Kim Hiền về Việt Nam sau 11 năm, thả thính một câu sâu sắc khiến netizen đồng loạt suy ngẫm

d8efade728e72a563115.jpg


Vừa mới đây, chị đẹp Kim Hiền đã comeback Việt Nam sau tận 11 năm sống bên Mỹ, và guess what? Chị không đi check-in những địa điểm hot hit gì đâu, mà chọn lang thang về lại những con đường thân quen ngày xưa, ghé thăm nhà mẹ và những nơi chứa đầy kỷ niệm với gia đình cùng con trai Sonic. Vibes hoài niệm quá đi mất

Điểm đáng chú ý nhất là status của chị: "Việt Nam vẫn thân quen, chỉ có lòng người đã đi qua thêm nhiều mùa". Ủa trời ơi, câu này nghe sao mà sâu sắc và đầy ẩn ý thế! Netizen đang phân tích lia lịa về sự thay đổi của con người và những mối quan hệ sau một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên Kim Hiền không clarify rõ chị đang nhắc đến ai hay chuyện gì cả nha.

d1192607348c75d305a3.jpg


Sau hơn một thập kỷ định cư tại Mỹ, chuyến về này Kim Hiền trở lại những địa điểm từng rất close với mình nhưng giờ đã khác xưa nhiều lắm. Trước đó chị từng chia sẻ rằng có những nơi ngày trước chỉ cần mở cửa là bước vào, giờ chỉ đứng ngoài ngắm vào thôi. Buồn quá mà nghe! Chị chọn cách giữ những điều đẹp nhất trong kỷ niệm và grateful với những năm tháng đã qua.

Ở tuổi 44, cuộc sống của Kim Hiền đã khác hoàn toàn thời đỉnh cao xuất hiện trên màn ảnh Việt. Sau nhiều năm làm nghệ thuật, chị sang Mỹ định cư và dần rời xa showbiz để focus vào gia đình, hai con và những công việc riêng. Mấy năm gần đây, Kim Hiền làm kinh doanh, chạy kênh YouTube và chọn lối sống low-key hơn nhiều.

Nhắc lại một chút, trước khi sang Mỹ, Kim Hiền từng là gương mặt đình đám của màn ảnh Việt đó nha! Chị hoạt động nghệ thuật từ nhỏ và để lại dấu ấn qua nhiều phim truyền hình như Dốc tình, Hương phù sa, Mùi ngò gai, Ngũ quái Sài Gòn, Gia đình phép thuật và Hạnh phúc mong manh.

bfa64171a9a5bb8a6fab.jpg


Trong đó, vai Út Ráng trong Hương phù sa chính là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Kim Hiền. Hình ảnh cô gái miền Tây mộc mạc, đậm tình đậm nghĩa đã giúp chị tạo được chỗ đứng riêng trên màn ảnh nhỏ. Nhiều năm rồi mà khán giả vẫn gọi chị bằng biệt danh Út Ráng, chứng tỏ vai diễn này legendary thật sự!

Không chỉ thành công ở truyền hình, Kim Hiền còn thử sức với điện ảnh. Năm 2012, chị đóng Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ, nhận vai Hoa Hạ. Sau đó Kim Hiền tiếp tục xuất hiện trong Nàng Men Chàng Bóng, Đam mê, Cưới chạy, Scandal: Hào quang trở lại và Mỹ nhân.

FYI, Thiên mệnh anh hùng được đầu tư khoảng 30 tỷ đồng và thu về khoảng 20 tỷ đồng tại thời điểm phát hành. Đây là doanh thu của cả bộ phim nhé, không phải thu nhập của Kim Hiền đâu. Còn Mỹ nhân thì chỉ đạt doanh thu khoảng 500 triệu đồng tại phòng vé Việt.

Nhìn lại career điện ảnh, thành công lớn nhất của Kim Hiền vẫn nằm ở khả năng tạo dấu ấn diễn xuất và những nhân vật được khán giả nhớ mãi, hơn là chuyện con số phòng vé. Với Mỹ nhân, chị còn được công nhận qua các giải thưởng diễn xuất cho vai Tống Thị, cho thấy nỗ lực chuyển mình từ một gương mặt truyền hình sang điện ảnh rất đáng trân trọng.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top