HeoPho9367
New member
Cả một đời cống hiến của "Hoàng đế Càn Long" Trương Quốc Lập giờ đây bị con trai Trương Mặc phá nát không thương tiếc. Câu chuyện này thực sự đau lòng lắm các bạn ơi!
Ngôi sao giản dị hiếm có của Cbiz
Khác với các đàn anh cùng thời, Trương Quốc Lập vào nghề khá muộn. Phim đầu tay của ông là Hiềm nghi phạm (1984) khi ông đã 29 tuổi rồi đó nha!
Nhưng mà "gừng càng già càng cay", trong 10 năm tiếp theo, ông cật lực đóng hơn 20 bộ phim lớn nhỏ, từ truyền hình đến điện ảnh, nhanh chóng chiếm trọn spotlight và tình cảm của khán giả.
Năm 1995, vai Càn Long trong Tể tướng Lưu Gù chính thức biến Trương Quốc Lập thành một trong những ngôi sao sáng nhất Cbiz. Đây cũng là vai diễn để đời mà ai nhắc đến ông là nghĩ ngay!
Dù sau này ông còn có nhiều vai diễn đỉnh cao khác, nhưng hình ảnh Hoàng đế Càn Long vẫn mãi in sâu trong lòng fan. Quá iconic luôn!
Tiếp đó, ông liên tục gây ấn tượng với Khang Hy vi hành (1996), Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam (2001), Kiến quân đại nghiệp (2009)...
Bộ sưu tập giải thưởng của ông cũng khủng không kém: Nam chính xuất sắc nhất tại LHP Bách Hoa, Kim Ưng, Cairo, Bạch Ngọc Lan... Năm 2002, ông còn được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Điện ảnh Đại Học Trùng Khánh nữa!
Dù là ngôi sao hạng A nhưng Trương Quốc Lập lại sống cực kỳ giản dị, không drama như nhiều người khác. Ông được yêu mến không chỉ vì tài năng mà còn vì đời tư "clean" - điều mà không phải ai cũng làm được trong showbiz đâu nhen!
Cuộc đời ông càng trọn vẹn hơn khi cưới được nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn Đặng Tiệp. Cả hai gặp nhau trên phim trường Hồng Lâu Mộng (1984) và chemistry ngay từ cái nhìn đầu tiên. 5 năm sau, họ chính thức về chung một nhà, trở thành couple goals của làng giải trí.
Điều đáng nể nhất là mối quan hệ hòa thuận giữa Đặng Tiệp và con riêng của chồng - Trương Mặc. Có thời gian, gia đình nhỏ này khiến biết bao người phải ghen tị vì quá hạnh phúc!
Danh tiếng cả đời sụp đổ vì con trai bất hiếu
Dù cố gắng xây dựng hình ảnh đẹp suốt mấy chục năm, cuối cùng Trương Quốc Lập cũng không giữ được vì cậu con trai "phá hoại chuyên nghiệp" của mình. Thương quá đi!
Trương Mặc (sinh năm 1982) - con trai của Trương Quốc Lập và vợ đầu La Tú Xuân, luôn được ưu ái vì có lão phụ là người nổi tiếng.
Thậm chí, anh còn từng phát ngôn gây tranh cãi kiểu: "Vì bố tôi là Trương Quốc Lập nên cửa ải nào tôi cũng có thể đi qua." Nghe mà muốn "toát mồ hôi" luôn á!
Trương Mặc nổi tiếng không phải vì tài năng mà chỉ vì là con của Trương Quốc Lập + đời tư đầy tai tiếng. Anh này xài tiền như nước, đua xe, đánh bạc, bay lắc ở hộp đêm... Full combo luôn!
Nhưng đó chỉ là những chuyện "nhỏ nhặt", chưa là gì so với scandal bạo hành bạn gái - nữ diễn viên Đồng Dao (còn gọi là Tiểu Chương Tử Di) vào tháng 12/2003.
Chuyện là Đồng Dao vì đi diễn xa nên ở nhờ nhà bạn là Hoàng Định Vũ. Biết chuyện, Trương Mặc ghen tuông mù quáng, không nghe giải thích gì cả mà lao vào đánh bạn gái "sấp mặt".
Đồng Dao được đưa vào bệnh viện với body toàn bầm tím, mũi tổn thương nặng, dập xương lá mía và thị lực mắt trái giảm 0,6%. Đọc mà rùng mình!
Giải thích cho hành vi bạo lực, Trương Mặc biện minh rằng vì quá yêu Đồng Dao nên không kiềm chế được. Nhưng vì dư luận ném đá quá nhiều, anh buộc phải công khai xin lỗi và hứa sẽ đổi mới.
Scandal này khiến Trương Quốc Lập không biết "giấu mặt vào đâu". Hình ảnh đẹp xây dựng bao nhiêu năm tan tành trong chớp mắt!
Và thế rồi, Trương Mặc vẫn tiếp tục làm mọi người thất vọng khi dính vô số tai tiếng khác mà chẳng bao giờ chịu sửa, dù đã hứa đủ thứ.
Gần 10 năm sau, anh lại tạo scandal chấn động: bị bắt vì hút cần sa năm 2012.
Trương Mặc bị cảnh sát tạm giam nhưng 13 ngày sau đã được tại ngoại nhờ sự giúp đỡ của lão phụ Trương Quốc Lập.
Sau đó, Trương Quốc Lập công khai xin lỗi vì "dạy con hỏng", còn Trương Mặc cũng tỏ ra hối hận: "Tôi rất hối hận vì hành vi của mình. Tôi xin lỗi tất cả mọi người, tôi có lỗi với cha mẹ, gia đình, với công ty quản lý và với những người luôn yêu quý và ủng hộ tôi. Xin hãy tha thứ và cho tôi cơ hội sửa sai."
Tưởng đâu anh sẽ "ăn năn hối cải" sau vụ này, nhưng không ngờ 2 năm sau, anh lại vướng vào vụ án sử dụng ma túy và bị bắt lần 2. Hết cứu được rồi!
Lần này nghiêm trọng hơn nhiều, Trương Mặc bị truy tố trách nhiệm hình sự và phải ngồi tù nửa năm. Lần này Trương Quốc Lập cũng không còn cứu con như trước nữa.
Trong phiên tòa xét xử Trương Mặc, cả Trương Quốc Lập lẫn Đặng Tiệp đều vắng mặt. Trương Quốc Lập lúc đó đã suy sụp hoàn toàn, may còn có Đặng Tiệp bên cạnh động viên và tìm luật sư cho con trai.
Sự hư hỏng của con khiến hình ảnh đẹp của Trương Quốc Lập bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dư luận chỉ trích ông là người cha "dạy con hư".
Nguồn: soha.vn