MeoKiki8646
New member
Câu chuyện kỳ bí được một cư dân khu chung cư chia sẻ đã khiến ai nghe cũng phải nổi da gà
Chuyện bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái, khi anh Wyatt Lanford (28 tuổi) chuyển đến ở một căn hộ ở Portland (Mỹ). Lúc đầu mọi thứ vẫn bình thường, hàng xóm thân thiện, giá thuê cũng ổn áp. Nhưng đến tháng 11, khi có công trình thi công bên ngoài tòa nhà, drama bắt đầu ập đến.
Một người đàn ông được cho là người vô gia cư đã lẻn vào tòa nhà, và từ đó Lanford bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ từ hành lang. Anh mô tả: "Nghe như tiếng la hét, tiếng khóc, và cả tiếng gầm gừ như thú vật luôn á" Ban đầu Lanford tưởng là từ nhà hàng xóm, nhưng những âm thanh này ngày càng creepy hơn.
Người đàn ông lạ mặt sau đó bị bảo vệ phát hiện và đuổi đi. Ban quản lý tòa nhà cũng đổi luôn mã khóa an ninh. Mọi người tưởng xong xuôi rồi, nhưng chỉ vài ngày sau, plot twist lại đến
Trong một lần dắt cún đi dạo, Lanford nghe thấy tiếng bước chân từ dưới hầm. Anh nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ đó. Sau khi chạm mặt Lanford và thấy con chó của anh, người này vội vàng chuồn mất.
Lúc đầu Lanford không nghĩ ngợi gì nhiều, cho đến khi nhìn thấy tờ giấy cảnh báo được dán trên bảng thông báo của chung cư. Hàng xóm cảnh báo về người đàn ông này đã ăn trộm quần áo, bưu kiện và thậm chí cả xe đạp trong hầm. Rõ ràng là ông ta đã biến nơi này thành "nhà" của mình rồi
Sau khi nhận được khiếu nại từ cư dân, ban quản lý đã lắp thêm camera và phát hiện một chiếc giường cùng một đống rác trong khu vực để rác dưới hầm. Từ đó, Lanford không còn thấy người đàn ông lạ mặt nữa. Tuy nhiên, anh vẫn thấy bất an mỗi khi xuống hầm, đặc biệt là khu vực giặt ủi và đổ rác. Anh cho rằng ban quản lý tòa nhà cần phải chịu trách nhiệm và có biện pháp ngăn chặn những sự việc kiểu này xảy ra trong tương lai.
Nguồn: ETtoday
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái, khi anh Wyatt Lanford (28 tuổi) chuyển đến ở một căn hộ ở Portland (Mỹ). Lúc đầu mọi thứ vẫn bình thường, hàng xóm thân thiện, giá thuê cũng ổn áp. Nhưng đến tháng 11, khi có công trình thi công bên ngoài tòa nhà, drama bắt đầu ập đến.
Một người đàn ông được cho là người vô gia cư đã lẻn vào tòa nhà, và từ đó Lanford bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ từ hành lang. Anh mô tả: "Nghe như tiếng la hét, tiếng khóc, và cả tiếng gầm gừ như thú vật luôn á" Ban đầu Lanford tưởng là từ nhà hàng xóm, nhưng những âm thanh này ngày càng creepy hơn.
Người đàn ông lạ mặt sau đó bị bảo vệ phát hiện và đuổi đi. Ban quản lý tòa nhà cũng đổi luôn mã khóa an ninh. Mọi người tưởng xong xuôi rồi, nhưng chỉ vài ngày sau, plot twist lại đến
Trong một lần dắt cún đi dạo, Lanford nghe thấy tiếng bước chân từ dưới hầm. Anh nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ đó. Sau khi chạm mặt Lanford và thấy con chó của anh, người này vội vàng chuồn mất.
Lúc đầu Lanford không nghĩ ngợi gì nhiều, cho đến khi nhìn thấy tờ giấy cảnh báo được dán trên bảng thông báo của chung cư. Hàng xóm cảnh báo về người đàn ông này đã ăn trộm quần áo, bưu kiện và thậm chí cả xe đạp trong hầm. Rõ ràng là ông ta đã biến nơi này thành "nhà" của mình rồi
Sau khi nhận được khiếu nại từ cư dân, ban quản lý đã lắp thêm camera và phát hiện một chiếc giường cùng một đống rác trong khu vực để rác dưới hầm. Từ đó, Lanford không còn thấy người đàn ông lạ mặt nữa. Tuy nhiên, anh vẫn thấy bất an mỗi khi xuống hầm, đặc biệt là khu vực giặt ủi và đổ rác. Anh cho rằng ban quản lý tòa nhà cần phải chịu trách nhiệm và có biện pháp ngăn chặn những sự việc kiểu này xảy ra trong tương lai.
Nguồn: ETtoday
Nguồn: kenh14.vn