Kỷ lục của Mourinho sắp bị phá tan tành rồi nè!

Tit01851

New member
0060b29baad50d8c1450.jpg


Jose Mourinho hồi xưa từng vỗ ngực tự hào khi rời Bernabeu với chuỗi trận thắng dài như… cuốn chỉ đỏ luôn, nhưng giờ kỷ lục này chuẩn bị "toang" rồi các bạn ơi!

Hồi mùa 2011/12, Mourinho đã từng cân cả châu Âu với 15 chiến thắng liên tiếp cùng Real Madrid, ngang bằng với thành tích của HLV Miguel Munoz (1960/61). Đỉnh thiệt đấy!

Nhưng mà tiếc là "Người đặc biệt" không thể thiết lập kỷ lục mới được, vì chuỗi bất bại này đã bị chặn đứng sau trận thua 1-3 trước Barca ngay tại Bernabeu vào tháng 12/2011. Hic

Và giờ đây plot twist đây rồi! Kỷ lục của Mourinho và Miguel Munoz đang có nguy cơ bị HLV Ancelotti phá đảo mất rồi nha. Kể từ sau trận thua Atletico hồi tháng 9, Los Blancos đã duy trì mạch 14 chiến thắng liên tiếp (9 La Liga, 4 Champions League, 1 Copa del Rey). Xịn sò chưa!

Nếu thắng vào cuối tuần này, HLV Ancelotti sẽ có chiến thắng thứ 37 (hòa 6, thua 7) trong 50 trận cùng Real Madrid ở La Liga, vượt luôn thành tích 36 trận thắng hồi ông dẫn dắt Chelsea. Ông này bá đạo thiệt!

Có nghĩa là, chỉ cần giành thêm 2 chiến thắng nữa thôi là HLV Ancelotti sẽ đi vào lịch sử với chuỗi chiến thắng dài nhất rồi đó! Nhiệm vụ này ez game lắm bởi 2 đối thủ sắp tới của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ là Basel và Malaga thôi mà.

Real Madrid của Ancelotti cũng vừa lập kỷ lục mới về số bàn thắng trên sân khách với 62 bàn thắng sau 24 trận (2,58 bàn/trận) luôn nè, vượt qua kỷ lục của Atletico thời Radomir Antic (2,28 bàn/trận) và Los Blancos của chính thời Mourinho (2,24 bàn/trận). Ghi bàn như máy luôn! ⚽

Còn ở mùa giải năm ngoái, Carletto đã có một vị trí trang trọng ở sân Bernabeu khi giúp Real Madrid hoàn tất giấc mộng La Decima với lần thứ 10 vô địch Cúp C1/Champions League. Huyền thoại là đây! ✨





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top