Sốc chưa! Phim "Kokuho" (tạm dịch: Kho báu quốc gia) vừa xô đổ mọi kỷ lục và chính thức trở thành phim live-action Nhật Bản ăn khách nhất mọi thời đại rồi nè
Doanh thu phòng vé của bộ phim này đã chạm mốc 17,37 tỷ yên, vượt qua kỷ lục trước đó là 17,35 tỷ yên do "Bayside Shakedown 2: Blockade the Rainbow Bridge!" giữ từ năm 2003. Tính từ ngày ra mắt 6/6 đến 24/11 (172 ngày), phim đã cán mốc 12,31 triệu lượt xem cơ đấy Đỉnh hơn nữa, phim còn được chọn đại diện Nhật Bản tranh giải "Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất" tại Oscar lần thứ 98 luôn, và sẽ cập bến Bắc Mỹ năm sau.
Lấy bối cảnh Nhật Bản hậu chiến tranh thời kỳ bùng nổ kinh tế, phim kể về Kikuo - một cậu bé sinh ra trong gia đình yakuza, dành trọn đời cho nghệ thuật kabuki. Dù cuộc đời đầy sóng gió, tài năng kabuki của cậu vẫn tỏa sáng rực rỡ. Thành công vang dội này đã giúp nam chính Yoshizawa, thế giới kabuki và đạo diễn Lee Sang Il được chú ý trở lại. Riêng Yokohama Ryusei - người đóng vai Shunsuke (đối thủ của Kikuo) cũng đang hot trở lại khủng khiếp
Yokohama đang "càn quét" khi vừa đóng vai chính trong phim taiga "Unbound" của NHK (đang phát sóng). Anh vào vai Tsutaju - "ông vua truyền thông Edo" huyền thoại, người phát triển nhiều trào lưu văn hóa từ ukiyo-e, gezaku đến kyoka, đồng thời làm ông chủ nhà xuất bản. Quá trình quay dài hơn 1 năm rưỡi đã hoàn tất ngày 30/10, và bộ phim 48 tập sẽ lên sóng tập cuối vào 14/12.
Trùng hợp thay, "Kokuho" ra mắt đúng lúc Yokohama lần đầu đóng chính phim taiga, rồi phim lại thành hit "dài hơi" phá vỡ mọi kỷ lục - xịn sò cho career anh luôn Đây cũng là tin vui cho Stardust Promotion (công ty quản lý của anh), nhưng plot twist ở đây nè...
Một nguồn tin trong ngành bật mí: "Có tin đồn rằng một phần thù lao của Yokohama sẽ được dùng để... bồi thường cho Nagano Mei (cùng công ty) về thiệt hại do scandal ngoại tình với Tanaka Kei gây ra"
Drama càng thêm rối khi tờ Shukan Bunshun vạch trần nghi vấn của Nagano từ tháng 4 năm nay. Dù có nhiều bằng chứng gián tiếp (kể cả ảnh riêng tư chụp trong nhà), cô vẫn chối bay chối biến. Tháng 7, cô vẫn vô tư update Instagram như không có chuyện gì. Đến tháng 9, Shukan Bunshun lại bùng thêm tin tay ba với Sakaguchi Kentaro (đang sống chung với người bình thường)
Hậu quả? Hợp đồng quảng cáo của Nagano từ 9 công ty giờ về con số... 0 tròn trĩnh, thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đô cho công ty. Tin đồn trong ngành là thành công của Yokohama đang được dùng để "cứu vãn" tổn thất từ "nữ diễn viên nguy hiểm" này
Đầu tháng 11, Nagano thông báo trên Instagram rằng lịch 2026 của cô sẽ bán vào 21/12. Theo Josei Seven và Smart FLASH, dự án comeback của cô sẽ là phim gốc Netflix do Kobayashi Keiichi đạo diễn, dự kiến khởi quay cuối năm nay. Liệu có comeback thành công? Hẹn gặp lại để coi drama tiếp nha
Nguồn: svvn.tienphong.vn