Từ một anh chàng khỏe mạnh, anh Điền bỗng mắc căn bệnh lạ không ai ngờ: da lột từng lớp như rắn và toàn thân đen sạm kinh hoàng
Ngày 25/9, chị Ung Thị Ngọc Hạnh (sinh năm 1975, vợ anh Điền) cho biết Bộ môn Ký sinh vi nấm Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - TPHCM vừa gửi kết quả xét nghiệm máu của chồng chị. Kết luận: anh Văn Viết Điền (sinh năm 1970, sống tại tổ 4, ấp 6, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành - Bình Phước) bị nhiễm giun chó, mèo, giun lươn và virus amid. Nghe mà tức ngực luôn!
**Mỗi bệnh viện chẩn đoán một kiểu - ai hiểu nổi?**
Chị Hạnh kể lại với vẻ buồn rười rượi: "Khoảng tháng 7/2011, chân của chồng tôi bỗng sưng to không rõ lý do. Vì nhà ở xa bệnh viện nên anh Điền chỉ đến phòng khám tư gần nhà để chích thuốc và mua thuốc về uống. Nhưng vài ngày sau, chân không những không bớt sưng mà anh còn ho, sốt cao nữa. Gia đình ngay lập tức đưa anh đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM điều trị được 16 ngày rồi xuất viện.
Tuy nhiên, chỉ ở nhà được khoảng 1 tuần, anh Điền phải quay lại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Lần này, bác sĩ phát hiện anh bị vỡ hồng huyết cầu nên truyền tiểu cầu rồi chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy xét nghiệm. Kết quả ra là anh Điền bị sốt xuất huyết (Dengue) và phải nằm viện thêm 15 ngày". Chạy đi chạy lại mệt lắm luôn!
Thời điểm này, da trên người anh Điền bắt đầu bong tróc. Được mọi người chỉ dẫn, chị Hạnh tiếp tục đưa chồng đến Bệnh viện Da liễu TPHCM để điều trị gần 1 tháng. Khi chuẩn bị xuất viện, anh Điền lại phát sốt và được đề nghị chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do không còn tiền nên chị Hạnh buộc lòng phải đưa chồng về nhà. Được một thời gian, anh Điền tiếp tục bị dịch tràn phổi và phải quay lại Bệnh viện Chợ Rẫy để mổ, điều trị hơn 2 tháng.
"Tại các bệnh viện trên, mỗi nơi đều đưa ra chẩn đoán khác nhau. Nơi thì bảo chồng tôi bị dị ứng thuốc, nơi lại cho rằng bị nhiễm trùng máu, mủ màng phổi, hội chứng Steven Johnson, sốt xuất huyết..., không biết đâu mà lần" - Cầm xấp giấy chẩn đoán của các bệnh viện, chị Hạnh rầu rĩ. Nghe xong chỉ muốn khóc theo thôi
**Ký sinh trùng đã tấn công cả phổi luôn rồi!**
"Trong lúc nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị vết mổ, da trên toàn thân của chồng tôi vẫn tiếp tục bong tróc hết lớp này đến lớp khác, giống như loài rắn lột da vậy. Toàn thân anh loang lổ, đen sạm, 2 tai nặng khó nghe, mắt bị mờ. Sau khi xuất viện, tôi lại đưa chồng vào Bệnh viện tư nhân Thánh Tâm ở Bình Phước để tiếp tục điều trị thêm 2 tuần thì hết tiền vì không còn ai dám cho vay thêm nên buộc lòng xin xuất viện. Lúc đó vào tháng 4/2012". Đưa tay quệt nước mắt, chị Hạnh nói. Thương quá đi mất
Biết được hoàn cảnh gia đình chị Hạnh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã cử cán bộ tới tận nhà để lấy mẫu máu của anh Điền đem về xét nghiệm và cho kết quả nhiễm ký sinh trùng giun chó, mèo, lươn và virus amid.
Khi được hỏi có đau không, anh Điền chỉ còn biết ú ớ với giọng rất khó nghe. Tóc của anh Điền cũng rụng sạch; tất cả móng tay, móng chân đều hư hết và chỉ nằm một chỗ. Theo chị Hạnh, sức khỏe anh Điền bị giảm sút nghiêm trọng, lúc trước anh cân nặng 64kg, nay chỉ còn khoảng 34kg và bác sĩ cho biết ký sinh trùng đã ăn vào phổi. Nghe mà sợ quá trời!
**Lây qua đường ăn uống hoặc tiếp xúc qua da nha mọi người ơi!**
Theo TS-BS Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, bệnh do nhiễm ký sinh trùng chủ yếu qua đường ăn uống hoặc tiếp xúc qua da. Ở đường ăn uống, việc lây nhiễm gặp phải chủ yếu khi con người sử dụng các loại thực phẩm sống, chưa qua chế biến hoặc chế biến chưa kỹ, nấu chưa chín.
Ở đường tiếp xúc qua da, ký sinh trùng có thể lây nhiễm khi con người tiếp xúc với những bề mặt có chứa giun, sán... trong quá trình lao động, sinh hoạt; ký sinh trùng sẽ đi vào mạch máu rồi tấn công các cơ quan nội tạng.
Nguồn: soha.vn