Một câu chuyện thật ấm lòng giữa đời thường nè các bạn ơi! Ngày 15/7/2026, Công an phường Thủy Nguyên (Hải Phòng) nhận được một bức thư cảm ơn đặc biệt từ bà B.T. Ng ở quận Lê Chân. Trong thư, bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh công an đã kịp thời cứu sống con gái mình - cháu N.K.N, 18 tuổi.
Chuyện là thế này nha: Do gặp phải vấn đề về tâm lý (ai cũng có lúc down mà các bạn nhỉ ), cháu N.K.N đã có suy nghĩ tiêu cực và leo lên đỉnh cầu Hoàng Văn Thụ (Hải Phòng) với ý định nhảy xuống. May quá là đúng lúc đó, anh Thắng - cán bộ Công an phường Thủy Nguyên đang làm nhiệm vụ tuần tra - đã phát hiện ra cháu có biểu hiện bất thường.
Phản ứng nhanh như chớp luôn á! Anh Thắng lập tức tiếp cận, kêu gọi người dân xung quanh cùng vận động, thuyết phục cháu N.K.N từ bỏ ý định dại dột này. Và may mắn thay, các anh đã thành công giải cứu cháu về an toàn!
Sau đó, cháu được đưa về trụ sở Công an phường để được chăm sóc và ổn định tinh thần. Hai anh Thắng và chị Trang đã rất kiên nhẫn lắng nghe tâm sự, động viên cháu. Với cách tiếp cận tận tình và khéo léo, các anh chị đã giúp cháu N.K.N bình tĩnh lại, nhận ra giá trị bản thân và ý nghĩa của cuộc sống, cũng như tình yêu thương từ gia đình.
Trong bức thư tay đầy xúc cảm, bà B.T. Ng chia sẻ: "Với tôi, cứu một người không chỉ là cho họ sự sống một lần nữa, tương lai cho gia đình, mà còn là đạo đức, niềm tin mỗi khi bước ra cửa luôn có những người dân tốt, người Công an trách nhiệm."
Tin vui là đến giờ, sức khỏe và tâm lý của cháu N.K.N đã ổn định trở lại rồi nha! Cháu đã tiếp tục đăng ký học tập và tham gia năng nổ vào các hoạt động xã hội cùng bạn bè.
Nguồn: saostar.vn