Kim Ji Min lần đầu mở lòng về quá khứ từng bị bắt nạt ở trường, nghe mà xót xa quá đi

d87224dbf8e096b00bb0.jpg


95ce5016f9f436368aa5.png


Nữ diễn viên hài Kim Ji Min vừa khiến netizen bất ngờ khi lần đầu tiên kể về kỷ niệm đau lòng: từng là nạn nhân bị bắt nạt hồi còn đi học. Nghe mà thương quá trời!

Trong tập 27 chương trình "Lee Ho Sun's Cider" phát sóng ngày 4/7 trên SBS Plus với chủ đề "Đã nhìn thấy ác quỷ - Khi bạo lực trở thành điều thường nhật", show đã đề cập đến những vết thương để lại bởi bạo lực học đường và bạo lực ngôn từ.

Lúc ghi hình, nghe câu chuyện của một phụ huynh đau đầu vì con gái trở thành kẻ bắt nạt bạn bè, Kim Ji Min bỗng mở lòng chia sẻ trải nghiệm bản thân từng bị cô lập ở trường. Cả trường quay phải im bặt luôn á!

1f88f8fce81f53d585a8.png


Cô kể hồi đó ở lớp có kiểu "bắt nạt luân phiên" - tức là cả hội lần lượt chọn từng người để cô lập. "Mình từng nghĩ rồi cũng sẽ đến lượt mình thôi, và cuối cùng điều đó đã xảy ra", Kim Ji Min tâm sự.

Cô nhớ mãi một ngày mang đôi boots đến trường, thế mà phát hiện có ai đó đổ đầy nước vào trong giày. "Hôm đó mình đi đôi boots đến trường, nhưng ai đó đã đổ đầy nước vào trong đó luôn", cô kể lại.

Dù vậy, nữ diễn viên hài cho biết cô cố tỏ ra bình thản, thậm chí vẫn đi như không có chuyện gì cả: "Mình giả vờ như không có gì và vẫn cứ vui vẻ bước đi. Có lẽ vì mình không phản ứng nên bọn họ thấy không còn thú vị nữa, sau đó cũng ngừng bắt nạt mình".



Nhưng điều đau lòng là Kim Ji Min thừa nhận những tổn thương ấy chưa bao giờ thực sự biến mất: "Đến bây giờ mình vẫn nhớ tên hai người cầm đầu đã làm tổn thương mình. Mình vẫn muốn nhận được một lời xin lỗi". Nghe xong cả ekip đều im lặng luôn ấy

Ở phần sau, giáo sư Lee Ho Sun cũng kể về trải nghiệm hồi đi học của bà. Bà từng có biệt danh "Song Light" vì ngoại hình giống một bạn cùng lớp, tạo nên tiếng cười nhẹ trong studio.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh những lời trêu chọc về ngoại hình cũng có thể là bạo lực ngôn từ đấy nhé: "Ngày đó bọn mình chỉ cười cho qua. Nhưng về sau, người bạn bị gọi bằng biệt danh đó đã tổn thương đến mức không còn tham dự các buổi họp lớp nữa. Những lời chế giễu ngoại hình cũng là một dạng bạo lực ngôn từ".

Theo ekip sản xuất, tập phát sóng lần này sẽ phản ánh những vết thương lâu dài mà bạo lực học đường và bạo lực ngôn từ để lại qua các câu chuyện có thật. Nhà sản xuất kỳ vọng lời tâm sự chân thành của nữ diễn viên hài Kim Ji Min cùng những phân tích của giáo sư Lee Ho Sun sẽ mang đến sự đồng cảm và góp phần nâng cao nhận thức về việc phòng ngừa bạo lực trong đời sống.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top