Tháng 5 vừa rồi, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc có tăng đấy nhưng mà... vẫn chưa đủ "xịn" như các chuyên gia kỳ vọng. Nền kinh tế số 2 thế giới này vẫn đang loay hoay tìm cách bật dậy sau cú shock Covid-19 nặng nề
Cụ thể là sản lượng công nghiệp Trung Quốc tháng 5 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái - cao nhất từ tháng 12 luôn đó, theo số liệu chính thức công bố hôm nay. Nghe có vẻ ổn nhưng mà thực ra con số này thấp hơn dự báo 5% từ các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters. Dù sao thì vẫn cải thiện hơn mức 3,9% của tháng 4, và đây là lần tăng đầu tiên kể từ khi Covid-19 ập đến cuối năm ngoái.
Vấn đề là đơn hàng xuất khẩu đang sụt giảm vì nhiều nước phải lockdown để chặn Covid lan rộng. Vậy nên các nhà máy Trung Quốc giờ phải dựa vào thị trường nội địa nhiều hơn, mà thị trường này cũng đang "khó thở" lắm
Doanh số bán lẻ giảm 2,8% - đã là tháng thứ 4 liên tiếp rớt rồi đó. Tuy giảm ít hơn mức 7,5% của tháng 4 và cao hơn dự báo giảm 2% của giới chuyên môn, nhưng vẫn không vui được. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, cộng với lo sợ làn sóng Covid thứ 2, khiến người dân siết ví chặt chẽ hơn hẳn
Đầu tư tài sản cố định từ tháng 1 đến tháng 5 giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo giảm 5,9%. Nhớ lại thì 4 tháng đầu năm con số này còn giảm tới 10,3% luôn.
Trước giờ mỗi lần kinh tế chậm lại, Trung Quốc hay "chơi lớn" bằng cách rót tiền vào cơ sở hạ tầng để hỗ trợ phục hồi. Các nhà máy thép cũng đã điều chỉnh công suất lò nung lên hơn 92% rồi đó.
Hồi quý I/2020, kinh tế Trung Quốc giảm tới 6,8% - lần đầu tiên tăng trưởng âm ít nhất kể từ năm 1992 (khi bắt đầu có số liệu GDP) Phản ánh tình hình bấp bênh, chính phủ nước này thậm chí không đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cho năm nay - chuyện hiếm hoi lắm, gần 2 thập kỷ mới có một lần như vậy!
Nguồn: soha.vn