Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9: Du học sinh Việt Nam một lòng hướng về Tổ quốc ❤️

79eded546dd76df64b89.webp


Không chỉ người dân trong nước, đông đảo kiều bào đang sống ở xa cũng đang hướng về quê hương, háo hức chờ đợi Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, nhiều du học sinh đã sớm lên kế hoạch đón sự kiện lịch sử này theo cách rất riêng của mình nè!

Vũ Thị Hà My (sinh năm 2005), hiện đang "cày cuốc" tại trường ĐH La Trobe Melbourne (Úc), đã "săn" vé máy bay từ đầu tháng 7 để kịp về Việt Nam chào mừng Quốc khánh 80 năm. Dù cuộc sống ở Úc bận rộn lắm, nhưng My vẫn đều đặn cập nhật những cột mốc lớn của quê nhà. Sau cái lỡ hẹn đáng tiếc với Quốc khánh 50 năm, lần này cô nàng đã chuẩn bị "tất tay" luôn rồi!

"Để chuẩn bị cho lần hồi hương này, mình không chỉ phải tiết kiệm tiền mà còn phải sắp xếp việc học và việc làm thêm bên đây cho ổn thỏa nữa. Mình và chị gái sẽ về Việt Nam từ giữa tháng 8 để khỏi phải cấp tốc vào phút chót. Đến 30/8, cả gia đình mình dự kiến sẽ bay từ TP.HCM ra Hà Nội để hòa mình vào không khí mùa Đại lễ nha", My kể với giọng điệu siêu hào hứng. Với My, chuyến đi này không đơn thuần chỉ là về thăm gia đình và hội bạn thân như mọi khi, mà còn là dịp đặc biệt để cảm nhận sâu sắc niềm tự hào dân tộc ✨

Còn Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 2007), đang học tại ĐH California, Los Angeles (Mỹ) thì tuy phải gác lại mong ước về nước dịp này vì vấn đề tài chính, nhưng anh chàng không để sự kiện trôi qua như một ngày bình thường đâu nha!

78708ae88934b6af2c29.jpg


Minh Tâm dự định rủ vài người bạn cùng tổ chức buổi tụ họp nhỏ tại nhà vào ngày 2/9. Với cờ đỏ sao vàng và những món ăn quê hương, Tâm muốn cùng các bạn xem lại những đoạn phim lịch sử đầy cảm xúc.

"Nhóm bạn của mình có hơn 10 người, có cả người Việt và các bạn nước khác nữa. Nhân dịp đặc biệt này, mình muốn góp phần tạo nên không khí lễ hội ngay nơi mình đang sống, lan tỏa những trang sử hào hùng của dân tộc với bạn bè quốc tế", Tâm chia sẻ

Dù mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của những du học sinh như Hà My và Minh Tâm là trái tim luôn hướng về quê hương. Với các bạn, những ngày Đại lễ không chỉ là dịp kỷ niệm đặc biệt mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về cội nguồn, lịch sử và lòng tự hào mang tên "người Việt Nam"

cb1f74aa8471f1b13f4d.jpg


d8b7071a3372357af214.jpg


c89ceccf2be15a4b1c36.jpg


406ebd1b7f22bf8c6f9b.jpg


27a48c0b5b12670ffbb1.jpg


b55b99f9a652a1364d00.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top