Nằm chơi vơi trên núi Puela, kim tự tháp bí ẩn này đang mở ra những câu chuyện về kỹ thuật xây dựng siêu khủng mà ít ai biết tới! ️
Nhắc đến kim tự tháp là nghĩ ngay đến Ai Cập rồi đúng không nào? Xứ sở của pharaoh huyền thoại với những công trình đồ sộ đến mức "méo hiểu sao xây được" đó!
Giza chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Từng được mệnh danh là kim tự tháp lớn nhất thế giới nè. Đây là một trong cụm 3 kim tự tháp được xây làm lăng mộ cho Pharaoh Khufu.
Hồi xưa, kỳ quan này cao tới 147m luôn á! Nhưng mà thời gian và thiên nhiên tàn phá, giờ chỉ còn 139m thôi. Vẫn cao phết nhưng mà...
Ê đợi đã, đừng vội kết luận khi chưa đến Mexico chiêm ngưỡng đại kim tự tháp Cholula nằm trên núi Puebla nha! Plot twist đây rồi!
Theo team khảo cổ, đại kim tự tháp Cholula này rộng 450m, cao 66m, tầm 9 bể bơi Olympic ghép lại ấy, lớn gấp 2 lần Giza với nền móng rộng gấp 4 lần luôn! Xịn xò không?
Cholula thậm chí còn được ghi vào Kỷ lục Guinness là kim tự tháp lớn nhất thế giới đó nha!
Nhưng mà plot twist tiếp: nó "ẩn mình" dưới lớp đồi cỏ như núi bình thường vậy!
Không ai biết liệu những thợ xây 2.300 năm trước có cố tình dùng đất sét, cỏ cây... để che giấu cục khổng lồ này không nữa. Chỉ biết là khi phát hiện ra, ai cũng shocked hết!
Nó vốn là đền thờ rộng 4,45 triệu m2 đó các bạn ơi!
Tháng 10/1519, đội quân Tây Ban Nha do Hernan Cortez chỉ huy tràn vào thành phố Cholula, cướp phá và giết hại 3.000 người chỉ sau mấy giờ. Tàn khốc vãi!
Họ còn xây nhà thờ nhỏ trên đỉnh "núi" làm biểu tượng xâm lược mà không hề hay biết kim tự tháp nằm ngay dưới chân. Ironic thật sự!
Mãi đến năm 1910, người dân địa phương mới phát hiện ra sự tồn tại của kim tự tháp. Giới khảo cổ cũng tìm thấy hơn 400 người được mai táng ở trong và xung quanh.
Một nhóm công nhân khác khi đào đường còn tìm thấy ít nhất 63 bộ xương, bao gồm hộp sọ biến dạng của trẻ em bị chặt đầu để hiến tế. Rùng mình quá trời!
Điều này dẫn đến giả thuyết rằng nơi đây được dùng để thờ cúng bầu trời và đấng sáng tạo Quetzalcoatl của người Aztec xưa.
Đường viền quanh núi lửa tạc vào dáng dấp đại kim tự tháp Cholula. Kim tự tháp này còn có tên gọi là Tlachihualtepetl, nghĩa là "quả đồi nhân tạo" đó!
Cholula bị người Olmec-Xicallancas chiếm đóng vào năm 600 SCN.
Khoảng năm 1100 sau CN, Cholula bị người Toltec-Chichimecas thôn tính. Lúc đó đại kim tự tháp như bị chôn vùi trong cỏ và cây dại mọc um tùm.
Đến đầu thế kỷ 20, Đại kim tự tháp Cholula mới được khôi phục lại nha!
Các nhà khảo cổ đã thực hiện khảo sát và khai quật kim tự tháp kỹ càng.
Năm 1930, họ xây đường hầm để khám phá bên trong kim tự tháp. Và boom - phát hiện hệ thống lối đi dài 8km luôn! Dài vãi chưởng!
Những lối đi này đưa khách tham quan qua từng giai đoạn xây dựng khác nhau của Cholula. Như đi xuyên thời gian ấy!
Các nhà nghiên cứu đến giờ vẫn chưa xác định được ai là người xây công trình cự đại này.
Nhưng mà theo truyền thuyết địa phương, công trình này do người khổng lồ Quinametzin xây đó! Nghe epic không? ️
Theo thần thoại Aztec, người khổng lồ Quinametzin từng cư ngụ và sinh sôi trên Trái Đất trong chu kỳ Mưa mặt trời (Sun Rain), họ cao hơn 3m với trọng lượng khoảng 270kg. Khổng lồ thiệt sự!
Giống như các truyền thuyết khác trên thế giới nói về người khổng lồ, người Quinametzin cũng được tạo ra bởi các vị thần.
Nguồn: soha.vn