Sau 11 năm xa xứ, Kim Hiền về lại Việt Nam với đầy ký ức và những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống khiến ai cũng phải gật gù
Mới đây, Kim Hiền share hình ảnh một nhánh hoa quỳnh với tận 9 đóa cùng nở trong đêm 1/9 xinh xỉu luôn á! Không cần gì cầu kỳ hay ánh sáng rực rỡ, những bông hoa trắng muốt vẫn lặng lẽ bung cánh trong khu vườn nhỏ của chị. Từ khoảnh khắc đó, nữ diễn viên có những suy tư đặc biệt về giá trị của việc sống đúng với bản thân, thay vì ngồi đợi người khác công nhận mình.
Chị viết: "Đêm qua, ngày 1 tháng 9, một nhánh 9 đóa quỳnh cùng nở. Quỳnh là một loài hoa thật đặc biệt. Không phải ai cũng có dịp nhìn thấy chính xác khoảnh khắc hoa hé nụ rồi từ từ bung những cánh trắng trong màn đêm. Không có ánh mặt trời, không cần một nơi thật rực rỡ. Chỉ dưới ánh đèn trong khu vườn nhỏ, quỳnh vẫn nở thật thanh khiết và lặng lẽ tỏa hương".
Điều làm chị xúc động nhất là hoa vẫn cứ nở dù có ai nhìn thấy hay không. Từ đó, Kim Hiền liên tưởng đến cuộc sống của mỗi người: nhiều khi vì một chuyện chưa như ý, một điều chưa có được, một câu nói từ người khác hay cái sự công nhận vẫn chờ hoài mà mình quên mất những điều đẹp đẽ đang có ngay bên cạnh rồi
Nữ diễn viên cho rằng không phải cái gì trong đời cũng cần người ta khen hay chú ý đâu nhé. Chị viết: "Hoa không cần được công nhận mới đẹp. Không cần khoe khoang để người khác biết mình đang tỏa hương". Với Kim Hiền, điều quan trọng là sống, yêu thương và làm những gì mình tin là tốt đẹp. Khi đến lúc, hãy giống như hoa quỳnh, cứ nở hết mình và tỏa hương theo cách riêng của bản thân thôi
Những chia sẻ này của Kim Hiền xuất hiện đúng lúc cuộc sống của chị có nhiều thay đổi. Sau hơn một thập kỷ sống tại Mỹ, chị vừa trở về Việt Nam và tìm đến những địa điểm gắn với tuổi thơ, gia đình cùng nhiều ký ức đã đi qua. Thay vì check-in toàn chỗ xịn sò, nữ diễn viên lựa chọn trở về với những nơi thân thuộc, trong đó có căn nhà mẹ từng ở và những không gian gắn với cậu con trai Sonic.
Kim Hiền từng viết rằng có những nơi trước đây chỉ cần mở cửa là bước vào, nhưng sau nhiều năm, chị chỉ có thể đứng phía ngoài và lặng lẽ nhìn lại thôi. Chuyến trở về sau 11 năm vì thế không đơn thuần là một chuyến đi về quê, mà giống như dịp để nữ diễn viên đối diện với những ký ức cũ bằng tâm thế bình thản hơn nhiều.
Khoảng thời gian sống tại Mỹ cũng chứng kiến nhiều thay đổi trong đời tư của Kim Hiền. Sau biến cố, Kim Hiền không chọn cách liên tục share về chuyện riêng. Thay vào đó, trang cá nhân của chị dần xuất hiện những hình ảnh đời thường vibe chill chill, từ không gian sống, khu vườn, những khoảnh khắc bên con đến những suy ngẫm về cuộc sống. Các chia sẻ gần đây cho thấy nữ diễn viên đang sống khá là nhẹ nhàng tại Mỹ
Chính vì vậy, hình ảnh mới đây Kim Hiền chia sẻ phần nào phản chiếu cách chị nhìn nhận cuộc sống ở hiện tại. Không cần sân khấu lớn, không cần xuất hiện thường xuyên trước công chúng, nữ diễn viên vẫn tìm thấy niềm vui từ những điều rất nhỏ nhoi. Sau những biến động, Kim Hiền dường như không còn đặt nặng việc phải chứng minh bản thân với bất kỳ ai nữa.
Trước khi chọn cuộc sống kín tiếng hơn, Kim Hiền từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt đấy nhé! Chị bước vào nghề từ sớm và ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Trong đó, Hương phù sa là dấu mốc đặc biệt khi vai Út Ráng giúp chị tạo được vị trí riêng trong lòng khán giả.
Sau Hương phù sa, Kim Hiền tiếp tục xuất hiện trong Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Dốc tình và nhiều tác phẩm truyền hình khác. Diễn xuất của chị thường tạo ấn tượng bởi sự tự nhiên, khả năng thể hiện những nhân vật có cá tính và sắc thái cảm xúc khác nhau.
Không chỉ thành công ở truyền hình, Kim Hiền còn thử sức với điện ảnh luôn. Năm 2012, chị tham gia Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ với vai Hoa Hạ. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng đưa nữ diễn viên đến với màn ảnh rộng. Bộ phim được đầu tư khoảng 30 tỷ đồng và đạt doanh thu khoảng 20 tỷ đồng tại thời điểm phát hành.
Sau đó, Kim Hiền lần lượt góp mặt trong Đam mê, Nàng Men Chàng Bóng, Cưới chạy, Scandal: Hào quang trở lại và Mỹ nhân.
Một dấu mốc đáng chú ý khác là Mỹ nhân, trong đó Kim Hiền đảm nhận vai Tống Thị. Bộ phim có kinh phí khoảng 16 tỷ đồng nhưng chỉ thu khoảng 500 triệu đồng tiền vé tại Việt Nam (trời ơi!). Dù không thành công về thương mại, vai diễn của Kim Hiền lại được đánh giá tích cực về mặt diễn xuất, cho thấy chị vẫn có khả năng tạo dấu ấn ngay cả trong một tác phẩm không đạt kỳ vọng phòng vé.
Nguồn: saostar.vn