BanhDethuong116
New member
Phát hiện có cháy mà không thể thoát ra ngoài vì khói đen bao trùm khắp nơi, chị dâu cùng 3 cháu nhỏ đã áp dụng kỹ năng sinh tồn cực đỉnh: chạy lên tầng 6, đóng kín cửa, mở cửa sổ, rồi vào nhà vệ sinh dùng khăn ướt chèn kín các khe hở... chờ cứu hộ đến. Quá xịn luôn!
Chiều tối 24/3, đang tâm sự với mẹ chồng thì chị T.A - con dâu chủ nhà (số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) chợt ngửi thấy mùi khét khét. Chưa kịp định thần thì khói đen ùa đến, cả nhà ai nấy đều hoảng hốt lên!
"Ngay sau đó mẹ chồng tôi chạy lên tầng gọi mọi người. Còn tôi và mấy cháu nhỏ định chạy ra ngoài thì khói đã dày đặc nên chạy ngược vào phòng đóng kín cửa ra vào, mở cửa sổ rồi vào nhà vệ sinh mở nước chảy ra sàn, dùng khăn mặt, khăn tắm nhúng nước và chèn vào các khe cửa để khói không bay vào trong" - chị T.A kể lại. Sau khi chèn khăn ngăn khói xong, chị động viên 3 cháu bé bình tĩnh chờ lực lượng chức năng cùng mọi người đến cứu, đồng thời vẫn giữ liên lạc qua điện thoại với bố các cháu. Tâm lý vững vàng quá đi mất!
Một lúc sau, nghe thấy tiếng xe cứu hỏa đến, chị T.A mới thở phào nhẹ nhõm hơn chút. Khi lực lượng cứu hộ soi đèn pin tìm kiếm, chị đập mạnh vào cửa báo hiệu vị trí và được hướng dẫn lên tầng tum.
"Ở trên tầng tum có rất nhiều người hàng xóm không quản ngại nguy hiểm giúp đỡ chúng tôi. Lúc đó tôi rất mừng" - chị T.A chia sẻ thêm.
Hành động theo bản năng, không suy nghĩ nhiều!
Dù không quen biết gia đình bị nạn nhưng nhiều người dân phát hiện có nạn nhân mắc kẹt đã không ngần ngại lao vào hỗ trợ, tìm kiếm, giúp đỡ. Đúng nghĩa "lá lành đùm lá rách" ấy!
Đang đi ngang qua thì gặp vụ cháy, bạn Nguyễn Lê Tú - sinh viên Đại học Bách khoa không suy nghĩ nhiều mà lao thẳng vào hỗ trợ luôn. "Lúc đó em cũng không biết mình hành động thế nào nữa, chỉ thấy mọi người bảo vẫn còn người bên trong, trên các tầng cao còn bật đèn, vẫy tay cầu cứu" - Tú nói.
Theo Tú, lúc xảy ra hỏa hoạn, một số người định tiếp cận từ tầng một, nhưng ngọn lửa đã bùng lên quá lớn, không thể đi vào được. "Con trai chủ nhà cũng thử lao lên mấy lần rồi quay xuống, bảo lên là chết" - Tú nhớ lại. Nghe mà thấy sợ luôn á!
Lúc này, Tú cùng một số người sang ngôi nhà đang xây dựng bên cạnh và tìm cách đưa thang sang ngôi nhà đang cháy để làm cầu. "Khi anh con rể chủ nhà phá mái tôn đưa được bố mẹ ra ngoài, em giữ thang để mọi người đưa ông bà sang nơi an toàn" - Tú nói.
Khi biết còn 2 người phụ nữ và 3 cháu bé còn mắc kẹt bên trong, Tú cùng con rể chủ nhà - anh Nguyễn Tiến Long vào từ lối hở ở mái tôn vừa phá xuống tìm kiếm. Tuy nhiên, lúc này khói đen dày đặc khiến nam sinh viên không mở nổi mắt và phải tìm nước để dội lên mặt. "Khi nhặt được 1 chai nước, tôi cùng con rể chủ nhà đổ lên mặt thì phát hiện đó là giấm" - Tú kể. Giấm chứ không phải nước, tưởng tượng cay mắt cỡ nào! Khi anh và con rể chủ nhà xuống tầng 6 tìm kiếm thì lúc này lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận và phối hợp đưa chị T.A và các cháu ra ngoài.
Nam sinh cho biết bản thân vẫn giấu chưa nói với gia đình để mọi người đỡ lo lắng. Bởi bản thân Tú cho rằng, đây là việc không chỉ riêng mình mà ai gặp tình huống tương tự cũng sẽ làm như vậy thôi. Khiêm tốn quá đi bạn êi!
"Cứu được người là tốt rồi"
Cùng tham gia cứu hộ, anh Nguyễn Văn Cường (34 tuổi, Nghệ An, thuê trọ gần hiện trường) cho biết, khi có cháy, anh cùng con chủ nhà và một số người chạy vào di chuyển xe cộ ở tầng 1 ra ngoài nhằm hạn chế cháy lan.
"Phát hiện có người mắc kẹt, tôi và mọi người lập tức lao lên theo lối cầu thang của nhà bên cạnh. Mọi người chia nhau tiếp cận từ các hướng và phá cửa sổ, quan sát bên trong để tìm" - anh Cường nói.
Theo anh Cường, người con rể chủ nhà liều mạng cầm theo xà beng nhảy từ ngôi nhà đang xây sang mái tôn nhà bị cháy, qua khe hở khoảng 2m mà không một phút chậm trễ. Respect! Khi người con rể và một thanh niên phá được mái tôn đưa hai ông bà ra ngoài, anh Cường cùng mọi người hỗ trợ đưa thang gỗ sang giúp đỡ.
Chia sẻ về việc làm của bản thân, anh Cường nói: "Chỉ cần biết bên trong có người là mình giúp. Không ai nghĩ đến an toàn hay được cảm ơn gì cả. Cứu được người là tốt rồi". Câu nói này chạm đến tim quá!
Khoảng 17h52 cùng ngày, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại ngôi nhà kể trên. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 12 và Đội CC&CNCH khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...
Sau khoảng 8 phút, Đội CC&CNCH khu vực số 12 tiếp cận hiện trường vụ cháy. Qua công tác trinh sát, nắm được tình hình ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, đám cháy đang phát triển mạnh tại tầng lửng với nhiều khói khí độc phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.
Chỉ huy chữa cháy đã triển khai 1 mũi tổ chức chữa cháy khu vực tầng lửng, ngăn chặn cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà xung quanh, 1 mũi sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực bên trong để tìm kiếm, cứu người bị nạn, 1 mũi tiếp cận hiện trường qua nhà bên cạnh.
Nguồn: soha.vn
Chiều tối 24/3, đang tâm sự với mẹ chồng thì chị T.A - con dâu chủ nhà (số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) chợt ngửi thấy mùi khét khét. Chưa kịp định thần thì khói đen ùa đến, cả nhà ai nấy đều hoảng hốt lên!
"Ngay sau đó mẹ chồng tôi chạy lên tầng gọi mọi người. Còn tôi và mấy cháu nhỏ định chạy ra ngoài thì khói đã dày đặc nên chạy ngược vào phòng đóng kín cửa ra vào, mở cửa sổ rồi vào nhà vệ sinh mở nước chảy ra sàn, dùng khăn mặt, khăn tắm nhúng nước và chèn vào các khe cửa để khói không bay vào trong" - chị T.A kể lại. Sau khi chèn khăn ngăn khói xong, chị động viên 3 cháu bé bình tĩnh chờ lực lượng chức năng cùng mọi người đến cứu, đồng thời vẫn giữ liên lạc qua điện thoại với bố các cháu. Tâm lý vững vàng quá đi mất!
Một lúc sau, nghe thấy tiếng xe cứu hỏa đến, chị T.A mới thở phào nhẹ nhõm hơn chút. Khi lực lượng cứu hộ soi đèn pin tìm kiếm, chị đập mạnh vào cửa báo hiệu vị trí và được hướng dẫn lên tầng tum.
"Ở trên tầng tum có rất nhiều người hàng xóm không quản ngại nguy hiểm giúp đỡ chúng tôi. Lúc đó tôi rất mừng" - chị T.A chia sẻ thêm.
Hành động theo bản năng, không suy nghĩ nhiều!
Dù không quen biết gia đình bị nạn nhưng nhiều người dân phát hiện có nạn nhân mắc kẹt đã không ngần ngại lao vào hỗ trợ, tìm kiếm, giúp đỡ. Đúng nghĩa "lá lành đùm lá rách" ấy!
Đang đi ngang qua thì gặp vụ cháy, bạn Nguyễn Lê Tú - sinh viên Đại học Bách khoa không suy nghĩ nhiều mà lao thẳng vào hỗ trợ luôn. "Lúc đó em cũng không biết mình hành động thế nào nữa, chỉ thấy mọi người bảo vẫn còn người bên trong, trên các tầng cao còn bật đèn, vẫy tay cầu cứu" - Tú nói.
Theo Tú, lúc xảy ra hỏa hoạn, một số người định tiếp cận từ tầng một, nhưng ngọn lửa đã bùng lên quá lớn, không thể đi vào được. "Con trai chủ nhà cũng thử lao lên mấy lần rồi quay xuống, bảo lên là chết" - Tú nhớ lại. Nghe mà thấy sợ luôn á!
Lúc này, Tú cùng một số người sang ngôi nhà đang xây dựng bên cạnh và tìm cách đưa thang sang ngôi nhà đang cháy để làm cầu. "Khi anh con rể chủ nhà phá mái tôn đưa được bố mẹ ra ngoài, em giữ thang để mọi người đưa ông bà sang nơi an toàn" - Tú nói.
Khi biết còn 2 người phụ nữ và 3 cháu bé còn mắc kẹt bên trong, Tú cùng con rể chủ nhà - anh Nguyễn Tiến Long vào từ lối hở ở mái tôn vừa phá xuống tìm kiếm. Tuy nhiên, lúc này khói đen dày đặc khiến nam sinh viên không mở nổi mắt và phải tìm nước để dội lên mặt. "Khi nhặt được 1 chai nước, tôi cùng con rể chủ nhà đổ lên mặt thì phát hiện đó là giấm" - Tú kể. Giấm chứ không phải nước, tưởng tượng cay mắt cỡ nào! Khi anh và con rể chủ nhà xuống tầng 6 tìm kiếm thì lúc này lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận và phối hợp đưa chị T.A và các cháu ra ngoài.
Nam sinh cho biết bản thân vẫn giấu chưa nói với gia đình để mọi người đỡ lo lắng. Bởi bản thân Tú cho rằng, đây là việc không chỉ riêng mình mà ai gặp tình huống tương tự cũng sẽ làm như vậy thôi. Khiêm tốn quá đi bạn êi!
"Cứu được người là tốt rồi"
Cùng tham gia cứu hộ, anh Nguyễn Văn Cường (34 tuổi, Nghệ An, thuê trọ gần hiện trường) cho biết, khi có cháy, anh cùng con chủ nhà và một số người chạy vào di chuyển xe cộ ở tầng 1 ra ngoài nhằm hạn chế cháy lan.
"Phát hiện có người mắc kẹt, tôi và mọi người lập tức lao lên theo lối cầu thang của nhà bên cạnh. Mọi người chia nhau tiếp cận từ các hướng và phá cửa sổ, quan sát bên trong để tìm" - anh Cường nói.
Theo anh Cường, người con rể chủ nhà liều mạng cầm theo xà beng nhảy từ ngôi nhà đang xây sang mái tôn nhà bị cháy, qua khe hở khoảng 2m mà không một phút chậm trễ. Respect! Khi người con rể và một thanh niên phá được mái tôn đưa hai ông bà ra ngoài, anh Cường cùng mọi người hỗ trợ đưa thang gỗ sang giúp đỡ.
Chia sẻ về việc làm của bản thân, anh Cường nói: "Chỉ cần biết bên trong có người là mình giúp. Không ai nghĩ đến an toàn hay được cảm ơn gì cả. Cứu được người là tốt rồi". Câu nói này chạm đến tim quá!
Khoảng 17h52 cùng ngày, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại ngôi nhà kể trên. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 12 và Đội CC&CNCH khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...
Sau khoảng 8 phút, Đội CC&CNCH khu vực số 12 tiếp cận hiện trường vụ cháy. Qua công tác trinh sát, nắm được tình hình ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, đám cháy đang phát triển mạnh tại tầng lửng với nhiều khói khí độc phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.
Chỉ huy chữa cháy đã triển khai 1 mũi tổ chức chữa cháy khu vực tầng lửng, ngăn chặn cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà xung quanh, 1 mũi sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực bên trong để tìm kiếm, cứu người bị nạn, 1 mũi tiếp cận hiện trường qua nhà bên cạnh.
Nguồn: soha.vn