SunMap1432
New member
Ở tuổi 23, nhìn lại quãng đời vội vã của mình, Kim Tuyến chỉ biết cảm ơn vì những sóng gió đã giúp cô trưởng thành nhanh hơn hẳn so với lứa tuổi
19 tuổi, Kim Tuyến đăng quang Á hậu "Phụ nữ thế kỷ 21" rồi kết hôn luôn. 22 tuổi ly hôn, làm single mom. 23 tuổi ẵm giải "Cánh diều vàng" hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Cuộc đời cô nàng sinh năm 1987 này chỉ toàn drama với plot twist liên tục không à?
Khi bước sang tuổi 30, Kim Tuyến mới thật sự ngồi lại soi lại hành trình "chạy nước rút" của bản thân bằng cái nhìn trưởng thành của một người phụ nữ từng trải. Trong chương trình "Một tiếng kể hết" do Afamily thực hiện, cô đã tâm sự thẳng thắn và sâu sắc về những câu chuyện thuộc về quá khứ.
Ba mẹ từ mặt suốt 2 năm vì quyết định ly hôn
Kết hôn sớm rồi làm single mom khi còn xanh lơ như Kim Tuyến thì không cần giải thích cũng hiểu là vất vả đến mức nào rồi đúng không? 1 cô gái đang tuổi mơ mộng bỗng phải đối mặt với những chuyện phức tạp, đau lòng thì ai cũng sẽ hoang mang, lạc lõng hết
Vốn là người hướng nội, lại lớn lên trong gia đình khá trầm nên Kim Tuyến chỉ mong được sống bình yên thôi.
Năm 2016, lúc mới 19 tuổi, Tuyến kết hôn với người yêu đầu đời. Hai gia đình rất thân thiết, thường xuyên qua lại vui vẻ. Tuyến còn nhớ hôm đó hai bên đi ăn chung, hơn chục người, ông bà của anh từ Úc về nữa. Đang ngồi ăn vui vẻ bỗng mọi người bàn chuyện kết hôn luôn.
Lúc đó, Tuyến chưa đủ kinh nghiệm để suy nghĩ xem có vội không, mà thấy ba mẹ ủng hộ thì nghĩ chắc đúng rồi. Lại đang yêu anh chàng này, mối tình đầu lúc nào cũng màu hồng mà
Tuyến nghĩ đơn giản: yêu thì cưới thôi, chứ chưa kịp nghĩ gia đình phải như thế nào. Đến giờ sau khi va vấp nhiều, hiểu biết nhiều hơn, cô mới biết hôn nhân phức tạp cực kỳ, và giữ gìn một mái ấm gia đình còn khó hơn. Đôi khi một người giỏi mọi thứ nhưng chưa chắc đã giỏi việc giữ gìn gia đình.
Rồi cái kết cũng nhanh như lúc bắt đầu. Mọi thứ đến quá bất ngờ nên cảm giác hoang mang, vụn vỡ là chính.
Không phải lỗi của ai cả, chỉ vì hai người quá khác nhau. Anh hướng ngoại còn Tuyến hướng nội. Xa mặt cách lòng, khi sống ở hai không gian khác nhau thì tư tưởng, suy nghĩ, yêu cầu và nhu cầu trong cuộc sống cũng khác luôn.
Lúc đó, ba mẹ Tuyến vẫn giữ quan điểm khá phong kiến. Họ nghĩ dù đau khổ thế nào thì phụ nữ vẫn phải giữ lấy gia đình nên không đồng ý với quyết định ly hôn của con gái. Gần 2 năm trời, ba mẹ gần như từ mặt Tuyến
Còn bản thân Tuyến lúc đó cũng chưa đủ can đảm để giải thích cho ba mẹ hiểu. Từ nhỏ đã sợ ba mẹ, chỉ cần trừng mắt là run tay run chân luôn. Chuyện làm trái ý ba mẹ cũng không dám xin, mà tính Tuyến lại khá cứng đầu, cố chấp nữa.
Ba mẹ rất thương con, luôn muốn con hạnh phúc nhưng đời không như ý. Đã có lúc Tuyến nghĩ: một là mình chết, hai là mình sẽ làm ba mẹ buồn.
May mà lúc đó Tuyến nghĩ ra được rằng với ba mẹ, việc mình không còn trên đời này sẽ tồi tệ hơn nhiều so với việc buồn một chút vì con ngang bướng, nên đã không chọn phương án tiêu cực đó
Nếu là bây giờ, Tuyến sẽ đủ dũng cảm để giải thích cho ba mẹ rằng quyết định ly hôn lúc đó là để bản thân hạnh phúc hơn, và Tuyến tin chắc ba mẹ dù thế nào cũng chỉ mong con được hạnh phúc.
Trong hoàn cảnh lúc ấy, Tuyến không có nhiều thời gian cho nỗi buồn mà chỉ nghĩ làm sao chăm lo được cho con. Phải mạnh mẽ lên, phải đi làm, phải kiếm tiền.
Ban đầu Tuyến cũng không biết phải làm gì, xin việc cũng khó. Rồi cơ duyên đưa Tuyến đến với nghề diễn qua bộ phim "Truyện tình đảo ngọc".
Chính bộ phim đó và giải thưởng Cánh diều vàng đã trở thành động lực để Tuyến bước tiếp. Có con đường rồi, vấn đề của mình và con cũng không còn quá khó khăn nữa
Sau khi biết chuyện, ba mẹ cũng liên lạc để chúc mừng rồi dần dần chấp nhận. Hai năm sau, gia đình mới hoàn toàn đón nhận Tuyến trở lại.
Đến giờ thì Tuyến thấy những khó khăn trong cuộc sống chính là thử thách để mình cố gắng hơn. Và cũng may những khó khăn đó đến sớm, khi mình còn đủ sức khỏe và tuổi trẻ để vượt qua.
Tuyến nghĩ ai cũng chỉ được sống một lần thôi. Không biết bằng cách nào, nhưng phải sống một lần đó thật đáng, thật trọn vẹn và hạnh phúc. Mọi chuyện giờ cũng đã là quá khứ rồi
Bị đạo diễn gạ tình, có ý đồ sàm sỡ khi đóng phim
Đã chia sẻ thì phải chia sẻ thật, Tuyến không nói tên ai cả nhưng đây là vấn nạn của cả thế giới.
Tuyến nghĩ khi làm phim, chuyện phát sinh tình cảm với nhau cũng là điều bình thường. Đôi khi một vị đạo diễn tài ba và một cô diễn viên xinh đẹp phải lòng nhau cũng không phải điều gì ghê gớm lắm.
Thế nhưng Tuyến luôn chủ trương tách biệt tình cảm và công việc ra để làm việc chuyên nghiệp nhất.
Tuyến từng cộng tác với những đạo diễn có ý đồ sàm sỡ, gạ tình mình và Tuyến đã phản ứng với hành động đó. Đương nhiên sau phản ứng ấy, Tuyến phải gánh chịu một vài sự đối xử không tốt nhưng chưa có bằng chứng cụ thể và Tuyến cũng không muốn làm to chuyện
Chuyện cũng chưa có gì quá to tát. Mà đã là đạo diễn họ sẽ có đầu óc rất thông minh và tính toán khi làm việc đó, để nhỡ diễn viên có la lên cũng có cớ bảo vệ bản thân. Người ta thông minh thì mình cũng không được ngốc.
Mình phải suy nghĩ ở thời điểm ấy cái gì quan trọng nhất. Đó là bộ phim được hoàn thành. Những chuyện cá nhân hãy cố gắng dàn xếp trong góc độ cá nhân.
Nếu có chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến cả ekip. Bản thân diễn viên đó cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý diễn xuất vì bị ức chế, bị kìm hãm...
Thật sự Kim Tuyến thấy rất thương diễn viên. Thù lao của họ quá thấp, trong khi công sức và chi phí họ phải bỏ ra quá nhiều. Từ trang phục, phương tiện đi lại, chế độ dinh dưỡng... nên họ sợ một lời nói mất lòng sẽ không đảm bảo được công việc
Nguồn: soha.vn