Kỳ quan hùng vĩ Việt Nam khiến khách Tây mê mệt không ngừng lời khen

VitMoon

New member
a6711bb411fb7da85d66.png


Chuyến đi tới Hang Én đã khiến tác giả người Mỹ phải "mất ăn mất ngủ" vì quá đẹp luôn á!

David W. Lloyd - một cây viết kiêm nhiếp ảnh gia đã từng sống và làm việc lâu năm tại Hà Nội. Trong bài viết đăng trên New York Times, anh ấy đã không ngớt lời chia sẻ về những trải nghiệm "real không phải dạng vừa" trong chuyến khám phá Hang Én của Việt Nam mình. Và đây là phần 3 của câu chuyện đó nha:

Sau khi cả hội đã hết mệt và khát, họ tiếp tục hành trình đi bộ chill hơn hẳn, len lỏi qua khu rừng rậm theo những khúc quanh của sông Rào Thương hướng về Hang Én. Bầy bướm bay lượn dọc đường trước mặt và lượn lờ trên mặt nước - aesthetic vãi chưởng luôn! Khu vực này được thiên nhiên "buff" quá trời với vô vàn loài động thực vật, cả trong lẫn ngoài hang động. David còn được nghe là có nhiều loài thú lớn vẫn hay đi lại trong khu rừng này nữa đó.

Trên trời, thỉnh thoảng có cáo bay (một loài dơi size khủng) lướt qua, bay về phía hoàng hôn. Voọc Hà Tĩnh - một loài linh trưởng quý hiếm cực kỳ, cũng thỉnh thoảng xuất hiện góp vui. Chúng chỉ được tìm thấy ở đây và trong khu rừng lân cận của Lào, hiếm khi lọt vào tầm mắt của du khách. Nhưng các hướng dẫn viên với đôi mắt "có hồng ngoại" về động vật hoang dã thì cho biết họ hay xuyên gặp lắm á.

c28b27a7a8ceb803179e.jpg


Sau một tiếng đồng hồ, cả đoàn ra khỏi rừng và check-in được bản Bản Đoòng - nơi những ngôi nhà sàn xen kẽ với những thửa ruộng trồng rau quả, được bao bọc bởi những ngọn đồi cao vút phủ đầy cây xanh. Bản Đoòng khá "khó xơi" vì cách duy nhất để tới đây là đi bộ thôi nha. Đây là mái nhà của khoảng 40 người dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều.

Càng đi sâu, thung lũng càng mở rộng - những ngọn đồi màu xanh lá hùng vĩ hiện ra bao quanh. Vài km sau, một trong những vòm đá siêu to khổng lồ của Hang Én đã lộ diện trước mắt mọi người.

Với độ cao hơn 120m, hang đá này lớn đến mức gần như có thể chứa được cả Tượng Nữ thần Tự do luôn á! Sau khi đã ngắm "no mắt", họ vội vã quay lại trại. Những chiếc lều màu cam rực rỡ giờ đang được chiếu sáng bằng đèn khi hoàng hôn buông xuống bên ngoài. Cả đoàn cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng và ngâm mình trong làn nước ấm của hồ bơi màu ngọc lam trong khi đội hỗ trợ chuẩn bị bữa tối.

Tắm rửa sạch sẽ rồi, mọi người ngồi xuống chiếu và dọn ra những xiên thịt lợn nướng chín mềm, thịt bò áp chảo và các món đặc sản địa phương khác. Trước khi ăn, cả hội rót đầy ly và nâng ly chúc mừng. Rượu gạo địa phương đã từng được ông Limbert gọi là "mối nguy hiểm lớn nhất" đối với những ai muốn chinh phục hang động, vì đội hỗ trợ vui tính giỏi "dụ dỗ" mọi người "uống thêm 1 chén nữa" quá trời quá đất luôn!

5951c7a17271367d2f32.jpg


Sau khi ăn no nê rồi, cả đoàn quay về lều nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, sau bữa sáng gồm mì, chả giò và trứng rán, họ đi ra khỏi hang theo đường cũ và băng qua bãi cỏ dài để trở lại Bản Đoòng. Người trưởng đoàn đã về đến nhà, mang theo một chai mật ong rừng 1,5 lít nữa á - quà handmade từ thiên nhiên luôn nè!

Chiều tối hôm đó, khi về lại Phong Nha, David và những người bạn đồng hành cùng nhau ngồi "chill và nghĩ về cuộc đời" sau chuyến hành trình 2 ngày qua tại một quán ăn ven đường có tên siêu đỉnh: "Tiệm thịt lợn nướng ngon nhất thế giới... có lẽ thế".

Cả hội "vote" bữa này là món thịt ngon thứ 2 thế giới, xếp sau những xiên thịt lợn được chuẩn bị bên cạnh lửa trại đêm trước ở Hang Én (chuẩn không cần chỉnh luôn đó). Trong bữa tối, tất cả đều không ngớt lời khen về chuyến đi bộ tới hang động. Mọi người khẳng định chuyến đi này mang lại trải nghiệm xịn hơn hẳn nhiều địa điểm du lịch khác trên thế giới nữa kìa.

Khi thưởng thức món thịt lợn đậm đà này, David không thể không nghĩ tới việc sức hấp dẫn của những hang động lớn sẽ làm "nổ tung" nhu cầu du lịch ở vùng này của Việt Nam mình. Gia đình Limbert cũng suy nghĩ tương tự, và đó là lý do tại sao, cùng với các công ty du lịch, họ đang phát triển các khu vực hang động khác để đảm bảo rằng không có hang động nào bị quá tải khách du lịch (phải bảo vệ thiên nhiên chứ các bro nhỉ).

Các hang động Hang Én và Sơn Đoòng nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng - một di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận đó nha. Chính vì vậy, khu vực cần được bảo vệ thật kỹ càng và đúng mức thôi.

51a88eabd8cf56761b3e.jpg


6a807cb7e85d177018fa.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top