thư tín của người khác theo quy định tại khoản 2 Điều 125 Bộ luật Hình sự.

Còn cáo buộc vu khống nữa nè!

Bên cạnh đó, chàng trai tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội này cũng cho biết, TMV đã cáo buộc những hành động cung cấp thông tin về lỗi các loại xe cho người tiêu dùng biết để sửa chữa kịp thời là "tiến hành các bước để đóng cửa Công ty".

Ơ khoan, giúp khách hàng biết lỗi để sửa lại mà bị nói là muốn đóng cửa công ty sao? Logic đâu?

Theo kỹ sư Tạch, những việc từ trước tới giờ anh chỉ có mục đích để gìn giữ hình ảnh của công ty tốt đẹp hơn trong mắt khách hàng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc thừa nhận đủ số xe bị hỏng chính là hành động tôn trọng khách hàng, làm cho khách hàng yên tâm hơn về chính sách chất lượng của TMV.

Do vậy, những cáo buộc của TMV "có dấu hiệu của tội vu khống theo điểm b khoản 2, Điều 122 Bộ luật Hình sự" – kỹ sư Tạch cho biết. Úi giời ơi, drama cứ leo thang mãi!

Các bước tiếp theo ⚖️

Cùng với việc nộp đơn kiện ra tòa án, kỹ sư Lê Văn Tạch cũng nộp các hồ sơ liên quan đến công an, viện kiểm sát trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh đi full combo luôn nha!

Người tư vấn luật pháp hiện nay cho kỹ sư Tạch là luật sư Phạm Văn Phất, người có 15 năm kinh nghiệm trong ngành luật, từng tốt nghiệp thạc sĩ luật tại ĐH Deakin, Australia. Với đội hình này thì chắc chắn cuộc chiến sẽ còn dài đây!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top