Kimetsu no Yaiba chương 186: Tanjiro mở khóa ký ức tổ tiên, lộ quá khứ đau thương của Yoriichi

BeoCandy2417

New member
2c1a4732eb3ac6c5dafa.jpg


Kimetsu no Yaiba vẫn luôn là series manga làm fan phát cuồng với những twist liên tục cháy não Tác giả Gotouge Koyoharu dẫn dắt độc giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, quá khứ và hiện tại đan xen cực kỳ ăn ý. Và chương 186 đã làm sáng tỏ nhiều bí ẩn được tác giả "chôn" từ rất sớm đấy!

a1381782962532e7733b.png


81210e3b0873db268a16.jpg


1. Quá khứ bi kịch của Yoriichi - kỷ vật của người vợ quá cố

Dù mạnh như siêu nhân, được ca ngợi như "hack não" của tạo hóa, Yoriichi luôn tự coi mình là người vô dụng Ngài không có mặt để bảo vệ vợ con lúc họ cần nhất. Suốt đời không thể hoàn thành sứ mệnh tiêu diệt Muzan. Cũng thất bại trong việc cứu anh trai Michikatsu khỏi cuộc sống làm quỷ. Chẳng có mục tiêu nào đạt được cả.

51358a4b10cb5dc5a89f.jpg


e6441c9557bda102e5ad.jpg


Chiếc túi mà ngài dùng để đựng cây sáo do anh trai Michikatsu tặng được làm từ áo của người vợ đã khuất tên Uta. Tổng kết lại, ba món kỷ vật quan trọng nhất trong cuộc đời Yoriichi là:

1. Đôi hoa tai bùa may do mẹ làm cho
2. Cây sáo do anh trai song sinh tặng
3. Túi vải may từ áo của vợ

1a8ed81686cfca3f7b89.jpg


Đôi hoa tai của ngài đã được dòng họ Kamado giữ gìn và truyền lại đến các thế hệ sau cùng với một phần của Hơi thở Mặt Trời. Cây sáo của anh trai và mảnh áo của vợ là hai vật bất ly thân. Yoriichi giữ chúng trong ngực áo cho đến giây phút cuối đời, hai thứ ấy cùng bị phá hủy theo cái chết của ngài.

268e38a1150f4accf2e7.jpg


2. Hồi ức về lần Muzan suýt "toang"

Bộ đồ Muzan mặc khi gặp Yoriichi cuối chương 186 giống y chang bộ đồ hắn từng mặc ở chương 14 trong hồi ức về cuộc gặp gỡ với "anh chàng đeo hoa tai Hanafuda". Trong bản anime, đoạn hồi ức này nằm ở tập 8.



Điều này xác nhận những chi tiết cuối chương 186 chính là màn mở đầu của sự kiện Muzan suýt "bay màu" dưới tay Yoriichi. Thời điểm trận chiến diễn ra, Thập Nhị Quỷ Nguyệt còn chưa được thành lập luôn nha! Dù đã mấy trăm năm trôi qua nhưng nỗi sợ hãi của Chúa quỷ trước kẻ kế thừa đôi hoa tai vẫn còn nguyên si



Qua chương 186 ta cũng thấy hầu cận tâm phúc của Chúa quỷ lúc bấy giờ là nữ quỷ Tamayo, sau này là con quỷ đầu tiên "đào tẩu" khỏi khống chế của Muzan và phản bội. Không rõ Tỳ bà Nữ quỷ Nakime phục vụ cho Muzan từ bao giờ nhưng hình như bà ta đã thay thế vị trí của phu nhân Tamayo rồi đó.

3. Ký ức kế thừa - tính năng "xịn xò" từ tổ tiên

Khả năng kế thừa ký ức từ bậc tổ tiên không phải detail mới đâu nha, nó đã được giới thiệu chính thức từ chương 103 qua lời cậu bé làng rèn tên Kotetsu. Đây là câu chuyện rất phổ biến ở làng rèn. Theo đó, không chỉ ngoại hình mà còn cả thói quen và ký ức đều có thể truyền thừa cho con cháu đời sau.

Vậy nên chẳng có gì lạ nếu giấc mơ mà Tanjiro đang mơ giữa thời khắc sinh tử chính là khả năng "ký ức kế thừa" được kích hoạt. Trước đó ở chương 99 khi bị hôn mê sau trận chiến Phố đèn đỏ, Tanjiro cũng đã có lần mơ về tổ tiên Sumiyoshi của mình rồi.

Nhưng rõ ràng trước lằn ranh sinh tử thì khả năng đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết Cậu mơ về quá khứ trong lốt cụ tổ của mình nhưng vẫn giữ nhận thức riêng và đang chờ đợi được thấy chiêu thức thứ 13 của Hơi thở Mặt Trời – thứ mà cậu đang thiếu.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top