Sau hơn một năm gần như "ở ẩn", Kim Soo Hyun đang dần-dần quay trở lại với các hoạt động công khai. Lịch trình mới tại Indonesia, kế hoạch tham gia lễ trao giải trong nước cùng những diễn biến pháp lý gần đây khiến cộng đồng mọt phim Hàn lại nhớ tới một cái tên "khủng" - bom tấn Knock-Off từng được Disney+ kỳ vọng sẽ làm nên chuyện!
Ngày 23/8, Kim Soo Hyun xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt tại chương trình kỷ niệm 37 năm thành lập đài RCTI ở Jakarta, Indonesia. Đây là lần hiếm hoi anh lộ diện sau khoảng 1 năm 5 tháng "mất tích". Trên sân khấu, nam diễn viên còn cháy hết mình với bài Dreaming - bản hit gắn liền với Dream High năm nào, khiến fan "khoái chí" vô cùng
Sau đó, Kim Soo Hyun tiếp tục chụp hình tạp chí tại Indonesia. Những bức ảnh mới nhất khiến netizen để ý vì anh trông gầy hơn hẳn so với trước. Song song với hoạt động quốc tế, anh cũng được xác nhận sẽ tham dự The Fact Music Awards 2026 vào ngày 19/9 tại Busan với vai trò người trao giải - đánh dấu sự trở lại chính thức tại quê nhà. Một fan meeting "khủng" ở Philippines cũng đang được lên kế hoạch vào tháng 10 luôn nè!
Sự comeback này diễn ra đúng lúc một số vấn đề pháp lý liên quan Kim Soo Hyun có kết quả mới. Theo truyền thông Hàn Quốc, cảnh sát Seoul Seongdong đã quyết định không chuyển hồ sơ truy tố các cáo buộc vi phạm Luật Phúc lợi trẻ em và vu khống từ phía gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron, vì chưa đủ bằng chứng về nghi vấn hẹn hò khi cô còn vị thành niên.
Kim Soo Hyun trước đó đã thừa nhận từng có mối quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron nhưng khẳng định chỉ bắt đầu sau khi cô đã trưởng thành. Mặc dù kết luận điều tra này không phải bản án "trắng án" chính thức từ tòa, nhưng cũng đủ để làm thay đổi đáng kể bối cảnh pháp lý so với lúc drama bùng nổ.
Một tin vui nữa là vụ kiện giữa Gold Medalist (công ty quản lý của Kim Soo Hyun) và thương hiệu đồng hồ Mido. Ngày 27/8, Tòa án quận Đông Seoul đã bác yêu cầu của Mido đòi hoàn trả khoảng 570 triệu won tiền hợp đồng. Đây được xem là phán quyết đầu tiên có lợi cho phía Kim Soo Hyun trong chuỗi tranh chấp với các nhà quảng cáo sau khủng hoảng năm ngoái.
Tuy nhiên, cũng đừng vội mừng quá vì nhiều vụ kiện khác vẫn đang trong quá trình xử lý và chưa có kết quả cuối cùng. Nên việc nói rằng tất cả rào cản pháp lý đã "clear" hoàn toàn thì vẫn chưa chính xác lắm nhé!
Và giờ, câu hỏi lớn nhất: Knock-Off giờ ra sao rồi?
Bộ phim do Kim Soo Hyun và Jo Bo Ah đóng chính từng được Disney+ kỳ vọng là "át chủ bài", với kinh phí lên tới khoảng 60 tỷ won (tương đương gần 1,2 nghìn tỷ đồng luôn các bạn ơi ). Tác phẩm được phát triển theo quy mô nhiều phần, nhưng lịch phát hành bị đình trệ ngay lúc scandal liên quan nam chính nổ ra.
Knock-Off lấy bối cảnh sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Kim Soo Hyun vào vai Kim Sung Joon - một anh chàng có cuộc đời "lật như bánh tráng" vì biến động kinh tế, rồi "lạc" vào thế giới hàng fake và dần trở thành ông trùm quyền lực trong thị trường này. Dàn cast còn có Jo Bo Ah cùng Yoo Jae Myung, Lee Jung Eun, Kim Eui Sung, Kwon Nara, Park Se Wan và nhiều gương mặt đình đám khác.
May mắn là vì phim lấy bối cảnh thập niên 1990-2000 nên ít bị "lỗi thời" hơn so với các tác phẩm hiện đại - trang phục, đạo cụ hay phong cách vẫn "ok" dù để lâu. Nhưng thời gian trì hoãn vẫn tạo áp lực cực lớn về kinh tế, kế hoạch phát hành và công sức của cả team sản xuất đông đảo phía sau
Điểm quan trọng là Knock-Off không chỉ ảnh hưởng tới riêng Kim Soo Hyun đâu nhé! Phía sau dự án "khủng" này còn có cả dàn diễn viên, đạo diễn, biên kịch, ê-kíp quay phim, mỹ thuật, hậu kỳ, công ty sản xuất và nền tảng phát hành. Càng kéo dài trong tình trạng "treo" như này, bài toán xử lý đầu tư và lịch trình của mọi bên càng rối rắm hơn.
Nhưng tính đến ngày 30/8, Disney+ vẫn chưa công bố lịch phát hành mới hay xác nhận việc "hồi sinh" Knock-Off. Các thông tin kiểu "chắc chắn sẽ lên sóng trong năm nay" hiện giờ mới chỉ là suy đoán của fan và một số bài đăng thôi, chứ chưa phải quyết định chính thức từ nền tảng đâu nha!
Nguồn: saostar.vn