ChangSaigon9087
New member
Sau khoảng thời gian "ăn cơm nhà vác tù và hát", cựu trung vệ của Arsenal - Kolo Toure - cuối cùng cũng được comeback sân cỏ để "hội ngộ" với đồng đội rồi nè!
Anh chàng người Bờ Biển Ngà này đã phải ngồi nhà suốt 6 tháng trời vì dính phốt dùng chất cấm (à mà thật ra là vô tình nha các bạn ơi ). Lúc 30 tuổi, Kolo đã miss luôn 3 tháng cuối mùa trước, kể cả trận chung kết Cúp FA siêu quan trọng của Man City, chỉ vì "lỡ tay" dùng một loại thuốc giảm cân có chứa chất cấm.
Chia sẻ trên kênh City TV, anh ấy tâm sự: "Giờ tôi hype lắm luôn và cảm giác như cuộc đời đã sáng trở lại vậy! Mong là comeback của tôi sẽ như một bản hợp đồng mới với đội bóng. Tôi sẽ cố gắng giành lại suất đá chính. Biết là khó vì giờ team đang chơi quá xịn, nhưng sẽ cố hết sức mình thôi".
Hiện tại đội hình trung vệ của Man City đang có những cái tên xịn xò như Vincent Kompany, Joleon Lescott và Stefan Savic. Tuy nhiên với kinh nghiệm dày dặn và từng làm đội trưởng ở đây, Kolo vẫn có cơ hội xây dựng lại niềm tin từ HLV Roberto Mancini đó nha!
Anh chia sẻ thêm: "Tôi nhớ rõ cái ngày hôm đó lắm. Đang nằm trong phòng ngủ thì bác sĩ đội và HLV tới báo tin. Shock lắm luôn, tôi sụp đổ ngay tức khắc. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình cả. May mà có HLV, các đồng đội, BHL và đặc biệt là Giám đốc điều hành Garry Cook cùng Chủ tịch Khaldoon Al-Mubarak đã giúp tôi vượt qua. Ngoài ra cũng phải cảm ơn bạn bè và cả HLV Arsene Wenger nữa".
Còn một tin khác liên quan đến Man City nè, HLV Mancini vừa thả thính tiền vệ D. De Rossi đấy, nhưng ông cũng tỏ ra khá realistic khi thừa nhận việc rút người này khỏi AS Roma khó hơn leo lên trời
Nguồn: soha.vn