Ối giồi ơi, các bạn ơi! Mới đây các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một con số gây sốc về trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal - dòng bùn đá chạy với tốc độ mà nghe xong ai cũng phải thót tim luôn ấy
Nghiên cứu gây sốc từ Trung Quốc
Nhóm chuyên gia thuộc Viện Môi trường và Rủi ro Núi, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) vừa thả một nghiên cứu độc lập về trận lũ quét ở khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal. Kết quả được đăng trên tạp chí Dương Tử khiến ai cũng phải rùng mình.
Thử đoán xem dòng bùn đá chạy nhanh cỡ nào? Đáp án là: 19 m/giây, tương đương 68 km/h khi tràn qua trạm kiểm soát biên giới cảng Cát Long (Gyirong Port) ở Tây Tạng đó các bạn!
Để các bạn hình dung cho dễ, tốc độ này còn nhanh hơn cả siêu sao điền kinh Usain Bolt khi lập kỷ lục thế giới chạy 100m năm 2009 nữa đấy. Tức là dù bạn có chạy nhanh đến mấy cũng... bó tay thôi
Và điểm đáng sợ nhất là dòng bùn này không hề "mệt" hay chậm lại nhiều đâu nhé! Tính toán cho thấy tại một cây cầu trên sông Trishuli, cách biên giới tận 52 km, vận tốc của dòng lũ vẫn còn 11,7 m/giây. Nó chỉ mất khoảng 46-75 phút để đi hết quãng đường này thôi á.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo rằng đừng nghĩ khoảng thời gian đó là "golden time" để thoát thân đâu nhé. Vì thời gian phát hiện, truyền tin và sơ tán người dân có thể khiến thời gian thực tế để phản ứng ngắn hơn nhiều
Thảm họa hình thành nhanh như chớp
Nghiên cứu còn chỉ ra rằng thảm họa này không phải "đột xuất" mà là cả một chuỗi sự kiện liên hoàn cực nhanh:
Đầu tiên là khối sông băng ở khu vực Langtang Lirung (Nepal) sụp đổ. Sau đó, vật chất chuyển hóa liên tục: từ lở tuyết → dòng chảy vật liệu vụn → lũ bùn → và cuối cùng thành dòng lũ quét với sức tàn phá khủng khiếp
Mọi chuyện diễn ra trong thời gian siêu ngắn, khiến khối vật chất khổng lồ tăng tốc và cuốn theo cả đất đá trên đường đi. Các nghiên cứu bổ sung của CAS còn cho rằng phải nhìn nhận nguyên nhân trong bối cảnh biến đổi dài hạn của hệ thống sông băng chứ không chỉ đơn giản là do mưa lớn đột ngột đâu.
Hậu quả nghiêm trọng: Hàng nghìn người thương vong
Con số thiệt hại khiến ai cũng phải xót xa: ít nhất 16 người tử vong ở Trung Quốc, còn ở Nepal thì số người chết đã vượt 1.000 người. Hàng nghìn người khác vẫn đang mất tích chưa rõ tung tích
Nepal đã phải kêu gọi hỗ trợ quốc tế cho hoạt động cứu hộ. Theo yêu cầu từ Kathmandu, Trung Quốc đã cử 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm sang giúp đỡ. Nhiệm vụ của họ là tìm kiếm hơn 100 công nhân được cho là đang kẹt trong các đường hầm thuộc dự án thủy điện.
Nepal cũng mở cửa đón các đội cứu hộ quốc tế. Trong số người mất tích có hàng trăm công dân nước ngoài đến từ hơn 30 quốc gia nữa
Khắc phục hậu quả và cảnh báo nguy cơ mới
Ở khu vực biên giới Trung Quốc, máy xúc và các thiết bị hạng nặng được huy động để xử lý lớp bùn đất dày tới 2m (tưởng tượng đi các bạn ), đoạn đường dẫn đến cảng Cát Long bị tê liệt hoàn toàn.
Quân đội Tây Tạng đã triển khai trực thăng vận chuyển hàng cứu trợ và thiết bị y tế đến các khu vực bị ảnh hưởng.
Đặc biệt, lực lượng chức năng đang rất lo ngại về nguy cơ thảm họa thứ cấp. Những đống bùn đất lớn có thể chặn dòng nước, tạo thành hồ tạm thời và có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào
Để theo dõi tình hình, các thiết bị công nghệ cao như AI và quét laser được đưa vào sử dụng để phát hiện những thay đổi siêu nhỏ trên địa hình, giúp cảnh báo sớm và bảo vệ lực lượng cứu hộ.
Chính quyền Hong Kong và Macau cũng đã công bố gói hỗ trợ từ quỹ cứu trợ thiên tai trị giá 50 triệu HKD và 30 triệu nhân dân tệ. Tổng giá trị viện trợ tương đương hơn 10,8 triệu USD
Bài học đắt giá
Những kết quả nghiên cứu này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về cách một khối sông băng có thể nhanh chóng biến thành dòng lũ bùn đá với tốc độ kinh hoàng, mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm ở các khu vực miền núi có nguy cơ cao.
Biến đổi khí hậu đang diễn ra, các hiện tượng cực đoan ngày càng nhiều. Hy vọng từ những bài học đau thương này, chúng ta sẽ có những hệ thống cảnh báo tốt hơn để bảo vệ tính mạng con người
Nguồn: techz.vn