Sau gần 2 năm "mất tích" trên màn ảnh, cuối cùng thì Kim Seon Ho cũng đã quay trở lại rồi các bé ơi! Lần này anh chàng debut vai chính trong một dự án điện ảnh xịn sò, đây cũng là lần đầu tiên anh nhảy từ màn ảnh nhỏ sang màn ảnh rộng sau chuỗi phim truyền hình ăn khách đấy nhé.
The Childe (tên Việt: Quý Công Tử) kể về cuộc rượt đuổi căng não giữa Marco - một tay đấm đang nổi đình nổi đám trên các sàn đấu "không phép" ở Philippines với ba nhân vật bí ẩn tại Hàn Quốc. Để có tiền lo chi phí phẫu thuật cho mẹ, Marco bay sang Hàn tìm người cha đã "biến mất" từ hồi nào tàn tận. Nhưng thay vì gặp được ba, cậu lại đụng độ với ông Quý Công Tử bí ẩn và cả một đám người nguy hiểm từ thế giới ngầm. Từ đây, Marco bị cuốn vào cuộc truy đuổi điên cuồng đến nghẹt thở luôn á!
Trong bối cảnh phòng vé Hàn đang bị "chiếm sóng" bởi các phim Hollywood và anime, khán giả đặt cả tấn kỳ vọng vào Quý Công Tử như một "anh hùng nội địa" giúp kéo người xem về rạp. Đặc biệt là sau thành tích khủng của The Round-up: No Way Out với nam thần cơ bắp Ma Dong Seok, ai cũng mong Quý Công Tử sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích cho điện ảnh xứ kim chi năm nay nè!
Và thực sự là không phụ lòng mong đợi đâu nhé! Các suất chiếu sớm trước ngày công chiếu chính thức của Quý Công Tử toàn trong tình trạng cháy vé rần rần. Phim đang nắm chắc vị trí số 1 về tỷ lệ đặt vé trong các phim nội địa đang chiếu hiện tại, bám đuổi sát nút luôn với bom tấn Spider-man: Across the Spider-verse của nhà Sony đấy!
Bên cạnh đó, Quý Công Tử còn ẵm về cả núi lời khen từ các đơn vị báo chí tại Hàn Quốc sau buổi ra mắt. Tờ Everyday Economics nhận xét: "Thật thú vị khi thấy nhiều nhân vật khác nhau có màu sắc riêng biệt cùng phá vỡ ranh giới giữa thiện và ác. Sự hồi hộp đến cuộc đụng độ của các nhân vật, sự hài hòa của các yếu tố hài đen ở phần giữa và sự phát triển nhanh chóng với không một chi tiết thừa thãi cũng rất xuất sắc".
Màn trình diễn của dàn cast trong phim chính là thứ nhận về nhiều compliment nhất từ giới truyền thông xứ Kim Chi. Kim Seon Ho thực sự đã có màn debut điện ảnh "không thể đỉnh hơn" luôn, đặc biệt với hình tượng "kẻ điên" hoàn toàn trái ngược 180 độ so với hình tượng trai ngoan ngoan ngoãn quen thuộc của anh trên màn ảnh nhỏ.
Tờ Asia Economics phân tích chi tiết: "Kim Seon Ho đã tạo ra một nhân vật sẽ in dấu trong tâm trí khán giả suốt một thời gian dài, đặc biệt là vẻ bắt mắt, bảnh bao cùng ánh mắt sáng lấp lánh của anh ta. Điều thú vị là, kẻ sát nhân mà Kim Seon Ho thủ vai thường xuyên uống Coca - thay vì hút thuốc hay uống rượu. Kim Seon Ho đã hoàn thiện vai diễn một sát thủ trẻ tuổi theo cách cực kỳ nhẹ nhàng. Nửa đầu phim, anh ta tập trung thể hiện những nét tính cách của một kẻ giết người, và ở nửa sau là những phân cảnh hành động bạo lực cực độ".
Nguồn: kenh14.vn