Trong vũ trụ mênh mông của One Piece, Monkey D. Luffy đã đối đầu với vô số cao thủ rồi. Nhưng mà nói đến các đô đốc hải quân thì phải nói là đỉnh của đỉnh luôn á! Và giờ đây, trong manga One Piece chap 1091, Luffy sắp "choảng" với đô đốc Kizaru tại đảo Egghead rồi đây. Hứa hẹn màn đụng độ này sẽ cực kỳ bùng nổ nha!
Nói thật thì trước giờ, mặc dù cùng là hội đô đốc "gen 1" của hải quân, nhưng Kizaru hơi bị lu mờ trước hai đồng nghiệp Akainu và Aokiji rồi. Nhưng đừng vội nghĩ ngài Khỉ vàng yếu đâu nhé!
Kizaru sở hữu năng lực siêu bá của trái ác quỷ Pika Pika no Mi (hệ Logia), cho phép ông biến thành ánh sáng và chế tạo vũ khí từ ánh sáng với tốc độ di chuyển cực nhanh luôn á. Kizaru còn xài power này để né đòn, tạo vũ khí, gây nổ và di chuyển với tốc độ ánh sáng nữa cơ. Nghe đã thấy OP rồi đúng không?
Hồi xưa, ngài đô đốc Khỉ vàng từng để lại vết sẹo trên Râu Trắng, suýt soát lấy mạng Zoro và làm cho băng Mũ Rơm phải chạy tán loạn ở quần đảo Sabaody rồi nha. Nhớ lại mà vẫn thấy hồi hộp!
Giờ với câu chuyện cuối cùng của One Piece đang diễn ra siêu sôi động, mọi người đang tò mò không biết liệu Kizaru có thể tỏa sáng rực rỡ như các đồng nghiệp của mình không nữa?
Sau timeskip, hải quân và hội đô đốc đã có nhiều thay đổi lắm luôn. Akainu thăng chức lên thủy sư đô đốc, tiếp tục theo đuổi lý tưởng công lý tuyệt đối của mình. Kuzan thì nghỉ việc hải quân rồi gia nhập băng Râu Đen. Còn Kizaru thì... vẫn y chang xưa, chưa có gì mới mẻ cả.
Nhưng theo những diễn biến mới nhất, Kizaru đang là đối thủ cực kỳ nguy hiểm mà Luffy phải đối mặt đấy. Những tiềm năng chưa được khai thác của quý ngài Khỉ vàng có thể sẽ được bật mí trong arc này!
Nhiều fan đang đoán là phong cách điềm tĩnh, xa cách của ông có thể chỉ là lớp ngụy trang cho một tính cách phức tạp hơn và có thể tàn nhẫn hơn đấy. Cuộc chạm trán với băng Mũ Rơm và Tiến sĩ Vegapunk có thể là "chất xúc tác" đánh thức bản chất thực sự của Kizaru rồi.
Kizaru thậm chí có thể hé lộ bản nâng cấp cho sức mạnh trái ác quỷ ánh sáng của mình, khiến nó trở thành thách thức thực sự dù Luffy đã ở dạng Gear 5 rồi đấy. Nghĩ mà xem, One Piece luôn đỉnh nhất khi đẩy các nhân vật đến giới hạn của họ, cho dù là hero hay villain!
Nguồn: gamek.vn
Nói thật thì trước giờ, mặc dù cùng là hội đô đốc "gen 1" của hải quân, nhưng Kizaru hơi bị lu mờ trước hai đồng nghiệp Akainu và Aokiji rồi. Nhưng đừng vội nghĩ ngài Khỉ vàng yếu đâu nhé!
Kizaru sở hữu năng lực siêu bá của trái ác quỷ Pika Pika no Mi (hệ Logia), cho phép ông biến thành ánh sáng và chế tạo vũ khí từ ánh sáng với tốc độ di chuyển cực nhanh luôn á. Kizaru còn xài power này để né đòn, tạo vũ khí, gây nổ và di chuyển với tốc độ ánh sáng nữa cơ. Nghe đã thấy OP rồi đúng không?
Hồi xưa, ngài đô đốc Khỉ vàng từng để lại vết sẹo trên Râu Trắng, suýt soát lấy mạng Zoro và làm cho băng Mũ Rơm phải chạy tán loạn ở quần đảo Sabaody rồi nha. Nhớ lại mà vẫn thấy hồi hộp!
Giờ với câu chuyện cuối cùng của One Piece đang diễn ra siêu sôi động, mọi người đang tò mò không biết liệu Kizaru có thể tỏa sáng rực rỡ như các đồng nghiệp của mình không nữa?
Sau timeskip, hải quân và hội đô đốc đã có nhiều thay đổi lắm luôn. Akainu thăng chức lên thủy sư đô đốc, tiếp tục theo đuổi lý tưởng công lý tuyệt đối của mình. Kuzan thì nghỉ việc hải quân rồi gia nhập băng Râu Đen. Còn Kizaru thì... vẫn y chang xưa, chưa có gì mới mẻ cả.
Nhưng theo những diễn biến mới nhất, Kizaru đang là đối thủ cực kỳ nguy hiểm mà Luffy phải đối mặt đấy. Những tiềm năng chưa được khai thác của quý ngài Khỉ vàng có thể sẽ được bật mí trong arc này!
Nhiều fan đang đoán là phong cách điềm tĩnh, xa cách của ông có thể chỉ là lớp ngụy trang cho một tính cách phức tạp hơn và có thể tàn nhẫn hơn đấy. Cuộc chạm trán với băng Mũ Rơm và Tiến sĩ Vegapunk có thể là "chất xúc tác" đánh thức bản chất thực sự của Kizaru rồi.
Kizaru thậm chí có thể hé lộ bản nâng cấp cho sức mạnh trái ác quỷ ánh sáng của mình, khiến nó trở thành thách thức thực sự dù Luffy đã ở dạng Gear 5 rồi đấy. Nghĩ mà xem, One Piece luôn đỉnh nhất khi đẩy các nhân vật đến giới hạn của họ, cho dù là hero hay villain!
Nguồn: gamek.vn