Kim Soo Hyun, anh không phải người tử tế đâu nha

558541d96859889a001e.jpg


Nghe xong câu chuyện này mà tự hỏi: liệu có ai thật sự "sai" không nhỉ? Bạn có thể bảo Kim Soo Hyun chả có lỗi gì khi đòi nợ người cũ, càng không sai khi "cạn tình" với mối quan hệ đã toang từ lâu rồi. Nhưng mà nếu thực sự là người tử tế, anh ấy hoàn toàn có thể chọn cách khác để không ai phải đau thêm lần nữa...

Nhìn lại những tin nhắn rò rỉ, có ai dám nói Kim Soo Hyun chưa từng yêu Kim Sae Ron không? Chắc chắn là có rồi! Chẳng ai mà không yêu thật lòng lại viết được những dòng chữ đầy nhung nhớ, quan tâm và hy vọng như vậy cả. Một mối tình kéo dài suốt 6 năm trong làng giải trí đầy cám dỗ đối với một ông anh giàu có, đẹp trai và thành công như thế - đó là tình yêu chân thành và (có lẽ) đã rất sâu đậm. Còn chuyện một người trưởng thành lại tán tỉnh và yêu một cô bé vị thành niên... thì mình xin phép để dành nói ở một bài khác nhé

Từng yêu thật lòng là vậy, nhưng sau khi chia tay rồi, liệu chúng ta có bắt buộc phải đối xử tử tế với người yêu cũ không? Có nhất thiết phải chìa tay giúp đỡ khi họ gặp khó khăn không? Có bắt buộc phải "còn thương còn nhớ" với họ không?

Câu trả lời hiển nhiên là... KHÔNG nha!

Trên đời này, dù là ngôi sao hàng đầu hay tỷ phú gì đi nữa - thì cũng chẳng ai phải có trách nhiệm giúp đỡ ai cả, trừ khi người đó thực sự có giá trị và kết nối sâu sắc với mình. Đừng nói gì đến người yêu cũ, ngay cả người yêu hiện tại gặp khó khăn mà bạn không muốn giúp, hoặc giúp có điều kiện, giúp kiểu "tình đi phải có lý lại" - thì cũng không thể đánh giá bằng đúng-sai được. Không ai có quyền judge vì bạn đã chọn sống lý trí. Trừ khi bạn làm điều phạm pháp hay cố tình hãm hại người khác, còn lại mọi lựa chọn đều ổn cả.

48c24f43fa5e770d782c.jpg


Nhưng mà con người chúng ta sống trên đời không chỉ bằng những nguyên tắc đúng-sai như robot đâu nha Chúng ta kết nối với nhau bằng tình cảm, ứng xử với nhau dựa trên mức độ gắn bó, trải nghiệm sống và quan niệm của mỗi người về sự tử tế. Cách đánh giá một con người cũng chẳng có thước đo cố định nào cả, vì câu chuyện của mỗi người khác nhau, mỗi người cũng có những kinh nghiệm và góc nhìn riêng về cuộc sống. Trước một việc xảy ra, bạn có thể chọn muôn vàn cách ứng xử phù hợp với suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Và mỗi lựa chọn đó sẽ cho thấy bạn là người như thế nào.

Vậy những lựa chọn của Kim Soo Hyun nói lên điều gì về anh ấy?

93f3dfd69e5f18ad532c.jpg


Đứng trước hoàn cảnh khó khăn đột ngột của người yêu cũ lúc đó, Kim Soo Hyun - dù không có nghĩa vụ phải giúp - nhưng cũng đã chìa tay cho cô bé Kim Sae Ron bấu víu. Đó là một hành động có tình có nghĩa.

2 năm sau khi cho vay tiền, Kim Soo Hyun ủy quyền cho đại diện công ty đòi tiền Kim Sae Ron, nếu không sẽ nhờ đến sự can thiệp của tòa án hình sự lẫn dân sự. Đó là một hành động kiên quyết và lạnh lùng.

Biết được hoàn cảnh không có khả năng trả nợ của Kim Sae Ron nhưng vẫn phớt lờ, nhận được những tin nhắn cầu xin của Kim Sae Ron nhưng lại chụp màn hình, gửi cho phóng viên để mượn tay họ làm phiền đến cuộc sống của cô bé. Đó là hành động cạn tình và tàn nhẫn

Bạn có thể nói rằng Kim Soo Hyun không có gì sai khi đòi nợ người cũ, càng không sai khi tuyệt tình với một mối quan hệ đã kết thúc từ lâu. Nhưng nếu là một người tử tế, Kim Soo Hyun hoàn toàn có thể lựa chọn cách khác để không ai bị tổn thương. Anh ấy có thể từ chối nhẹ nhàng, có thể cùng ngồi xuống (hoặc cho người thay mình) làm việc với Kim Sae Ron để tìm ra hướng giải quyết cho khoản tiền khổng lồ, thay vì lạnh lùng quay lưng và tìm cách dồn cô gái không có khả năng trả nợ vào chân tường. Không ai bắt anh ấy sống như thánh đâu, nhưng ít nhất, anh ấy đã có thể chọn cách cư xử để người mình từng yêu suốt 6 năm không phải tổn thương thêm. Và hệ quả của chuỗi hành động ấy là Kim Sae Ron đã bị hủy hoại hoàn toàn về tâm lý, phải chọn cách tự giải thoát khỏi những áp lực của khoản nợ khổng lồ lẫn cảm giác bị quay lưng bởi người duy nhất mà cô có thể dựa vào từ năm 15 tuổi. Kim Soo Hyun không trực tiếp "kết liễu" Kim Sae Ron, nhưng từng lựa chọn của anh ấy đều là một viên gạch đưa cô gái đến bước đường cùng. Đứng ở góc độ một người có quan niệm rõ ràng về tốt-xấu, bạn có đủ tự tin nói Kim Soo Hyun không phải người tồi không?

8cd96f7c2a00e49fe8d0.jpg


f3b0f79edbf68de99a41.jpg


Người ta bảo muốn biết một người tốt thật hay không, đừng nhìn lúc họ đang yêu say đắm mà hãy nhìn cách họ đối xử với người cũ sau chia tay. Nhìn cách họ cư xử với người mà họ từng yêu nhất, nay trở thành người xa lạ nhất, cũng có thể là người khiến họ ghét nhất (vì đủ thứ chuyện có thể xảy ra trong một cuộc chia tay) - vậy là đủ để biết họ tốt đến đâu rồi.

Vậy một người tốt là gì? Chắc chắn không cần là người luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm, càng không phải luôn giúp đỡ hay đi đâu cũng khen ngợi người yêu cũ. Người tốt là người dù biết mình không còn nghĩa vụ gì nhưng vẫn chọn cách ứng xử để không ai phải thấy đau thêm lần nữa. Người tốt không phải người lúc nào cũng hoàn hảo và mẫu mực, nhưng là người biết chọn cách cư xử để những người xung quanh - dẫu không còn quan trọng trong cuộc sống của mình - vẫn cảm thấy được trân trọng, dù họ có quyền làm điều ngược lại. Người tốt là người hiểu rõ có những chuyện mình đúng về lý, nhưng chúng ta còn sống với nhau bằng cái tình ✨

dda2017fcfcd58718959.jpg


Làm người tốt là một công việc "full-time" luôn, và một hành trình mà bất cứ ai cũng phải dành rất nhiều thời gian để học, để gạt bỏ cái tôi, để tìm cách điều chỉnh giữa những sự hẹp hòi và ích kỷ của bản thân. Trở thành một người tốt không phải là nghĩa vụ, mà là lựa chọn một cách sống cho chính mình. Kim Soo Hyun đã lựa chọn những cách ứng xử đúng với bản thân của anh ấy, đúng về lý trí và cả về pháp luật, nhưng sau tất cả những chuyện đã làm với Kim Sae Ron, anh ấy không phải người tốt.

Đôi khi, một chút tử tế với người đã từng ở bên mình 6 năm còn quan trọng hơn việc bảo vệ cái tôi. Nhất là nếu sự tử tế ấy có thể đổi được một mạng người

aff0bc20be66f16e734b.jpg


1a890fd5b1ec4600efb8.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top