Không có gì bất ngờ khi "ông hoàng" Ko Ping Han (Đài Loan – Trung Quốc) đã chốt sổ ngon lành giải Billiards Pool 9 bi "CPBA - 99 Tournament" 2025 tối qua tại Hà Nội. Đúng là cái tên nặng ký nhất đã về đích đầu tiên rồi!
Giải "CPBA - 99 Tournament" được coi là giải mở màn năm 2025 trong hệ thống World Nineball Tour đấy. Tuy nhiên với tổng giải thưởng khoảng 688 triệu đồng – con số tuy không nhỏ nhưng vẫn khá khiêm tốn so với các giải WNT khác – nên chưa hút được nhiều cao thủ quốc tế lắm. Thành phần chủ yếu là các cơ thủ Việt Nam, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc), còn các ace châu Âu và Mỹ thì... vắng bóng hết
Sau khi hàng loạt tên tuổi đình đám của làng bi-a Việt Nam như Dương Quốc Hoàng, Lường Đức Thiện, Đặng Thành Kiên cùng với những ứng viên sáng giá Ko Pin Chung, Johann Chua... lần lượt "ngã ngựa", chỉ còn 8 cơ thủ xuất sắc nhất cầm cự đến ngày thi đấu cuối cùng. Trong đó có chiến binh duy nhất của nhà mình là Nguyễn Bá Mạnh.
Là đại diện cuối cùng của Việt Nam ở tứ kết, Nguyễn Bá Mạnh (hay còn gọi là Mạnh Xoăn) đã chạm trán Ko Ping Han – cơ thủ Đài Loan Trung Quốc với trình độ max đỉnh. Fun fact: Ko Ping Han chính là anh em ruột với 2 cơ thủ nổi tiếng Ko Ping Chung và nhà vô địch thế giới Ko Ping Yi luôn nha!
Dù cố gắng bám đuổi khá quyết liệt ở những ván đầu, nhưng Mạnh Xoăn vẫn không thể làm nên chuyện trước Ko Ping Han – người chơi nhỉnh hơn hẳn. Cuối cùng anh phải chấp nhận thua 5-10, dừng bước ở tứ kết và bỏ túi 20 triệu đồng tiền thưởng.
Sau khi "vượt ải" Nguyễn Bá Mạnh, Ko Ping Han tiếp tục flex sức mạnh khi đánh bại cơ thủ Philippines Vergarra 11-8 ở bán kết. Đến trận chung kết kết thúc lúc 20h tối qua, Ko Ping Han hoàn toàn áp đảo đối thủ người Philippines Baonan. Anh chơi cực thăng hoa, phá giải nhiều thế bi khó một cách "ez game" và thắng áp đảo với tỷ số 13-4.
Nguồn: soha.vn