NaiBong5407
New member
Nhiều người cứ nghĩ Kraken chỉ là truyền thuyết bịa đặt thôi. Nhưng plot twist đây: nó có thật luôn nha mọi người, và khoa học đã xác nhận rồi đó!
Kraken có lẽ là con quái vật lớn nhất mà loài người từng... tưởng tượng ra. Xuất phát từ vùng Bắc Âu, Kraken hiện lên như một hung thần cực gắt, khuấy động các vùng biển từ Na-Uy, Iceland, cho đến tận đảo Greenland xa xôi.
Tàu bè nào gặp phải Kraken thì coi như toang rồi. Nó dùng những xúc tu khổng lồ xé nát con tàu ra thành từng mảnh luôn á. Còn nếu không thành công thì nó sẽ bơi vòng vòng, tạo ra cơn bão siêu mạnh để nhấn chìm con tàu xuống đáy đại dương cho rồi.
Nhưng mà theo thần thoại thì Kraken cũng không hẳn chỉ... phá hoại đâu nha. Với thân hình siêu to khổng lồ, nó cuốn theo cả đàn cá lớn khi bơi. Ngư dân nào đủ gan thì có thể lợi dụng mà kiếm được mẻ lưới bội thu đó!
Kraken xuất hiện lần đầu trong các ghi chép từ thời vua Sverre của Na-Uy vào năm 1180, với hình dáng giống như một con mực khổng lồ.
Tuy nhiên ở thời đó khoa học chưa phát triển, mọi thứ trên đại dương đều trở nên nguy hiểm và huyền bí. Bất cứ sinh vật lạ nào xuất hiện cũng thành đề tài bàn tán của bọn thủy thủ, và có vẻ huyền thoại về Kraken cũng được tạo ra từ đây.
Từ huyền thoại bước ra đời thực
Việc Kraken có thực hay không, rất nhiều người đã muốn kiểm chứng nhưng đều fail. Cuối cùng, câu chuyện về con quái vật này càng trở nên bí ẩn hơn. Nhưng rồi cũng có một ngày Kraken thật sự bước ra từ huyền thoại. Đó là năm 1857, nhờ công của nhà tự nhiên học người Đan Mạch Japetus Steenstrup.
Lúc đó, Steenstrup nhận được cái răng mực siêu to (squid beak) của một con mực trôi dạt vào bờ biển Đan Mạch từ năm 1853. Sau khi phục dựng, ông đưa ra kết luận đây là một loài mới, đặt tên Architeuthis dux - nghĩa là "mực thống trị" trong tiếng Latin.
Và điểm nhấn là, loài mực này chính là nguyên mẫu đã được thần thánh hóa của Kraken trong các câu chuyện thần thoại ngày xưa!
Trong vòng 150 năm nghiên cứu, mực khổng lồ vẫn luôn gây tranh cãi trong giới khoa học. Architeuthis là đại diện của một loài, hay là một trong 20 loài khác nhau?
Chỉ biết rằng, con Architeuthis lớn nhất được tìm thấy dài khoảng 13m, có những cặp xúc tu ngoại cỡ, và nặng tới gần nửa tấn luôn. Còn thông thường, mực khổng lồ chỉ dài khoảng 10m thôi.
Tương tự một số loài mực khác, bên trong các bó cơ của "Kraken" có các túi chứa dung dịch amoniac với mật độ thấp hơn nước biển.
Đây là lý do chúng có thể nổi trong nước, giữ yên cơ thể mà không cần bơi nhiều. Ngoài ra, amoniac khiến thịt của chúng rất hôi, và có thể đây là lý do vì sao loài mực này không bị con người đánh bắt đến mức tuyệt chủng (ai mà thèm ăn thứ hôi thế này chứ ).
"Kraken" là con mồi hay kẻ đi săn?
Một trong những điểm gây tranh cãi nhất ở mực khổng lồ, đó là liệu nó có khả năng săn mồi bá đạo như trong truyền thuyết không. Và câu trả lời được đưa ra vào năm 2005, nhờ một đoạn phim do 2 nhà nghiên cứu người Nhật là T. Kubodera và K. Mori cung cấp.
Đoạn phim quay được cảnh một con mực Architeuthis ở độ sâu 900m tại phía Bắc Thái Bình Dương. Con mực rất khỏe, rất nhanh, và sử dụng xúc tu để bắt mồi. Nó đích thực là một kẻ săn mồi đáng sợ trên các đại dương đó các bạn!
Tuy nhiên, dù có kích thước và tốc độ ấn tượng, mực khổng lồ vẫn có thiên địch, đó là cá nhà táng (sperm whale). Theo các nhà khoa học, cuộc chiến giữa hai con vật khổng lồ này diễn ra thường xuyên, dựa trên làn da của rất nhiều con cá nhà táng có dấu vết cọ xát với các ngạnh sắc của loài mực.
Mực khổng lồ sẵn sàng tấn công cá nhà táng, nhưng kết quả thì... không khả quan lắm.
Chỉ có điều, đây không phải là cuộc chiến cân sức tí nào. Các xúc tu của mực khổng lồ không đủ cơ bắp để đánh bại cá nhà táng. Lựa chọn duy nhất của chúng là phun mực và... chạy thôi!
Nhìn chung, có thể thấy dù Kraken đã được chứng minh là có thật và không quá đáng sợ như tưởng tượng, nhưng rõ ràng nó vẫn là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà làm phim, thiết kế game và tiểu thuyết gia.
Hơn nữa, đại dương vẫn còn rất nhiều bí ẩn, biết đâu một ngày Kraken "xịn" y như truyền thuyết lại xuất hiện thì sao nhỉ?
Nguồn: soha.vn