LinhPinky408
New member
Chị cả nhà chung Vietnam's Next Top Model 2016 - Kim Nhã vừa có những chia sẻ thẳng thắn về bản thân và hành trình tại cuộc thi năm nay đây!
Là một trong những thí sinh được khán giả "thả tim" nhiều nhất tại Vietnam's Next Top Model 2016, Kim Nhã gây ấn tượng mạnh bởi cá tính thẳng như ruột ngựa, không ngại "đấu khẩu" khi có ý kiến riêng. Mới đây, cô chị cả nhà chung đã có màn "bật lại" giám khảo Samuel Hoàng khi anh nói đây là cuộc thi về người mẫu chứ không phải cuộc thi vượt qua nỗi sợ. Kim Nhã khẳng định rằng trước tiên phải vượt qua chính mình đã, sau đó cô mới có thể bước tiếp trên con đường trở thành người mẫu. Đỉnh thật!
Cùng nghe Kim Nhã tâm sự về những drama trong chương trình Vietnam's Next Top Model nhé:
Bạn có thấy mình "ăn may" khi đứng nhất tuần chụp hình dưới nước trong khi các tuần đầu phong độ khá bình thường?
Chị Thanh Hằng từng nói với tôi "chị nghĩ em đã ăn may trong tập chụp dưới nước" thì lúc đó tinh thần của tôi có hoang mang thật. Và tôi cũng đã nói với chị Thanh Hằng rằng đó không phải sự ăn may, khi mà tôi cầm tấm hình của mình trên tay thì tôi chắc chắn rằng mình đã có sự tiến bộ và tôi không phải là một Kim Nhã như trước đây nữa.
Bạn có nghĩ mình "hơi quá" khi dám tranh luận với giám khảo Samuel Hoàng ở phòng đánh giá?
Thực ra nếu ai đó bị chạm vào niềm đam mê hay lòng tự ái của họ thì chắc họ cũng sẽ bật lại như tôi. May mắn thay, tôi là một người có học và mẹ tôi đã giáo dục tôi rất kĩ lưỡng nên tôi nghĩ những lời tôi nói ra không bao giờ làm tổn thương người khác.
Có người so sánh bạn với Hồng Xuân ở mùa trước, cả hai đều chưa có nhiều tố chất người mẫu lúc đầu và đều có tấm hình dưới nước đẹp nhất. Bạn nghĩ sao?
Nếu mà so sánh tôi với Hồng Xuân thì tôi cảm thấy rất thích thú vì Hồng Xuân là một người có chiều cao rất khủng và có thể đi trên những sàn diễn thời trang. Còn về bản thân tôi thì tôi chưa chắc sau khi ra khỏi chương trình, tôi có thể được mời đi diễn thời trang hay không. So sánh tôi với Hồng Xuân thì bình thường thôi nhưng nếu mà nói tôi ăn may thì con người ai cũng cần may mắn mà.
Bạn có cảm thấy mình đến với chương trình mà chưa có nhiều quyết tâm chiến thắng?
Tôi đến với Vietnam's Next Top Model là để tìm thấy mình có khả năng gì. Và tôi nghĩ do tôi may mắn nên được tham gia vào chương trình và tôi có thể nhận ra được khả năng của mình trong chương trình sớm nhất.
Nếu tôi không tham gia chương trình thì tôi cũng có thể nhận ra được khả năng của mình thôi tuy là hơi lâu một chút. Nhưng mà ít ra, mình sẽ có những lúc không cần phải khó chịu, buồn bực hay đắn đo, suy nghĩ quá nhiều vì mọi thứ xung quanh, về những chuyện công bằng hay không, may mắn hay không, giỏi giang hay không. Và nó sẽ làm cho mình thoải mái đầu óc hơn.
Nói vậy thì bạn có thấy "phụ lòng" những người đã bình chọn cho bạn vào nhà chung và vẫn đang ủng hộ bạn?
Tôi nghĩ khi mà tôi đi được đến tập này rồi thì mọi người cũng sẽ biết Kim Nhã là một người như thế nào, sống như thế nào. Nếu mọi người đã yêu thích Kim Nhã thì mọi người cũng sẽ yêu thích những gì mà tôi quyết định. Đó là điều tất nhiên.
Nhiều thí sinh từ vòng ngoài muốn "sống chết" để vào chương trình mà không được, trong khi thí sinh đã vào lại muốn bỏ cuộc. Bạn có thấy mâu thuẫn không?
Người ta nói là "Người muốn chưa chắc có được, còn người có được chưa chắc thấy đó là điều hay". Cái gì của mình là của mình, cái gì không phải của mình thì không phải của mình. Mỗi người đều có duyên số hết, thành ra bạn muốn nhưng bạn muốn nó với mục đích gì. Còn tôi được nhưng tôi được trong việc gì thì nó lại là những chuyện khác nhau.
Tôi tin trên đời này có duyên số, tôi từng thi Vietnam's Next Top Model trước đây rồi nhưng mà tôi không vào được. Vậy tại sao thời điểm này tôi lại vào được? Đó là do duyên số thôi.
Bạn có cảm nhận gì về cuộc sống nhà chung của các thí sinh năm nay?
Tôi phải công nhận rằng nhà chung năm nay các bạn rất là lành tính và tôi cảm thấy mình may mắn khi mà tôi tham gia chương trình, được sống với các em như thế này. Tuy là tính tình mỗi đứa mỗi khác, có bạn sẽ ích kỉ nhỉnh hơn các bạn khác nhưng đến thời điểm này tôi nghĩ là nếu mà mình vẫn quá so đo thì chả được gì. Sống thì nên suy nghĩ tích cực một chút. Tôi giống như một người chị lớn, chấp nhận hết tính tình của các em.
Giữa Thùy Trâm và Fung La thì bạn cảm thấy khó tiếp cận hay khó thân với ai hơn?
Tôi thì thấy bình thường với cả hai. Không có sự so sánh ở đây, mỗi người mỗi cá thể khác nhau. Có thể trong nhà chung hai bạn gây sóng gió nhưng khi ra đời thì ai biết được. Đâu phải chỉ sống với nhau trong nhà chung mà sau này còn gặp mặt nhau nữa mà nên đâu cần phải đánh giá sớm như vậy.
Cảm ơn Kim Nhã về bài phỏng vấn này nha!
Nguồn: kenh14.vn