CocKitty6068
New member
Nói thật là diễn xuất của Kristen Stewart trong vai Công nương Diana xuất sắc đến mức "chấn động" luôn các bạn ơi!
Phim Spencer đang làm netizen toàn cầu "phát cuồng" với câu chuyện về Công nương Diana, nhất là màn thể hiện "thần sầu" của chị đẹp Kristen Stewart. Phim lấy bối cảnh thời điểm trước khi hôn nhân của Diana và Thái tử Charles "toang" hẳn, nên suốt phim là cảm giác phẫn uất, đau khổ và cô đơn tột cùng của nàng dâu Hoàng gia.
Không chỉ cosplay "y chang" nguyên mẫu đến từng chi tiết, Kristen Stewart còn khiến khán giả "sốc visual" với diễn xuất đỉnh cao trong vai Công nương Diana. Dưới đây chính là 4 khoảnh khắc "thần thánh" khi nữ diễn viên thể hiện xuất thần - xứng đáng bỏ túi tượng vàng Oscar liền!
Cảnh phim "ám ảnh kinh hoàng" của Kristen Stewart trong vai Công nương Diana
Chuyện Thái tử Charles "đạp hai thuyền" với Camilla Parker Bowles thì ai cũng biết rồi đúng không? Trong phim có một tình tiết giả tưởng khá "drama": Thái tử mua tặng cho cả Camilla lẫn Diana 2 sợi dây chuyền ngọc trai giống hệt nhau. Diana biết rõ chuyện này nhưng vẫn phải đeo sợi dây ấy đến dự tiệc cùng Hoàng gia. Trong phút giây "nội tâm bùng nổ", cô tưởng tượng mình giật đứt sợi dây, để ngọc trai rơi ùa xuống bát súp rồi nhai vỡ từng viên một.
Đây chính là khoảnh khắc "đắt giá" nhất, vừa thể hiện tâm lý bị dồn nén của nhân vật, vừa khẳng định năng lực diễn xuất "đỉnh của chóp" của Kristen Stewart.
"Máy ảnh của họ giống như kính hiển vi. Tôi là con bọ nằm trên đĩa. Ông thấy đấy, họ lần lượt kéo đứt cánh, kéo đứt chân của tôi. Để ý xem tôi sẽ phản ứng ra làm sao" - một câu thoại siêu sâu sắc của Diana trong Spencer đã khiến khán giả thấu hiểu hơn về áp lực "nghiệt ngã" của danh phận dâu Hoàng gia.
Ngay sau đó, phim cho thấy hình ảnh Diana đối mặt với báo chí, với vô số ống kính máy ảnh "săm soi" cô. Lúc ấy, đôi mắt cô bỗng ngấn lệ - được quan tâm "thái quá" nhưng bên trong lại cô đơn "nghẹn ngào". Áp lực khủng khiếp về hình ảnh, về trách nhiệm làm dâu đang dần "bóp nghẹt" Diana từ bên trong.
Một trong những khoảnh khắc Diana xinh đẹp nhất trong phim chính là khi cô khoác lên mình bộ váy "lộng lẫy" dành cho đêm tiệc Giáng sinh cùng Hoàng gia. Thế nhưng lúc này, Diana lại không hề ổn chút nào. Nỗi đau và sự cô độc trong cô đã quá lớn, đến mức cô còn tự cắt mình bằng chiếc kìm - khiến người xem phải "sốc não" luôn!
Khoảnh khắc tiếp theo, Diana quyết định làm một việc "nghịch lịch sử": bỏ trốn khỏi bữa tiệc quan trọng nhất dịp Giáng sinh của Hoàng gia, "phớt lờ" cả yêu cầu của Nữ hoàng. Lúc ấy, cô nhìn thấy mình như Anne Boleyn - Hoàng hậu nước Anh thế kỷ 16, người đã bị hành quyết bởi chồng mình vì ông ta ngoại tình.
Rời bỏ bữa tiệc của Hoàng gia, Diana chạy về ngôi nhà tuổi thơ của cô ở gần đó. Căn nhà giờ đã bị niêm phong, xuống cấp "thê thảm" và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trốn vào một góc, Diana khóc cho cuộc đời mình, cho quá khứ và một tương lai cô không thể tự quyết. Lúc này, khán giả cũng phải "vỡ òa" vì sự đau đớn, buồn thảm của nhân vật.
Nguồn: kenh14.vn