KkOma xúc động nhớ lại thời gian cùng SKT T1: "Faker không cần thử việc vì quá tài năng"

NaNana8328

New member
bc280a9b01400706f662.jpg


Lâu lắm rồi mới thấy HLV huyền thoại KkOma lên tiếng sau khi chia tay SKT (giờ đổi tên thành T1) Dù đang bận rộn chuẩn bị đám cưới của mình, anh vẫn dành chút thời gian để trò chuyện với Inven Global, chia sẻ những kỷ niệm đầy cảm xúc về quãng đời gắn bó với đội tuyển huyền thoại này.

5c21f845f31763ce2f7c.jpg


Trong cuộc phỏng vấn này, KkOma đã hồi tưởng lại đống kỷ niệm với các học trò của mình. Có một detail cực kỳ thú vị là khi KkOma mới về dẫn dắt SKT vào mùa giải 3, tất cả game thủ đều phải trải qua 2 tháng thử việc. Nhưng Faker thì khác - cậu ấy được "miễn thi" luôn!

15d0c64040ee978db50e.jpg


"Cậu ấy chẳng cần phải thử việc. Kiểm tra kĩ năng của Faker là một điều thừa thãi bởi cậu ấy có kĩ năng quá tốt. Tôi muốn làm việc với cậu ấy và nhận ra Faker là thành phần không thể thiếu. Và tôi vui vì dự định của mình đã thành hiện thực," KkOma chia sẻ.

Còn câu chuyện với Bang và Wolf lại hoàn toàn khác. Cặp đôi bot lane này đã khiến HLV ngạc nhiên với sự kết hợp ăn ý đến không tưởng. "Họ cho thấy sự kết hợp đáng kinh ngạc. Tôi rất vui mừng vì cả 2 đã đạt đến kì vọng của tôi trong một quãng thời gian rất dài."

346e5b1a7a3e670da91b.jpg


Nhắc về những ký ức đẹp nhất, KkOma nhớ mãi khoảnh khắc comeback thần thánh ở trận chung kết đầu tiên mà anh dẫn dắt SKT tại LCK. Đó chính là màn trình diễn "sách giáo khoa" với Zed của Faker đã đi vào huyền thoại làng LMHT thế giới Nhưng với KkOma, nó còn ý nghĩa hơn thế - đó là trận đấu đầu tiên anh được dẫn dắt SKT vào chung kết.

defd4239039f3667bb74.jpg


Điều đáng nể ở KkOma là dù trải qua không ít thất bại, anh vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Anh không có bất kỳ kí ức đau buồn cụ thể nào với SKT.

"Tôi đã quá quen với cảnh sống chung với những kí ức đó. Liệu chúng có thực sự là kí ức buồn không? Thời gian trôi đi, và với tôi, nó đều trở thành những kí ức tươi đẹp cả," anh chia sẻ với triết lý sống đầy chill.

5c57de2e5e83ab01841e.jpg


Cuối cùng, HLV KkOma gửi lời xin lỗi đến toàn đội - một cử chỉ đầy tình cảm của người thầy với học trò



"Tôi muốn xin lỗi đến các thành viên của T1 vì đã lựa chọn ra đi. Với tất cả những thực tập sinh, các cựu game thủ, HLV và đội ngũ BHL, với tất cả những người đã chọn ở lại. Tôi muốn gửi lời xin lỗi và sẽ luôn cổ vũ họ trên con đường sắp tới."

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top