Ngày 11/12, Netflix thả xích một màn công bố data cực xịn về những bộ phim "hot" nhất của hãng trong năm. Và guess what? The Kissing Booth (Bốt hôn) cùng To All The Boys I've Loved Before (Những chàng trai năm ấy) chính là hai cái tên được hội đam mê phim teen romance cày đi cày lại nhiều nhất! Nghe xong mà sốc á, một nửa số người dùng Netflix xem hai phim này một lần thì sẽ quay lại "cày" thêm vài lần nữa luôn!
The Kissing Booth và To All The Boys I've Loved Before đều thuộc thể loại rom-com dành cho teen ngọt ngào lắm á. Kissing Booth kể về cuộc đời của Elle Evans, một nữ sinh năm ba trung học. Elle và cậu bạn thân Lee sinh cùng ngày cùng giờ tại cùng một bệnh viện, gắn bó với nhau từ hồi còn bé tý xíu. Hai đứa còn có cả một bộ quy tắc tình bạn nữa, trong đó có điều cấm kỵ: tuyệt đối không được thả thính người nhà của bạn thân! Thế mà Elle lại crush Noah Flynn - anh trai của Lee kiêm hot boy số 1 trường trung học Los Angeles Country Day. Từ đây, Elle bị kẹt giữa friendship và love luôn, nan giải vãi!
Còn To All The Boys I've Loved Before thì được chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn cùng tên của Jenny Han đó. Cô bé Lara Jean có thói quen siêu cute: mỗi khi thích ai là viết thư tình cho người đó, nhưng chỉ giữ lại cho mình đọc thôi chứ không gửi. Plot twist ở chỗ cuộc sống của nàng bắt đầu loạn hết cả lên khi mấy bức thư tình "sướt mướt" đó vô tình bị gửi đi mất rồi! Drama vãi nồi nha các bạn ơi!
Cặp đôi diễn viên của The Kissing Booth - Joel Courtney và Joey King cùng nam nữ chính của To All The Boys I've Loved Before - Lana Condor và Noah Centineo đều lọt vào Top 10 diễn viên có số lượng người theo dõi trên Instagram tăng vọt như tên bắn luôn!
Trong khi đó, bộ phim được xem "liền tù tì" từ đầu đến cuối nhiều nhất lại là On My Block - cũng là một bộ phim về tuổi mới lớn. Phim khai thác câu chuyện tình bạn của bốn thiếu niên có hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau ở Los Angeles.
Nguồn: svvn.tienphong.vn