Nói về những nhân vật 'hack não' trong thần thoại thế giới thì không thể không nhắc đến Koschei Bất Tử - một nhân vật siêu đặc biệt trong truyền thuyết Nga. Tưởng bất tử thì oai lắm, nhưng chính cái sợ chết của hắn lại khiến hắn... đi tong luôn đó!
Vậy Koschei là ai mà xịn thế?
Dù có nhiều mô tả khác nhau, nhưng nhìn chung thì Koschei được biết đến là một ông già xấu xi hết chỗ chê. Nhiều người kể rằng, ông ta có sở thích khá... độc đáo: thích khỏa thân cưỡi ngựa thần dạo chơi trên núi ở Nga. Ơ kìa, vibe hơi lạ nhỉ?
Koschei còn là cao thủ "biến hình" đấy! Hắn có thể hóa thành quái vật hoặc người, nhưng màn "flex" yêu thích nhất của hắn là biến thành lốc xoáy để bắt cóc các thiếu nữ. Khía cạnh được nhắc đến nhiều nhất về hắn chính là cái nỗi ám ảnh với cái chết. Sợ chết đến mức phải dùng thần chú bảo vệ bản thân, mà lại dùng thần chú "lỗi" nữa chứ!
Bí kíp bất tử "lỗi đời" của Koschei
Để sống mãi không chết, Koschei đã làm một việc cực kỳ hardcore: rút linh hồn ra khỏi thân xác! Người ta kể rằng hắn giấu linh hồn trong một cây kim khâu, cất kim trong quả trứng, nhét trứng vào con gà, nhét gà vào con thỏ, rồi khóa tất cả trong rương sắt hoặc rương pha lê, sau đó chôn dưới gốc cây sồi xanh trên một hòn đảo. Đọc xong mà choáng luôn á!
Không chỉ vậy, hắn còn thiết kế "security system" kiểu: nếu ai đào được rương thì con vịt sẽ chạy, giết vịt thì con thỏ lại tẩu, cứ thế liên hoàn kế. Chỉ khi nào tìm được quả trứng thì mới điều khiển được Koschei. Còn nếu trứng vỡ, kim gãy thì hắn... game over mãi mãi!
Drama hoàng tử Ivan vs Koschei - Phim hay hơn cả Netflix
Phần hấp dẫn nhất không phải là nguồn gốc sức mạnh của Koschei mà là màn đối đầu với hoàng tử Ivan Tsarevitch. Cả hai cuốn sách "The Red Fairy Book" của Andrew Lang và "Russian Fairy Tales" của Alexander Afanasyev đều có kể chuyện này đấy!
Story bắt đầu khi ba chị gái của Ivan lần lượt lấy các phù thủy có thể hóa thành chim. Một năm sau, Ivan thấy cô đơn quá nên lên đường đi tìm các chị. Trên đường, chàng gặp và cưới luôn nữ chiến binh Marya Morevna. Đỉnh chưa!
Marya đi đánh trận, để Ivan trông nhà và dặn dò: "Đừng có mà mở tủ quần áo em giấu nhé!" Nhưng mà... đàn ông tò mò kiểu gì cũng phải mở thôi! Ivan phát hiện trong tủ có một ông lão gầy guộc bị xích bằng 12 sợi xích. Ông ta van xin cho uống nước vì lâu rồi chưa ăn uống. Tội nghiệp quá, Ivan cho ông ta uống 12 thùng nước.
Và boom! Ông lão hồi sinh thành gã phù thủy trẻ trung, mạnh mẽ, quyền năng - chính là Koschei Bất Tử! Hắn phá xích, bắt luôn Marya rồi biến mất. Ivan phải lên đường giải cứu vợ, hai lần trốn chạy nhưng cả hai lần đều fail.
Plot twist ở chỗ Ivan bị Koschei... chặt nhỏ nhét vào thùng thả xuống biển luôn! Nhưng may mắn là ba chị gái Ivan đã lấy pháp sư, họ tìm được thi thể và hồi sinh chàng. Sau đó Marya chỉ cho Ivan đến tìm Baba Yaga để lấy con ngựa ma thuật chạy siêu nhanh.
Ending thì sao? Trong phiên bản của Lang và Afanasyev, Koschei không bắt được Ivan và Marya nữa mà bị họ chặt đầu, đốt luôn thân xác. Kẻ khao khát bất tử cuối cùng lại bị những người bình thường đánh bại. Hoàng tử Ivan và Marya sống hạnh phúc, Ivan cũng thêm gắn bó với ba chị gái nữa. Happy ending ngọt ngào!
Nguồn: gamek.vn