NaGirl2159
New member
Lần đầu tiên sau 9 năm, các phi hành gia của NASA đã được "ship" lên quỹ đạo Trái Đất từ chính đất Mỹ luôn nha!
Và đây cũng là lần đầu tiên các phi hành gia Mỹ bay vào vũ trụ trên chiếc tàu do một công ty tư nhân làm ra đó. Chuyến bay này chính thức mở ra một chương mới trong lịch sử hàng không vũ trụ Mỹ, xịn sò thật sự!
Đếm ngược và cả trung tâm phóng đều rần rần
Đúng 2 giờ 22 phút sáng 31/5 (theo giờ Hà Nội), tên lửa đẩy Falcon 9 đã đưa tàu vũ trụ Crew Dragon chở theo hai phi hành gia gạo cội Bob Behnken và Doug Hurley rời khỏi bệ phóng tại Sân bay vũ trụ quốc tế Kennedy ở bang Florida.
Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân, một số bộ trưởng trong nội các và nghị sỹ đảng Cộng hòa đã có mặt tại vị trí quan sát để chứng kiến thời khắc lịch sử. Vì sao ư? Vì đây là lần đầu tiên các phi hành gia bay vào quỹ đạo trên con tàu vũ trụ do Mỹ tự chế tạo và từ lãnh thổ Mỹ mà! Tất cả các quan chức và số lượng hạn chế người tham quan đã cùng vỡ òa cảm xúc khi con tàu vũ trụ Crew Dragon rời khỏi bệ phóng thành công.
Phát biểu với các phóng viên không lâu sau vụ phóng, Phó Tổng thống Mike Pence chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các phi hành gia của chúng ta bay lên quỹ đạo trên một tàu vũ trụ thương mại và do một công ty tư nhân của Mỹ chế tạo. Hãy cùng tôi vinh danh Elon Musk cùng các nam nữ chuyên gia ngành hàng không vũ trụ của chúng ta. Công việc đã được thực hiện hoàn hảo."
Sau khi kết thúc chương trình tàu con thoi vào năm 2011, NASA phải "nhờ vả" Nga hoàn toàn để đưa các phi hành gia lên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) với chi phí từ 70-80 triệu đô la cho mỗi ghế. Tốn phết đúng không nè!
Nguồn: soha.vn