Ngày 15/8 (giờ địa phương) tại lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Locarno ở Thụy Sĩ, ban tổ chức đã công bố Hong Sang Soo giành Giải Đạo diễn cùng Giải của Ban giám khảo Đại kết. Trong khi đó, Kim Min Hee và nữ diễn viên người Italy Monica Bellucci cùng ẵm trọn Giải Diễn xuất.
Khi lên sân khấu nhận giải, Kim Min Hee đã gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Hong Sang Soo: "Tôi xin cảm ơn đạo diễn vì đã tạo nên một bộ phim đẹp như thơ. Tôi cũng muốn chia sẻ giải thưởng này với những người đồng nghiệp tuyệt vời".
Sau đó, nữ diễn viên nhắc đến một người đồng hành đặc biệt: "Và người đồng hành khác của tôi, Sumi, cảm ơn bạn rất nhiều. Hiện giờ tôi đang ở cùng em bé...".
Đến đây thì Kim Min Hee đã không kìm được cảm xúc và bật khóc ngay trên sân khấu Cô tiếp tục: "Tôi rất vui khi có thể mang tin vui này đến những người bạn ở Jeju. Từ nay về sau, tôi sẽ diễn xuất với tất cả tình yêu mình có".
Kim Min Hee còn chia sẻ mỗi khi cảm thấy tâm trạng nặng nề hay bức bối, cô sẽ xem lại bộ phim này và gửi lời cảm ơn đến đạo diễn.
Trước đó trong buổi giao lưu với khán giả, Kim Min Hee từng hé lộ những câu chuyện phía sau quá trình thực hiện Nowhere to Lay My Eyes. Nữ diễn viên cho biết cô đưa em bé đến trường quay trong thời gian ghi hình, đồng thời phải vừa cho con bú vừa chuẩn bị thức ăn dặm.
"Trong thời gian quay phim, tôi cũng đưa em bé đến trường quay nên phải cho con bú và chuẩn bị đồ ăn dặm. Tôi thức dậy từ sớm, hoàn tất mọi thứ cần thiết cho em bé rồi mới bắt đầu công việc", Kim Min Hee tâm sự.
Những chia sẻ này khiến khoảnh khắc Kim Min Hee rơi nước mắt khi nhận giải càng nhận được sự chú ý hơn. Sau khi trải qua quá trình cân bằng giữa việc chăm con và diễn xuất, Kim Min Hee đã được ghi nhận bằng một trong những giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Locarno. Respect!
Còn Hong Sang Soo cũng được vinh danh với Giải Đạo diễn. Phát biểu bằng tiếng Anh, Hong Sang Soo gửi lời cảm ơn đến ban tuyển chọn và ban giám khảo vì đã dành sự quan tâm cho bộ phim: "Tôi chân thành cảm ơn ban tuyển chọn và ban giám khảo vì đã mời bộ phim của tôi và dành sự quan tâm nồng nhiệt. Tôi thực sự xúc động".
Nowhere to Lay My Eyes kể câu chuyện về Sang Hee (Kim Min Hee), cô con gái trong một gia đình tan vỡ, lên đường đến Jeju để tìm người mẹ mà cô đã gặp lần cuối cách đây 10 năm. Đây là tác phẩm điện ảnh dài thứ 35 của Hong Sang Soo và là lần thứ 5 ông được mời tham dự hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim quốc tế Locarno.
Trước đó, Hong Sang Soo từng giành Giải Đạo diễn tại Locarno năm 2013 với Our Sunhi và giành Báo vàng (Golden Leopard) - giải thưởng cao nhất của liên hoan vào năm 2015 với Right Now, Wrong Then.
Nguồn: saostar.vn