Kim Hee Sun học cách quan tâm và đồng cảm sau khi đóng phim "Tomorrow"

BiKiki2108

New member
9443ebb24c12219ee97b.jpg


Kim Hee Sun - nữ thần chết sành điệu nhất màn ảnh Hàn trong phim mới "Tomorrow", chia sẻ cô muốn mang đến năng lượng tích cực cho người xem thông qua bộ phim này.

"Tôi muốn truyền tải giá trị của cuộc sống, những thông điệp ấm áp và lòng dũng cảm đến những người đang gặp khó khăn" - Kim Hee Sun tâm sự trong buổi phỏng vấn với Korea Times - "Tôi cảm thấy mình cũng học cách quan tâm đến những người xung quanh mình, đồng cảm và an ủi nỗi đau của người khác khi xem bộ phim này. Nó cũng giúp tôi phát triển".

Dựa trên webtoon cùng tên (fan webtoon hô to đây nè! ), bộ phim giả tưởng "Tomorrow" đã kết thúc vào ngày 21/5. Cốt truyện xoay quanh một nhóm thần chết siêng năng tại một công ty thế giới ngầm với nhiệm vụ cứu những người có ý định tự tử chứ không phải "thu hồi mạng sống" như mọi người vẫn nghĩ.

Trong phim, Kim Hee Sun vào vai Koo Ryeon - team leader đầy quyền lực của đội quản lý rủi ro chịu trách nhiệm cứu những người tự sát. Nhân vật Choi Joon-woong (Rowoon) vô tình bị hôn mê sau khi can thiệp vào công việc của Ryeon, dẫn đến việc anh chàng "nhập hội" đội này và bắt đầu hành trình cứu những người đang gặp khó khăn khác nhau đang ở bờ vực cuộc đời.

Loạt phim gồm 16 tập đề cập đến các vấn đề xã hội nóng hổi từ bắt nạt học đường, rối loạn ăn uống và "gapjil" tại nơi làm việc - một từ tiếng Hàn chỉ việc lạm dụng quyền lực của những người có thẩm quyền đối với những người ở vị trí yếu hơn họ.

Trong cuộc phỏng vấn với Korea Times, Kim Hee Sun kể rằng cô cảm thấy cần phải nhận vai này ngay khi xem qua kịch bản.

f060358fee1dc4e68d51.jpg


"Thật không may khi Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các nước OECD... trung bình khoảng 37 người tự kết liễu đời mình mỗi ngày. Điều này thật đau lòng, vì vậy tôi đã nghĩ mình phải tham gia vào dự án này" - Kim Hee Sun nói.

"Tôi tin rằng đây là dự án đầu tiên mà tôi quyết định tham gia mà không cần suy nghĩ về kết quả. Tôi cảm thấy mình sẽ không hối tiếc cho dù kết quả thế nào. Cơ hội để đảm nhận một vai trò như vậy sẽ mang lại cảm giác khuyến khích và thoải mái cho người khác".

Nhân vật do Kim Hee Sun đảm nhận dường như không chịu khuất phục, luôn thẳng thắn "chặt chém" với những người mà cô phải cứu, để họ đối mặt với thực tế phũ phàng . Nhưng cuối cùng cô đã đồng cảm với họ và giúp họ nhận ra rằng cuộc đời là đáng sống cũng như tìm cách trả thù kẻ phải chịu trách nhiệm cho ý định tự tử của họ.

Kim Hee Sun chia sẻ rằng cô đã cố gắng khám phá một phong cách giọng nói và ngữ điệu mới để lột tả được nhiều tầng lớp nhân vật.

"Tôi đã cố gắng sử dụng giọng nói và phong cách nói mà tôi chưa bao giờ sử dụng trong các tác phẩm trước đây của mình... Tôi đã cố gắng hết sức để đôi khi trông có vẻ tách biệt và che giấu cảm xúc của mình và biểu cảm khi tôi phải như vậy" - cô nói.

"Tính cách của tôi không phải là công khai an ủi người khác và thông cảm với nỗi đau của họ. Mặc dù sẽ tốt hơn nếu cô ấy có thể động viên họ bằng những lời nói ấm áp, nhưng tôi cảm thấy cô ấy nên giữ thái độ điềm tĩnh hơn xem sao. Điều gì đúng sai theo góc nhìn của mỗi người. Vì vậy, tôi đã cố gắng thiết lập giọng điệu để phù hợp với nhân vật".

Cô nói thêm rằng phần khó nhất khi nhập vai nhân vật là không xúc động về câu chuyện của mỗi người .

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top