Dù súng đời mới ra liên tục, nhưng kỷ lục của Ed McGivern vẫn "ngồi mát ăn bát vàng" chưa ai qua mặt được nhé!
"Chỉ có sét đánh mới theo kịp tốc độ của anh ấy"
Ed McGivern (20/10/1874 – 12/12/1957) chính là chủ nhân kỷ lục Guinness về tốc độ bắn súng nhanh nhất hành tinh đấy. Và đây không phải flex nhé, dù ông mất cách đây gần 6 thập kỷ rồi mà đến giờ vẫn chưa có xạ thủ nào phá được kỷ lục này luôn!
Edward McGivern sinh ra ở Omaha, Nebraska, Mỹ. Ông là VĐV, HLV huyền thoại của môn bắn súng, đồng thời cũng là tác giả cuốn sách đình đám "Fast and Fancy Revolver Shooting". Có thể nói ông cày gần như cả đời mình để nghiên cứu về súng, đặc biệt là súng ngắn nha.
Đỉnh cao sự nghiệp của ông chính là lúc lập kỷ lục thế giới vào ngày 20/8/1932 tại miền Bắc Dakota – bắn hết 2 ổ đạn trong vòng chưa đầy 2 giây. Nghe xong muốn "té ngửa" luôn!
Chưa hết đâu, đến 13/9/1932, ông tiếp tục "flex" khi bắn 5 viên đạn vào mục tiêu di động (size bằng nửa tờ đô la thôi á) ở khoảng cách 15 feet trong vòng 2/5 giây. Điên rồi hay sao!
Cùng với Jerry Miculek, Edward McGivern được công nhận là một trong những xạ thủ vĩ đại nhất thế giới. Nhưng so kèo thì McGivern vẫn "xịn" hơn đàn em Jerry đấy nhé!
Trong khi Jerry Miculek bắn 5 mục tiêu bằng súng lục S & W mẫu 64 hết 0,57 giây thì Edward McGivern chỉ cần 0,45 giây để làm điều tương tự. Gap quá mức cho phép!
Ông còn có thể bắn trúng liên tiếp vào một chiếc hộp đang rơi tự do nữa kìa. Skill "bá cháy" phải không các bạn!
Điều "awesome" nhất là dù khoa học kỹ thuật giờ phát triển vượt bậc, súng lục đời mới ra lia lịa, nhưng vẫn chưa có xạ thủ nào phá được kỷ lục của McGivern cả. Respect!
Kể rằng có một xạ thủ thua ông trong cuộc thi đã phải thán phục: "Chỉ có sét đánh mới sánh được với tốc độ bắn của McGivern". Xịn xò thật sự!
Huyền thoại của FBI ️
Ngoài khả năng bắn nhanh "như chớp", McGivern còn bắn chuẩn xác với đủ mọi kỹ thuật khác nhau.
Ông có thể bắn trúng 6 mục tiêu bằng một chú chim bồ câu từ khoảng cách xa xăm khi chúng đang rơi tự do trong khoảng nửa giây. Hoặc ném 5 mục tiêu lên trời ở khoảng cách 20 feet rồi dùng 1 tay bắn chính xác trước khi chúng chạm đất.
Ông cũng có thể ném mạnh một đồng xu lên trời rồi bắn trúng nó, hoặc đóng đinh vào gỗ rồi bắn trúng chiếc đinh đó... Làm như chơi thôi á!
Tất cả đều thực hiện "ez game" bằng khẩu súng Smith & Wesson mẫu 10 – loại súng yêu thích nhất của Edward.
Với một khẩu súng lục tự động tự chế, ông có thể bắn ra 750 viên đạn/phút, nhanh hơn cả tốc độ tối đa của huyền thoại AK-47 (600 viên/phút) luôn đó!
Ngoài là xạ thủ, McGivern còn là chuyên gia vũ khí đích thực. Ông thực hiện ít nhất 37 cuộc thử nghiệm liên quan đến súng từ năm 1914 đến 1943.
Người bạn thân nhất của McGivern là Elmer Keith, cũng là một xạ thủ khét tiếng. Nhưng khác với Elmer chỉ thích săn bắn, McGivern lại dành thời gian đào tạo kỹ năng bắn súng cho cảnh sát.
Trong quãng thời gian làm HLV cho lực lượng vũ trang Mỹ bao gồm cả FBI, McGivern đã nghiên cứu các loại súng bắn tầm xa. Thời kỳ này ông được coi là "bậc thầy" với khả năng sử dụng khẩu 357 Magnum bách phát bách trúng ở khoảng cách 600m. Quá đỉnh! ️
Ngoài ra có khá nhiều loại kính ngắm hiện đại ngày nay được kế thừa từ những nghiên cứu của ông cách đây hơn nửa thế kỷ đấy.
Cùng cuốn sách nổi tiếng "Fast and Fancy Revolver Shooting" (xuất bản năm 1932), ông cũng viết rất nhiều bài về các kỹ thuật bắn súng trong giai đoạn 1932-1957.
Nguồn: soha.vn
"Chỉ có sét đánh mới theo kịp tốc độ của anh ấy"
Ed McGivern (20/10/1874 – 12/12/1957) chính là chủ nhân kỷ lục Guinness về tốc độ bắn súng nhanh nhất hành tinh đấy. Và đây không phải flex nhé, dù ông mất cách đây gần 6 thập kỷ rồi mà đến giờ vẫn chưa có xạ thủ nào phá được kỷ lục này luôn!
Edward McGivern sinh ra ở Omaha, Nebraska, Mỹ. Ông là VĐV, HLV huyền thoại của môn bắn súng, đồng thời cũng là tác giả cuốn sách đình đám "Fast and Fancy Revolver Shooting". Có thể nói ông cày gần như cả đời mình để nghiên cứu về súng, đặc biệt là súng ngắn nha.
Đỉnh cao sự nghiệp của ông chính là lúc lập kỷ lục thế giới vào ngày 20/8/1932 tại miền Bắc Dakota – bắn hết 2 ổ đạn trong vòng chưa đầy 2 giây. Nghe xong muốn "té ngửa" luôn!
Chưa hết đâu, đến 13/9/1932, ông tiếp tục "flex" khi bắn 5 viên đạn vào mục tiêu di động (size bằng nửa tờ đô la thôi á) ở khoảng cách 15 feet trong vòng 2/5 giây. Điên rồi hay sao!
Cùng với Jerry Miculek, Edward McGivern được công nhận là một trong những xạ thủ vĩ đại nhất thế giới. Nhưng so kèo thì McGivern vẫn "xịn" hơn đàn em Jerry đấy nhé!
Trong khi Jerry Miculek bắn 5 mục tiêu bằng súng lục S & W mẫu 64 hết 0,57 giây thì Edward McGivern chỉ cần 0,45 giây để làm điều tương tự. Gap quá mức cho phép!
Ông còn có thể bắn trúng liên tiếp vào một chiếc hộp đang rơi tự do nữa kìa. Skill "bá cháy" phải không các bạn!
Điều "awesome" nhất là dù khoa học kỹ thuật giờ phát triển vượt bậc, súng lục đời mới ra lia lịa, nhưng vẫn chưa có xạ thủ nào phá được kỷ lục của McGivern cả. Respect!
Kể rằng có một xạ thủ thua ông trong cuộc thi đã phải thán phục: "Chỉ có sét đánh mới sánh được với tốc độ bắn của McGivern". Xịn xò thật sự!
Huyền thoại của FBI ️
Ngoài khả năng bắn nhanh "như chớp", McGivern còn bắn chuẩn xác với đủ mọi kỹ thuật khác nhau.
Ông có thể bắn trúng 6 mục tiêu bằng một chú chim bồ câu từ khoảng cách xa xăm khi chúng đang rơi tự do trong khoảng nửa giây. Hoặc ném 5 mục tiêu lên trời ở khoảng cách 20 feet rồi dùng 1 tay bắn chính xác trước khi chúng chạm đất.
Ông cũng có thể ném mạnh một đồng xu lên trời rồi bắn trúng nó, hoặc đóng đinh vào gỗ rồi bắn trúng chiếc đinh đó... Làm như chơi thôi á!
Tất cả đều thực hiện "ez game" bằng khẩu súng Smith & Wesson mẫu 10 – loại súng yêu thích nhất của Edward.
Với một khẩu súng lục tự động tự chế, ông có thể bắn ra 750 viên đạn/phút, nhanh hơn cả tốc độ tối đa của huyền thoại AK-47 (600 viên/phút) luôn đó!
Ngoài là xạ thủ, McGivern còn là chuyên gia vũ khí đích thực. Ông thực hiện ít nhất 37 cuộc thử nghiệm liên quan đến súng từ năm 1914 đến 1943.
Người bạn thân nhất của McGivern là Elmer Keith, cũng là một xạ thủ khét tiếng. Nhưng khác với Elmer chỉ thích săn bắn, McGivern lại dành thời gian đào tạo kỹ năng bắn súng cho cảnh sát.
Trong quãng thời gian làm HLV cho lực lượng vũ trang Mỹ bao gồm cả FBI, McGivern đã nghiên cứu các loại súng bắn tầm xa. Thời kỳ này ông được coi là "bậc thầy" với khả năng sử dụng khẩu 357 Magnum bách phát bách trúng ở khoảng cách 600m. Quá đỉnh! ️
Ngoài ra có khá nhiều loại kính ngắm hiện đại ngày nay được kế thừa từ những nghiên cứu của ông cách đây hơn nửa thế kỷ đấy.
Cùng cuốn sách nổi tiếng "Fast and Fancy Revolver Shooting" (xuất bản năm 1932), ông cũng viết rất nhiều bài về các kỹ thuật bắn súng trong giai đoạn 1932-1957.
Nguồn: soha.vn